Những bức tranh về cuộc hồi hương ấm tình đồng bào

Họa sĩ Ngọc Hà bên tác phẩm thứ hai, chưa hoàn thành, về nghĩa cử đón đồng bào đang gặp khó khăn trở về quê hương. Ảnh: CTV

Sau hai ngày đắm trong cảm xúc, họa sĩ Ngọc Hà vừa hoàn thành tác phẩm khá đặc biệt: bức tranh “kể” về những chuyến xe mang nặng nghĩa đồng bào, đưa người dân Phú Yên từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê hương.

Như bao người, họa sĩ Ngọc Hà rất ấn tượng với chương trình đưa bà con Phú Yên đang gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê hương. Khi chị xem bức ảnh do nhà báo Văn Tài, phóng viên Báo Phú Yên chụp, ghi lại khoảnh khắc một tốp người, trong đó có trẻ em, mặc trang phục phòng hộ bước xuống từ xe Phương Trang, đặt chân lên mảnh đất quê nhà, trong lòng chị trào dâng niềm xúc động. “Tôi vẽ trong hai ngày, có những lúc vừa vẽ vừa khóc. Tôi nghĩ về những mảnh đời cơ cực khi phải xa quê hương. Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người không còn việc làm, không đủ sống trong bối cảnh quá khó khăn. Đường về nhà xa vời vợi! May sao Tập đoàn Phương Trang đã đồng hành với tỉnh Phú Yên đón họ về bằng tấm lòng tương thân tương ái. Tôi cảm kích câu nói của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế: “Họ không về nhà thì biết đi đâu”. Lãnh đạo tỉnh có tâm, có tầm”, họa sĩ Ngọc Hà bày tỏ.

Sau hai ngày, bức tranh sơn dầu Những chuyến xe nghĩa tình cơ bản hoàn thành. Ngày thứ ba, họa sĩ chỉnh sửa lại đôi chỗ cho ưng ý.

Họa sĩ Trần Thị Ngọc Hà là thành viên Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên, giáo viên dạy Mỹ thuật tại Trường tiểu học Trưng Vương (TP Tuy Hòa). Từ năm 2002, chị bắt đầu có tác phẩm “góp mặt” tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2015, chị được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2020, Phú Yên có 6 tác phẩm của các họa sĩ được Hội đồng Nghệ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có tranh của họa sĩ Ngọc Hà.

Những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, họa sĩ Ngọc Hà say sưa bên giá vẽ. “Giờ tôi đang vẽ bức tranh khác về đề tài đón đồng bào trở về quê hương. Nước mắt cũng rưng rưng”, chị chia sẻ.

Qua những tác phẩm hội họa, họa sĩ Ngọc Hà muốn truyền đi thông điệp: Không ai bị bỏ rơi. Hãy tin vào tấm lòng yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của người Việt Nam.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/262959/nhung-buc-tranh-ve-cuoc-hoi-huong-am-tinh-dong-bao.html