Những bức tranh đặc biệt của các em bệnh nhi ở TP.HCM
Dù đang điều trị tại bệnh viện, nhiều em nhỏ vẫn gửi gắm lòng biết ơn đến thầy cô qua những bức tranh cát Đông Hồ đầy sắc màu, thay cho lời tri ân dịp 20/11.

Bệnh nhi viết lời chúc lên bức tranh gửi đến thầy cô. Ảnh: Nguyễn Thuận.
Ngày 18/11, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức lớp mỹ thuật với chủ đề "Sắc màu Đông Hồ - Gửi lời tri ân" dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi tổng hợp. Không thể đến trường trong dịp 20/11, các em nhỏ gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn đến thầy cô qua những bức tranh tô bằng cát đầy màu sắc.
Dưới sự hướng dẫn của các sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, các bé cẩn thận sắp xếp từng hạt cát để tái hiện những hình ảnh mang thông điệp hiếu học, nhân nghĩa, vinh hoa - phú quý.
Điểm nhấn của lớp vẽ là bức tranh tập thể “Vinh quy bái tổ”, biểu tượng của sự thành đạt và tri ân, được hoàn thành bởi các bệnh nhi và sinh viên. Tác phẩm sẽ được trưng bày trong các sự kiện cuối năm do Phòng Công tác xã hội tổ chức dành cho người bệnh.

Ngoài gửi tặng thầy cô, các bệnh nhi cũng gửi tranh đã hoàn thành cho y bác sĩ như một lời tri ân. Ảnh: Nguyễn Thuận.
Tham gia lớp học, Vũ Minh Khôi, 13 tuổi, nhập viện vì viêm đường hô hấp, cho biết đã điều trị 3-4 ngày và sức khỏe hiện cải thiện tốt, chuẩn bị xuất viện. Vừa chăm chú tô màu, Khôi chia sẻ sẽ gửi bức tranh đến các bác sĩ, những người trực tiếp chăm sóc mình.
"Nhân dịp 20/11, em không biết nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn gửi đến thầy cô và các y bác sĩ. Em mong mọi người luôn giữ gìn sức khỏe", Khôi nói trong lúc say mê hoàn thiện bức tranh.

Minh Khôi hoàn thiện bức tranh để gửi đến bác sĩ đã chăm sóc mình suốt những ngày nằm viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.
TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trẻ em là nhóm bệnh nhân đặc biệt mong manh, cần được hỗ trợ tinh thần nhiều nhất. Vì vậy suốt 11 năm qua, bệnh viện đã duy trì các chương trình như “Giai điệu áo trắng” và lớp hội họa định kỳ nhằm giúp trẻ giảm lo âu khi điều trị bệnh, hỗ trợ phục hồi sức khỏe.
Dịp 20/11 năm nay, chủ đề tri ân thầy cô không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn khơi gợi lại niềm vui học tập cho các bé đang điều trị tại viện.
"Mọi trẻ em điều trị tại khoa Nhi đều được tham gia lớp vẽ miễn phí", bác sĩ Công nói.
Những bức tranh rực rỡ sắc màu hoàn thiện trong buổi sinh hoạt đã trở thành lời tri ân ý nghĩa gửi đến thầy cô và đội ngũ y tế, nơi lớp học được tiếp nối bằng tình yêu thương ngay giữa bệnh viện.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-buc-tranh-dac-biet-cua-cac-em-benh-nhi-o-tphcm-post1603861.html












