Những cánh hoa nơi sóng biếc

Sóng gió, bão bùng, mưa giăng, chớp giật và hơi biển mặn quanh năm vẫn không làm màu xanh của cây lá ngừng mạnh mẽ vươn lên và cả những loài hoa vốn đỏng đảnh như phong lan vẫn khoe hoa thắm sắc bốn mùa. Bởi ở đó có sự kiên trì chăm chút, tình yêu hoa lá của các chiến sĩ hải quân trong bao la yêu thương và trách nhiệm với Tổ quốc, biển đảo quê hương.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên đặt chân lên đảo Song Tử Tây, trước tòa nhà chính là một vườn lan tuyệt đẹp. Bất chấp nắng rát và gió biển, các “em hoa” đã có các anh bộ đội che chắn, chăm sóc hàng ngày.

Ở các đảo nổi như Trường Sa, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết... có rất nhiều sắc hoa từ đất liền mang ra như: hoa sứ, hoa giấy, hoa cánh bướm..., riêng một góc vườn kín gió là khu dành riêng cho những “nàng lan” kiêu sa.

Trên những đảo chìm, việc chăm sóc hoa mới thực sự là một thử thách. Trong không gian giới hạn, bộ đội phải khéo léo sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, khoa học. Như một lẽ tất nhiên, rau xanh và hoa cũng là những “hạng mục” ưu tiên hàng đầu.

Theo cán bộ, chiến sĩ trên đảo, quan trọng là mình có tình yêu, hoa sẽ vượt qua sự khắc nghiệt của hoàn cảnh, thời tiết. Với các chiến sĩ đảo chìm, chăm một chậu hoa, một giò lan như chăm người yêu vậy, sớm thăm tối viếng, cắt tỉa, che mưa, chắn gió, tỉ mẩn từng chút một.

Hoa lan, loài hoa quý chỉ sống ở những vùng rừng sâu, núi cao, được ví như tiểu thơ đài các, đỏng đảnh, khó chiều. Người có điều kiện ở đất liền không phải ai cũng có thể chăm cho hoa lan nở đẹp. Vậy nhưng với các chiến sĩ Trường Sa, vượt lên điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, bằng tình yêu, họ đã chăm sóc những giò lan khoe sắc, khiến những vị khách đất liền cũng phải trầm trồ thán phục.

Thượng tá Vũ Duy Khánh, Chính trị viên đảo Sơn Ca, chia sẻ: Anh em cán bộ chiến sĩ trên đảo đều có một “nàng lan” cho riêng mình và dành trọn tình cảm để chăm sóc. Bão giông thì mang vào phòng ngủ, mùa khô hạn, dù nước ăn, nước sinh hoạt có thể thiếu, nhưng nước để chăm hoa, tưới lan phải đủ, để những gốc lan xù xì vươn cành bật nở những cánh hoa kiêu sa.

Sau đây là một số hình ảnh các chiến sĩ chăm sóc hoa ở Trường Sa.

Chậu hoa giấy được các chiến sĩ cắt tỉa ra hoa quanh năm trên đảo Sơn Ca

Chậu hoa giấy được các chiến sĩ cắt tỉa ra hoa quanh năm trên đảo Sơn Ca

Các chiến sĩ trên đảo Nam Yết chăm sóc, nâng niu giò lan đang cho hoa

Các chiến sĩ trên đảo Nam Yết chăm sóc, nâng niu giò lan đang cho hoa

Một giàn lan có đến vài trăm giò ở đảo Song Tử Tây, là nơi nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ sau những giờ tuần tra, học tập, thao trường

Một giàn lan có đến vài trăm giò ở đảo Song Tử Tây, là nơi nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ sau những giờ tuần tra, học tập, thao trường

Niềm vui chăm sóc “nàng lan” của chiến sĩ trẻ

Niềm vui chăm sóc “nàng lan” của chiến sĩ trẻ

Cô phóng viên trẻ thích thú ghi lại hình ảnh chiến sĩ chăm sóc hoa ở đảo chìm Đá Thị

Cô phóng viên trẻ thích thú ghi lại hình ảnh chiến sĩ chăm sóc hoa ở đảo chìm Đá Thị

TRẦN QUỚI (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/367/226871/nhung-canh-hoa-noi-song-biec.html