Nhớ ơn những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc
Những ngày cuối tháng 7/2025, Công an phường Yên Nghĩa, Hà Nội đã có các hoạt động thiết thực tri ân những người cống hiến máu xương cho Tổ quốc.
Thượng tá Nguyễn Minh Khang, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa chia sẻ, tri ân không chỉ là những vòng hoa trước tượng đài, không chỉ là giây phút mặc niệm trong buổi lễ long trọng, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực.

Thượng tá Nguyễn Minh Khang, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa thăm, tặng quà thân nhân Liệt sỹ Công an Trần Văn Dũng
Trong những ngày qua, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục phát huy trách nhiệm, lòng biết ơn thông qua những hành động cụ thể và thiết thực như quan tâm đến các gia đình chính sách, trong đó có đồng đội của mình - Trung tá Phùng Văn Quốc, cán bộ đang công tác tại Công an phường; tham gia các hoạt động thiện nguyện, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; dọn dẹp, chỉnh trang, thắp nến tri ân tại 2 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn phường, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mãi ngời sáng trong cuộc sống hôm nay.

Thăm hỏi, tặng quà Trung tá Phùng Văn Quốc là thương binh đang công tác tại Công an phường
“Chúng tôi không quên những người cống hiến máu xương cho Tổ quốc của các chiến sỹ. Họ là những chiến sỹ nơi chiến trường ác liệt, những thanh niên xung phong không tiếc máu xương, những người mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận mà không ngày đoàn tụ…

Đại úy Trần Quyết Thắng, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn
Họ đã ngã xuống để đất nước yên bình, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Và cả những CBCS hôm nay, tiếp nối truyền thống ấy, sẵn sàng hy sinh thân mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân” - Thượng tá Nguyễn Minh Khang bày tỏ.

Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn
Thông qua các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là dịp thể hiện tấm lòng biết ơn đến những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc, đồng thời là cơ hội để mỗi CBCS Công an phường soi lại mình, sống tốt hơn, nhân văn hơn và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước.