Nhóm bạn phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc theo lời hẹn 50 năm trước

Bày tỏ mong muốn cùng nhau thăm thú cảnh đẹp đất nước từ thời trai trẻ, đến khi mái tóc bắt đầu điểm bạc, ông Quang và 3 người bạn mới có thể hoàn thành lời hẹn.

"Vậy là hết lượt đi, hôm nay từ Lạng Sơn qua Quảng Ninh, bắt đầu lượt về", ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1957) cập nhật trên trang cá nhân ngày 13/2, kèm theo là những hình ảnh check-in tại một số điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc.

Những bức ảnh chụp vội, có tấm mờ, tấm ngược sáng, căn góc không chuẩn, không hiệu ứng hay chỉnh màu mè song đối với ông Quang, chúng vẫn hoàn thành nhiệm vụ giúp ông ghi lại những hình ảnh, kỷ niệm của chuyến đi có một không hai trong đời.

Đó là chuyến phượt bằng ôtô với 3 người bạn thân: Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1954), Trần Văn Chung (sinh năm 1956) và Trần Quốc Khánh (sinh năm 1957).

"10 ngày nay, tôi chưa bao giờ tận hưởng mọi thứ một cách vô tư như vậy. Quẳng hết mọi gánh lo, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, trước mắt tôi và những người bạn chỉ còn quang cảnh tuyệt đẹp, hùng vĩ của đất nước và những trải nghiệm khó quên", ông Quang nói với Zing.

 Ông Quang cùng 3 người bạn thân quyết định phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc dịp đầu năm.

Ông Quang cùng 3 người bạn thân quyết định phượt từ Lâm Đồng ra Tây Bắc dịp đầu năm.

Chuyến đi 50 năm

Ông Quang, Trung, Chung và Khánh đều là cựu học sinh của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Từ khi còn là những cậu nam sinh, cả nhóm thường xuyên nhắc về cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc và ấp ủ một chuyến du lịch thăm thú.

Tuy nhiên sau khi ra trường, mọi người đều bị công việc hối hả, cuộc sống riêng cuốn đi nên dự định mãi chưa thành hiện thực. Gần đây, các thành viên đều đã lần lượt nghỉ hưu, thời gian dư dả và cũng đỡ bận rộn hơn.

"Trong một buổi gặp gỡ trước thềm Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi ngồi lại, nói về lời hẹn du lịch năm xưa rồi thống nhất sẽ 'làm một chuyến', kết hợp luôn với hoạt động thiện nguyện của anh Trung", ông Quang kể.

Cả nhóm di chuyển trên chiếc ôtô bán tải của ông Trung, thành viên lớn tuổi nhất nhóm.

Cả nhóm di chuyển trên chiếc ôtô bán tải của ông Trung, thành viên lớn tuổi nhất nhóm.

Trong nhóm, ông Thành Trung là người lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm du lịch bụi bằng xe máy nên được các thành viên xem như trưởng đoàn. Ông và ông Trần Văn Chung - lái xe đường dài - cũng là hai tài xế thay nhau cầm lái chiếc xe bán tải trong suốt chuyến đi.

Ngoài tâm trạng hào hứng cùng một trạng thái sức khỏe ổn định nhất có thể, 4 người bạn cẩn thận chuẩn bị lều trại, thực phẩm, dụng cụ nấu ăn bên cạnh đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành, nhóm còn đem theo kit test nhanh Covid-19, một số loại thuốc cơ bản đề phòng tình huống xấu.

"Ngoài tôi, 3 người còn lại đều từng là hướng đạo sinh, nắm vững các kỹ năng sinh tồn, tôi thì học sâu về lâm nghiệp nên việc định hướng, thoát hiểm hay xử trí trong rừng tôi rất tự tin. Nếu có tình huống xấu xảy ra như xe hỏng hoặc gặp sự cố kẹt lại trong rừng cả tuần, chúng tôi cũng có thể xoay xở", ông Quang cho hay.

Ban đầu, cả nhóm dự tính xuất phát vào sáng mùng 5 Tết, song phần vì háo hức, phần vì cần đi sớm hơn để kịp lộ trình làm từ thiện của ông Trung, 4 phượt thủ quyết định lên đường từ chiều mùng 4.

Đáng nhớ

Đối với nhóm phượt thủ U70, mục tiêu chính là đến thăm được những cột mốc quốc gia ở các tỉnh thành, di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng, chuyện mỗi ngày đi được bao xa hay lưu trú bao lâu ở mỗi nơi không quan trọng, đều tùy hứng.

"Sáng bắt đầu di chuyển, tối ngủ lại khách sạn, trưa thì dừng ở đâu, chúng tôi ăn ở đó, nếu gặp chợ địa phương sẽ tranh thủ mua thực phẩm tươi. Trong trường hợp không tìm được chỗ ngủ buổi tối, chúng tôi vẫn có lều trại đã chuẩn bị", ông Quang cho biết.

Những ngày qua, "view" nơi ngồi ăn trưa của nhóm bạn có lúc là dãy núi trùng điệp ở Đồng Văn, Hoàng Su Phì, có khi là con sông rộng, mây trời ở Sơn La hay rặng tre rậm rạp bên đường.

Sau khi quyết định nơi nghỉ chân, chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc từ dọn mặt bằng, kiếm củi, bày bàn, sơ chế thức ăn. Chốc chốc, những cảnh đẹp trước mắt khiến 4 người bạn phải cảm thán, ngẩn ngơ rồi tranh thủ chụp lại vài bức hình làm kỷ niệm.

 "View" chỗ ngồi ăn trưa của nhóm bạn là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

"View" chỗ ngồi ăn trưa của nhóm bạn là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Bước sang ngày thứ 10 của hành trình, cả nhóm đã đặt chân đến 19 tỉnh thành với tổng quãng đường khoảng 3.200 km, hiện dừng chân ở Quảng Ninh. Có lần, di chuyển qua những đoạn đường đèo nguy hiểm, ngập sương mù, cả nhóm phải dừng lại, chờ những chiếc xe địa phương quen địa hình đi trước để bám theo.

"Thú vị nhưng cũng muốn 'rụng tim' với núi cao vực thẳm Tây Bắc", ông Trung bày tỏ.

Ở một số nơi, nhóm tiến hành tặng lì xì cho các em nhỏ, người dân địa phương từ số tiền được các mạnh thường quân và một số bạn bè, cựu học sinh cùng trường ủng hộ.

Ông Quang cũng cho hay phần khó nhất của hành trình là chinh phục các cột mốc ở Tây Bắc đã hoàn thành. Hiện, cả nhóm sẽ bắt đầu quay trở về Nam theo đường ven biển.

"4 người chúng tôi đều là những người yêu lịch sử, nắm rõ lịch sử. Được tận mắt chứng kiến, ngắm nhìn những di tích từ xa xưa ở nhiều vùng đất của tổ quốc thực sự khiến chúng tôi đong đầy cảm xúc", ông Quang chia sẻ.

Truyền cảm hứng

Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Ngọc Hạnh Dung, con gái ông Quang, cho biết ngay khi nghe về kế hoạch phượt của bố, cả gia đình cô nhanh chóng đồng ý và cổ vũ ông.

"Tất nhiên tôi cũng lo lắng vì đây là lần đầu bố tự đi phượt xa như vậy, nhưng do bố và các bác đều là cựu học viên nông lâm, có những kiến thức cơ bản để đi rừng, nấu ăn, dựng lều nên cũng yên tâm. Ba cũng nói đây là lời hứa, là tâm nguyện mà nhất định mọi người phải thực hiện nên rất hào hứng".

 Bốn người bạn bắt đầu quay trở lại phía Nam sau khi chinh phục các điểm đến ở Tây và Đông Bắc.

Bốn người bạn bắt đầu quay trở lại phía Nam sau khi chinh phục các điểm đến ở Tây và Đông Bắc.

Hàng ngày, chị Dung và người thân đều cập nhật tình hình của 4 phượt thủ U70 qua những cuộc gọi video và các bài đăng họ cập nhật trên mạng xã hội.

Chị cũng chia sẻ câu chuyện về bố và những người bạn trên một số diễn đàn, thu hút sự theo dõi của nhiều người có đam mê xê dịch. Không ít người bày tỏ sự khâm phục trước sự nhiệt huyết và truyền cảm hứng của nhóm bạn cao tuổi.

"Mỗi lần gọi điện, tôi thấy ba rất vui, tinh thần sảng khoái lắm vì đã cùng các bạn của mình thực hiện được lời hẹn năm xưa. Ba cũng là động lực để tôi chắc chắn rằng khi về già, khi không còn mọi lo toan tuổi trẻ, tôi cũng sẽ làm một chuyến như vậy. Việt Nam mình đẹp lắm, tôi cũng hy vọng có thể khám phá thêm nhiều vùng đất mới".

Mai An

Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-ban-phuot-tu-lam-dong-ra-tay-bac-theo-loi-hen-50-nam-truoc-post1295987.html