Nhọc nhằn canh sóng trên đỉnh Cổng Trời, Núi Cấm

Trên những đỉnh non cao của Tuyên Quang, ít ai biết đến một công việc thầm lặng nhưng đầy gian nan của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời và Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Ngày đêm bám trụ, thức cùng cánh sóng, họ là những người giữ cho tiếng nói của Đảng, Nhà nước và thông tin thiết yếu đến được với từng thôn bản, từng mái nhà.

Mặt trời chưa kịp ló dạng, chúng tôi đã khởi hành từ trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, bắt đầu hành trình đến với Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời, xã Quản Bạ và Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm, phường Hà Giang 1. Trên đường đi, câu chuyện của đồng chí Đặng Lê Hải, Trưởng phòng Truyền dẫn – Phát sóng khiến cả đoàn sững sờ. Trận sét tối hôm trước đã đánh thẳng vào cột sóng tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, làm hư hỏng một số thiết bị. May mắn, thiệt hại không đáng kể và cán bộ kỹ thuật đã kịp thời khắc phục.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông kiểm tra quy trình vận hành kỹ thuật tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông kiểm tra quy trình vận hành kỹ thuật tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời.

“Đây mới chỉ là đầu mùa bão, sấm sét còn ít. Đến mùa mưa bão, còn nhiều khó khăn, vất vả hơn nhiều. Đặc biệt tại các Trạm tiếp sóng Cổng Trời và Núi Cấm, mùa mưa bão những trận sét còn dữ dội hơn”, anh Hải cho biết thêm.

Sau hơn bốn giờ di chuyển trên Quốc lộ 4C, vượt qua con dốc Bắc Sum quanh co, hiểm trở, chúng tôi có mặt tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời. Cán bộ ở trạm đã có mặt từ sớm để đón đoàn, sự chân tình, nồng hậu của họ xua tan đi mệt mỏi trên chặng đường dài.

Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Dẫn chúng tôi đi tham quan cột phát sóng FM và phòng kỹ thuật, đồng chí Lê Trọng Hùng, Phó Trưởng phòng Truyền dẫn – Phát sóng, người phụ trách Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời chia sẻ: “Trạm nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Đây là nơi làm việc có độ cao lớn nhất của cán bộ, kỹ thuật viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Trạm có nhiệm vụ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và các nội dung phát thanh của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cho các xã vùng Cao nguyên đá.

Cán bộ, kỹ thuật viên tại trạm luôn đảm bảo sóng truyền thanh được truyền tải ổn định.

Cán bộ, kỹ thuật viên tại trạm luôn đảm bảo sóng truyền thanh được truyền tải ổn định.

Ở độ cao lý tưởng để tiếp sóng, nhưng Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời cũng là "nam châm" hút sét. Vào mùa mưa, những cơn dông ập đến kèm theo sấm sét, có những cú đánh mạnh "không khác gì tiếng bom", khiến người trực trạm cũng phải rụt người lại vì sợ. Dù có hệ thống thu lôi, nhưng nhiều thiết bị vẫn bị ảnh hưởng. Vì thế, mỗi khi mưa bão, anh em luôn phải căng mình trực chiến, sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sóng không bị ngắt quãng.

Anh Hùng bộc bạch thêm: “Tại trạm hiện có 9 cán bộ, kỹ thuật viên luôn đảm bảo sóng truyền thanh được truyền tải ổn định. Mỗi ca trực ở đây luôn có 2 người và làm việc 6 tiếng. Do đặc thù nên cán bộ, nhân viên ở đây được hưởng ưu đãi khu vực 0,7, phụ cấp độc hại là 0,4. Công việc này đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng, bởi chúng tôi phải xa nhà, xa vợ con để túc trực ở một nơi vắng vẻ. Nhưng lâu rồi cũng thành quen, vì chúng tôi hiểu được ý nghĩa của công việc mình đang làm”.

Tình trạng thiếu nước là khó khăn lớn với cán bộ Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời.

Tình trạng thiếu nước là khó khăn lớn với cán bộ Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời.

Anh Dương Ngọc Thắng, có thâm niên lâu năm nhất tại trạm chia sẻ: “Tôi đã có 23 năm gắn bó với nghề. Trạm nằm lặng lẽ trên đỉnh non cao, có biển báo cấm người lạ ra vào tạo nên sự biệt lập. Mùa đông, nơi đây lạnh thấu xương, buốt giá. Khó khăn lớn nhất ở đây là thiếu nước, anh em phải sống phụ thuộc vào nước mưa tích trong bể lắng”.

Khó khăn vất vả là vậy, nhưng cán bộ kỹ thuật ở đây vẫn ngày đêm bám trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Những lúc rảnh rỗi, họ lại tăng gia sản xuất, nuôi gà, nuôi ong... để vơi bớt nỗi nhớ nhà và cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, kỹ thuật tại trạm nuôi ong tăng gia sản xuất.

Cán bộ, kỹ thuật tại trạm nuôi ong tăng gia sản xuất.

Cùng thuộc Phòng Truyền dẫn – Phát sóng, Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm, phường Hà Giang 1 lại có những khó khăn, vất vả riêng. Trạm có 9 cán bộ, kỹ thuật viên, thực hiện tiếp phát sóng truyền hình các chương trình của VTV; tiếp phát sóng phát thanh VOV1; tiếp phát sóng truyền hình, phát thanh của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Tại đây đặt một cột phát sóng cao khoảng 40m, đóng vai trò quan trọng trong việc phủ sóng truyền hình và phát thanh trên địa bàn. Tuy nhiên, do vị trí đặc thù trên cao, thường xuyên có sét trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đoàn công tác thăm, làm việc Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Đoàn công tác thăm, làm việc Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Truyền dẫn – Phát sóng, người phụ trách Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm chia sẻ: “Việc di chuyển lên trạm rất vất vả, nếu như Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng trời xe ô tô có thể lên đến tận nơi thì ở Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm, với độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, ô tô, xe máy chỉ có thể lên đến khoảng 2/3 quãng đường, còn lại cán bộ, kỹ thuật viên phải gửi xe lại để leo bộ một quãng đường, người khỏe leo khoảng 15 phút mới tới trạm phát”.

Để lên đến Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm phải đi bộ hơn 15 phút.

Để lên đến Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm phải đi bộ hơn 15 phút.

Tại Trạm tiếp sóng Núi Cấm, chúng tôi gặp hai vợ chồng cùng chung một nhiệm vụ, cùng chung những gian nan. Đó là anh Kiều Mạnh Đạt và chị Nông Thị Diệp. Anh chị đều là kỹ thuật viên đã gắn bó với trạm hơn 16 năm.

Anh Kiều Mạnh Đạt và chị Nông Thị Diệp tại Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Anh Kiều Mạnh Đạt và chị Nông Thị Diệp tại Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả khi cả hai vợ chồng cùng chung một nhiệm vụ, chị Diệp bộc bạch, công việc túc trực không cho phép họ rời trạm, nhất là vào mùa mưa bão. Có những hôm, cả hai vợ chồng cùng ca trực, vì mưa to gió lớn, họ đành phải đưa cả con nhỏ lên trạm để tiện làm việc và đảm bảo an toàn. Trạm tiếp sóng lúc này không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi che chắn cho cả một gia đình nhỏ.

Những cơn dông bất chợt trên đỉnh núi mang theo sấm sét là nỗi ám ảnh đối với các cán bộ tại đây. Sóng điện từ từ các thiết bị thu phát rất dễ hút sét, nên dù đã có hệ thống chống sét hiện đại, các anh vẫn luôn đối mặt với những rủi ro khó lường. Có những lần, sét đánh trực tiếp vào trạm, làm chập điện, hỏng hóc thiết bị, và thậm chí là khiến cả người làm việc bị giật tê dại.

Khi được hỏi về số lần trực tại trạm bị sét đánh gây ảnh hưởng đến cơ thể, anh Đạt chỉ cười xòa: "Bị bao nhiêu lần cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng mỗi lần như vậy là lại một lần hú vía. Với mỗi cán bộ tại trạm, luôn coi trạm như ngôi nhà thứ hai của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ và yêu nghề. Có như thế mới bám trụ được ở trạm".

Công việc của cán bộ, kỹ thuật viên tại trạm không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần một tinh thần thép và lòng yêu nghề.

Công việc của cán bộ, kỹ thuật viên tại trạm không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần một tinh thần thép và lòng yêu nghề.

Tận mắt chứng kiến chúng tôi mới biết đến sự vất vả, hy sinh thầm lặng của họ. Đó là những ngày dài cô lập giữa non cao, thiếu thốn đủ bề, từ sinh hoạt cá nhân đến giao tiếp xã hội. Là những đêm trắng thức canh, lắng nghe từng tiếng gió rít, từng tiếng sét xé toạc màn đêm, lo lắng cho sự an toàn của thiết bị, của sóng phát thanh, truyền hình. Công việc của họ không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần một tinh thần thép, sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy, và trên hết là lòng yêu nghề.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông tặng quà cán bộ, kỹ thuật viên tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời và Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông tặng quà cán bộ, kỹ thuật viên tại Trạm tiếp sóng phát thanh Cổng Trời và Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm.

Mỗi khi dông bão ập đến, mọi người được yên tâm trong ngôi nhà riêng ấm cúng, lại là lúc họ căng mình đối phó. Họ là những người đầu tiên và cuối cùng có mặt tại trạm, bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu, để đảm bảo sóng truyền hình, phát thanh không bao giờ ngắt quãng, để thông tin luôn được truyền tải trọn vẹn đến từng mái nhà, từng thôn bản vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện: Lý Thu- Bích Ngọc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/emagazine/202509/nhoc-nhan-canh-song-tren-dinh-cong-troi-nui-cam-81b6c52/