Những ''bông hồng thép'' viết tiếp bản hùng ca trên thao trường
Vượt qua nắng gắt, mệt mỏi và nỗi nhớ gia đình, những nữ chiến sĩ trong Khối Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, sự kiên cường và tình yêu Tổ quốc, viết tiếp bản hùng ca trên thao trường, tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Trong không khí hào hùng của đất nước, những nữ chiến sĩ trong Khối Gìn giữ hòa bình đã rèn luyện không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025) (nhiệm vụ A80).
Với họ, tham gia nhiệm vụ A80, là vinh dự để rèn luyện bản lĩnh, ý chí; là sự tiếp nối truyền thống, niềm tự hào được góp phần làm nên hình ảnh kiêu hãnh của người lính trong ngày Quốc khánh 2/9. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh uy nghiêm, những bước đi vững chắc là những câu chuyện cảm động về tình yêu Tổ quốc, tình đồng đội và sự hi sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ.

Từng bước chân dứt khoát trên thao trường Miếu Môn và lần đầu tiên Tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình là kết quả sau gần 4 tháng luyện tập vất vả với biết bao giọt mồ hôi và cả nước mắt của các nữ chiến sĩ. Ảnh: Nguyên Khánh.
Người lần đầu tham gia - người hai lần vinh dự được chọn
Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đào Thị Lan Hương đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia đảm nhận vị trí giữ súng tại nhiệm vụ A80 chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em vinh dự được tham gia. Trải nghiệm này mang đến cho em niềm tự hào nhưng cũng đầy thử thách. Để được chọn vào đội hình, em cùng các chiến sĩ phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng về quân dung, thể hình và tác phong kỷ luật. Khi nghe tên mình được chọn, cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc ùa về".
Gia đình và bạn bè ai cũng rất lo lắng cho em: "Khi quyết định đăng ký tham gia diễu binh, không chỉ đồng nghiệp mà cả gia đình em đều rất bất ngờ, xen lẫn lo lắng, sợ cường độ tập luyện khắc nghiệt, em có thể không đủ sức khỏe theo kịp đồng đội… nhưng cũng chính từ những lo lắng đó đã trở thành động lực để em nỗ lực hơn nữa.
Để tham gia tốt nhiệm vụ, em chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng, rèn luyện thêm thể lực và kiên định với lựa chọn. Những ngày đầu tập luyện thật sự khó khăn, thời tiết nắng gắt, oi ả, từng động tác phải lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Có lúc em tưởng chừng như không chịu nổi, nhưng trái tim em luôn tự nhủ: "Mọi người làm được thì mình hoàn toàn có thể làm được".

Trung úy Đào Thị Lan Hương tươi tắn trong khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa các lần tập duyệt. Ảnh: Kim Cương.
Đến khi dần bắt nhịp, giữ hàng ngũ vững vàng, được công nhận là khối viên chính thức, gia đình và đồng nghiệp đã chuyển từ lo lắng sang tự hào về em.
Em cũng từng ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và tình nguyện đi Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ. Dù ước mơ ấy chưa thành hiện thực, nhưng niềm vinh dự khác lại đến, hôm nay, em đã được khoác bộ quân phục gìn giữ hòa bình để bước vào đội hình diễu binh A80. Em coi đây là tiền đề, là động lực để bản thân tiếp tục cống hiến vì nhân dân, vì Tổ quốc".
Hương cho biết, trong đội hình, cô đảm nhận vị trí giữ súng, một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ: "Hàng nghìn bước đi dưới cái nắng gắt, đôi lúc khiến tay em tê cứng, chân run lên, nhưng em luôn tự nhủ đó là trách nhiệm và niềm tự hào".

Từ trái qua, Lan Hương, Phương Thanh, Bùi Phượng - ba 'bông hồng thép' thuộc lực lượng Gìn giữ hòa bình tham gia diễu binh tại A80. Ảnh: Hữu Thu.
Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Cồ Phương Thanh, người đảm nhận vị trí vác quân kỳ của Khối Gìn giữ hòa bình hào hứng nói: "Đây là lần thứ hai em được tham gia diễu binh. Mặc dù đã quen thuộc với cường độ tập luyện, tác phong, yêu cầu của đội hình, nhưng em vẫn phải đối mặt với những thử thách lớn hơn. Càng về sau, yêu cầu kỹ thuật càng cao, đòi hỏi sự đồng đều và chính xác tuyệt đối trong từng động tác".
Đảm nhận nhiệm vụ vác quân kỳ trong tổ quân kỳ, nên áp lực và yêu cầu kỹ thuật rất cao, Thanh cho biết: "Vất vả nhất là việc phải giữ tay chắc, vai thẳng, bước đều, trong khi cờ thì nặng, đặc biệt khi có gió mạnh, phải giữ cho cờ không lệch, không lắc. Mỗi bước chân phải khớp hoàn toàn với nhịp đội hình phía sau. Ngoài ra, việc giữ quân dung tuyệt đối trong thời gian dài, dù mồ hôi ướt lưng áo, tay đau nhức, chân sưng tấy cũng đòi hỏi một ý chí và tinh thần kỷ luật rất lớn".
Trải lòng về những khó khăn gặp phải, đại úy Cồ Phương Thanh cho hay: "Em cũng từng có những trăn trở trước khi viết đơn tình nguyện tham gia nhiệm vụ này. Hai con còn nhỏ (bé thứ hai mới hơn 17 tháng tuổi). Chồng em cũng công tác trong lực lượng vũ trang thường xuyên phải vắng nhà. Nhưng nhờ sự động viên của chồng và sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, em đã yên tâm hơn. Dù có lúc nhớ con đến rơi nước mắt, em vẫn tự nhủ với con trong mỗi lần điện thoại về nhà: "Mẹ đi làm nhiệm vụ, mẹ con mình cùng cố gắng nhé, khi con lớn lên, con sẽ tự hào về mẹ!"
Phương Thanh vui vẻ chia sẻ với chúng tôi những kỷ niệm đáng nhớ từ lần tham gia diễu binh đầu tiên và hiện tại: "Trong đêm tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình dịp A70, trời mưa rất to nhưng cả khối vẫn giữ nguyên đội hình. Người dân đứng đông hai bên đường để cổ vũ, khiến em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Ở lần thứ hai này, em bị đau chân gần một tháng do đi duyệt liên tục, cánh tay tê buốt, vai đau nhức, nhưng em không cho phép mình gục ngã. Bởi em biết rằng, quân kỳ trên tay chính là lá cờ Tổ quốc, là niềm kiêu hãnh, là tự hào dân tộc".
Ngoài việc có thêm những người bạn mới là các đồng chí trong lực lượng diễu binh ở A80, cùng tham gia với Thanh còn có một người bạn, người em thân thiết cùng cơ quan là trung úy Đào Thị Lan Hương giúp hành trình luyện tập của hai chị em bớt nhọc nhằn hơn rất nhiều. Thanh nói: "Chúng em thường nhắc nhở, động viên nhau cố gắng. Sau mỗi lần luyện tập, em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình đồng đội, đồng chí khi thấy mình là một phần của tập thể gắn bó, đoàn kết và đầy kỷ luật".
Chia sẻ về hai lần tham gia diễu binh, đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Phượng, công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xúc động: Mười năm trước, khi tham gia diễu binh A70 trong đội hình khối Nữ tự vệ, tôi còn là một nữ dân quân trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đầy bỡ ngỡ, chỉ biết dồn hết sức để theo kịp đội ngũ, từng bước chân đều tăm tắp dưới cái nắng chói chang trên thao trường Miếu Môn.
Sau 10 năm, tôi lại vinh dự góp mặt trong đội hình A80, với vai trò là nữ quân nhân trong khối Gìn giữ hòa bình. Trở lại thao trường quen thuộc, ký ức xưa ùa về nhưng cảm xúc lúc này đã khác, tôi đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng nhịp bước, từng hàng lối, từng động và càng tự hào hơn khi mình là một phần của A80, thực hiện trách nhiệm của người lính đối với Tổ quốc.
"Nhìn thấy các bạn trẻ lần đầu tham gia nhưng luôn nỗ lực từng ngày, tôi như thấy lại hình ảnh chính mình của 10 năm trước. Trong đời binh nghiệp, được tham gia diễu binh là thêm một lần vinh dự lớn lao" - đại úy Bùi Thị Phượng bộc bạch.
Cũng giống như bao nữ quân nhân được lựa chọn cho nhiệm vụ A80, đại úy Bùi Thị Phượng cho biết, cảm xúc lần nào đối với cô cũng rất đỗi tự hào. Nếu như ở A70, cô mang trên mình màu áo dân quân tự vệ với niềm tự hào góp phần vào đội hình chung, thì ở A80, cảm xúc của cô đã khác. Khoác trên mình quân phục Gìn giữ hòa bình, cô cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng và trọng trách được giao phó. Đây cũng là dịp để cô cùng đồng đội thể hiện hình ảnh người lính cụ Hồ trước Tổ quốc, trước nhân dân và bạn bè quốc tế.

Những nữ chiến sĩ trong Khối Gìn giữ Hòa bình trong tổng hợp luyện tại Miếu Môn. Ảnh: Nguyên Khánh.
Những "bông hồng thép" nở hoa
Qua quá trình luyện tập vất vả, những nữ chiến sĩ trong Khối Gìn giữ hòa bình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Họ học được cách kiên nhẫn, rèn luyện tính kỷ luật và bản lĩnh không chùn bước trước áp lực.
Đại úy Bùi Thị Phượng và đại úy Cồ Phương Thanh cùng cho biết, họ đã học được nhiều bài học quý giá. Đó là bài học về sự quyết đoán, tinh thần không ngại khó khăn, sức bền, sự kiên định và trách nhiệm cao nhất. Những điều đó giúp họ trưởng thành hơn, trong cả công việc quân ngũ và trong vai trò một người mẹ, một người phụ nữ trong cuộc sống.
Trung úy Đào Thị Lan Hương thì tự nhìn nhận mình đã trưởng thành, chín chắn hơn: Những lúc luyện tập, lúc mệt mỏi nhất, khi chân run lên vì đứng quá lâu, hay mồ hôi ướt đẫm dưới nắng trưa em không còn than thở nữa, mà những lúc như thế em lại nghĩ về Tổ quốc và tự động viên "mình đang thực hiện một sứ mệnh cao cả, niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại". Em học được cách kiên nhẫn, rèn cho mình sự bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân ngũ, giúp gia đình, đồng nghiệp thêm tin tưởng.

Những nữ chiến sĩ trong Khối Gìn giữ hòa bình trong tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8. Ảnh: Nguyên Khánh.
Còn đại úy Bùi Thị Phượng tự thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm, từ một cô gái dân quân trẻ thành một nữ quân nhân trưởng thành, một người mẹ sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ: "Mười năm trước, em tham gia A70 trong đội hình khối Nữ tự vệ với tư cách là một chiến sĩ dân quân với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và nhiều bỡ ngỡ. Mười năm sau, ở A80, sau trải nghiệm đầu tiên rèn cho em sự kỷ luật và tinh thần bền bỉ em trở lại với phiên bản tốt hơn của chính mình trong vai trò nữ quân nhân khối Gìn giữ hòa bình.
"Có những lúc tập luyện mệt đến rã rời, nhớ con vô cùng, nhưng nhờ có tình yêu gia đình và tình yêu đất nước hòa làm một, tạo điểm tựa giúp em có thêm sức mạnh, bước tiếp. Em muốn sau này khi con lớn lên, con sẽ tự hào vì mẹ đã từng vượt qua mọi khó khăn, góp mặt trong ngày hội lớn của non sông" – Phượng nói.
Trung úy Đào Thị Lan Hương, đại úy Cồ Phương Thanh và đại úy Bùi Thị Phượng là ba trong rất nhiều nữ chiến sĩ - những "bông hồng thép" vinh dự được tham gia nhiệm vụ A80, một dấu mốc trọng đại của dân tộc. Cả ba có cùng chung một niềm kiêu hãnh và tự tin dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân, thể hiện sức bền bỉ, sự kiên định, dẻo dai cùng tình yêu đất nước. Họ mang theo mình niềm tự hào và tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc cùng vinh dự được đi trong vòng tay ấm áp của Nhân dân - Họ chính là những "bông hồng thép" nở hoa.