Những bức ảnh động vật nổi bật nhất thập kỷ
20 bức ảnh chụp động vật hoang dã được giới thiệu trong cuốn sach 'Remembering Wildlife' - dự án nhằm nâng cao nhận thức về động vật có nguy cơ tuyệt chủng.


10 Years of Remembering Wildlife (tạm dịch: 10 năm nhớ về hoang dã) - cuốn sách tập hợp những hình ảnh trải dài trong một thập kỷ làm việc của các nhiếp ảnh gia (NAG) nhằm nâng cao nhận thức về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, dự kiến ra mắt vào ngày 6/10. Trong ảnh là tác phẩm có tên "Clash of the Titans" (tạm dịch: Cuộc chiến của những vị thần khổng lồ) do NAG Alessandro Marena (Italy) ghi lại tại Kenya. Ảnh: Alessandro Marena/Remembering Wildlife.

Đây là lần đầu tiên dự án tập trung vào nhiều loài thay vì chỉ tập trung vào một loài. NAG Griet Van Malderen đã chụp bức ảnh sư tử cái trong một lần ghé thăm Namibia. Ảnh: Griet Van Malderen/Remembering Wildlife.

Một chú voi con châu Á đang đòi uống nước khi cùng mẹ qua sông Ramganga, thuộc Công viên quốc gia Corbett (Ấn Độ) vào buổi chiều hè nóng nực. Ảnh: Jagdeep Rajput/Remembering Wildlife.

Bức ảnh có tên "Tuổi thơ ngây" được chụp tại đảo Baffin - một trong những môi trường hùng vĩ, nguyên sơ nhất trên thế giới để ngắm gấu Bắc Cực, đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4 khi mặt biển đóng băng. Tuy nhiên, với nhiệt độ từ -30 đến -40 độ C, đây cũng là một trong những nơi khó khăn nhất để giữ ấm tay khi bấm máy. Ảnh: Julie Oldroyd/Remembering Wildlife.

"Thirst" là tên một bức ảnh của Tom Way chụp về loài voi ở Kenya, được giới thiệu trong cuốn sách ảnh. Ảnh: Tom Way/Remembering Wildlife.

Từng bị đe dọa nghiêm trọng, khỉ đột núi hiện là loài vượn lớn duy nhất có số lượng đang tăng lên nhờ vào các nỗ lực chống săn trộm, bảo vệ môi trường sống và du lịch sinh thái có trách nhiệm ở Uganda, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh chụp tại rừng Bwindi Impenetrable, Uganda. Ảnh: Pedro Amaral/Remembering Wildlife.

"Sự phản chiếu của hổ Bengal" do NAG Bircan Harper (Anh) ghi lại hình ảnh loài hổ Bengal ở Công viên quốc gia Bandhavgarh, Ấn Độ. Nặng tới 260 kg và dài gần 3 m, hổ Bengal là giống mèo lớn nhất hành tinh, được tìm thấy chủ yếu ở châu Á. Ảnh: Bircan Harper/Remembering Wildlife.

Cuốn sách ảnh lần này đặc biệt tập trung vào công cuộc bảo tồn loài tê tê. Trong ảnh là tê tê bụng đen châu Phi, được chụp tại tại Sangha Lodge, Dzanga-Sangha, Công viên quốc gia Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Alessandra Sikand/Remembering Wildlife.

Hình ảnh 5 con báo cheetah được chụp tại Shompole Hide, Kenya vào "giờ xanh". Ảnh: Johann du Toit/Remembering Wildlife.

NAG Kaustubh Mulay ghi lại phút thư giãn của báo hoa mai ở Khu bảo tồn hổ Nagarhole, Karnataka, Ấn Độ. Ảnh: Kaustubh Mulay/Remembering Wildlife.

Những chú chó hoang ở Công viên quốc gia Mana Pools, Zimbabwe. Ảnh: Torie Hilley/Remembering Wildlife.

"Carried away" - bức ảnh sư tử cái "cắp" một trong 2 đứa con nhỏ của nó đến nơi ẩn náu vào buổi sáng sớm được NAG Vicki Jauron chụp vào năm 2021 tại Maasai Mara, Kenya. Ảnh: Vicki Jauron/Remembering Wildlife.

NAG James Gifford chụp con tê giác đi giữa bụi mờ ở Botswana tạo nên bức ảnh ngược sáng đầy ấn tượng. "Tôi muốn tác phẩm của mình truyền đi thông điệp về sự hy vọng", ông nói. Ảnh: James Gifford/Remembering Wildlife.

Sau 3 ngày mưa lớn, một con báo hoa mai tranh thủ tận hưởng những tia nắng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng sớm ở Công viên quốc gia Wilpattu, Sri Lanka. Ảnh: Ifham Raji/Remembering Wildlife.

Bức ảnh "Puppy love" của NAG Marcus Westberg chụp đàn chó châu Phi hoang dã tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tswalu Kalahari, Nam Phi. Lợi nhuận từ tiền bán sách ảnh Remembering Wildlife còn được dùng để hỗ trợ tiêm vaccine cho chó nhà để giúp ngăn ngừa bệnh dại lây sang chó hoang. Ảnh: Marcus Westberg/Remembering Wildlife.

Hai chú hổ chưa trưởng thành đang tận hưởng ánh bình minh ở Khu bảo tồn hổ Ranthambore, Ấn Độ. Ảnh: Mark Meth-Cohn/Remembering Wildlife.

"Trong vòng tay vĩnh hằng" - bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khỉ đột núi mẹ đang bế con, chụp tại Công viên núi lửa quốc gia, Rwanda. "Sức mạnh thầm lặng của nó không chỉ bảo vệ đứa con của nó, mà còn bảo vệ tương lai mong manh của các loài được tái sinh từ bờ vực thẳm", tác giả chia sẻ. Ảnh: Kim Paffen/Remembering Wildlife.

Chú gấu lười đang khám phá một tòa nhà bỏ hoang trong Khu bảo tồn hổ Ranthambore, Ấn Độ. Ảnh: Mark Meth-Cohn/Remembering Wildlife.

Ánh hoàng hôn mùa đông rực rỡ soi rọi tia hy vọng sống mong manh của tê tê - loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên hành tinh. Ảnh được chụp tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Manyeleti, Greater Kruger, Nam Phi. Ảnh: Armand Grobler/Remembering Wildlife.

Hình ảnh 5 con báo cheetah oai nghiêm, hùng dũng dưới cơn mưa ở Masai Mara, Kenya. Ảnh: Xavier Ortega/Remembering Wildlife.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhung-buc-anh-dong-vat-noi-bat-nhat-thap-ky-post1562644.html