Những bước chân kiêu hãnh của nữ dân quân Hà Tĩnh trên thao trường Thủ đô

Giữa thao trường Thủ đô, 37 nữ dân quân và quân nhân Hà Tĩnh vẫn miệt mài rèn bước, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mỗi nhịp chân không chỉ mang niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm tôn vinh quê hương, đất nước.

Bất kể nắng, mưa, giữa thao trường Thủ đô Hà Nội, 37 nữ dân quân và quân nhân đến từ Hà Tĩnh vẫn đều bước, nghiêm trang tập luyện, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Những “bông hồng thép” Hà Tĩnh trong đội hình diễu binh, diễu hành

Những “bông hồng thép” Hà Tĩnh trong đội hình diễu binh, diễu hành

Đội hình nữ Hà Tĩnh là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ lực lượng dân quân, tự vệ, quân nhân địa phương. Nhiều người từng góp mặt ở các sự kiện trọng đại như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TP HCM hồi tháng 4. Lần này, họ tiếp tục có mặt trong hàng ngũ diễu binh quốc gia với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao.

Cường độ tập luyện mỗi ngày kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, có khi thêm giờ vào buổi tối. Thời tiết oi bức, nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc chạm ngưỡng 40 độ C, song các chiến sĩ nữ vẫn kiên trì rèn động tác, nhịp bước. Mỗi động tác được lặp đi, lặp lại hàng trăm lần để đạt sự đồng đều tuyệt đối.

Chị Trần Thị Tuyết Thương (ngoài cùng) cùng đội hình miệt mài luyện tập trên thao trường

Chị Trần Thị Tuyết Thương (ngoài cùng) cùng đội hình miệt mài luyện tập trên thao trường

Chị Trần Thị Tuyết Thương (29 tuổi, xã Kỳ Anh) cho biết: “Có những hôm nắng nóng, cả đội mồ hôi ướt đẫm nhưng không ai nản. Chúng tôi động viên nhau rằng mình đang tập cho một ngày trọng đại, từng nhịp chân phải thật chuẩn xác để góp phần làm nên hình ảnh đẹp trong mắt đồng bào cả nước”.

Lần đầu tham gia, chị Nguyễn Thị Huyền (31 tuổi, dân quân xã Cẩm Hưng) không giấu được xúc động: “Ngày nhỏ tôi chỉ xem diễu binh qua truyền hình và nghĩ đó là điều rất xa vời. Giờ chính mình được bước trong đội hình danh dự, với tôi đây là khoảnh khắc tự hào nhất cuộc đời”.

Với họ, được tham gia đội hình diễu binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước là niềm vinh dự, tự hào

Với họ, được tham gia đội hình diễu binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước là niềm vinh dự, tự hào

Theo chị Trần Thị Như Quỳnh (25 tuổi, xã Đức Quang), người từng tham gia diễu binh tại TP HCM hồi tháng 4, lần tập luyện này còn khắc nghiệt hơn. “Đội hình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từng nhịp bước phải đồng đều tuyệt đối, nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ Việt Nam, mọi mệt mỏi đều tan biến”, chị chia sẻ.

Không chỉ vượt qua thử thách thể lực, nhiều chị còn phải khắc phục khó khăn từ gia đình, để lại con nhỏ cho chồng hoặc ông bà chăm sóc. Tinh thần đoàn kết tập thể, sự sẻ chia trong sinh hoạt chung giúp họ gắn bó như chị em, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Giờ phút giải lao của những nữ dân quân, quân nhân

Giờ phút giải lao của những nữ dân quân, quân nhân

Với họ, được tham gia đội hình diễu binh trên Quảng trường Ba Đình không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cách góp phần tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Hà Tĩnh - mạnh mẽ, bản lĩnh trong đội ngũ danh dự của Tổ quốc.

NGÂN HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-buoc-chan-kieu-hanh-cua-nu-dan-quan-ha-tinh-tren-thao-truong-thu-do-162804.html