Những chiến sĩ mũ nồi xanh: Gác tình riêng, giữ hòa bình thế giới
Những cán bộ, chiến sĩ khoác trên mình trọng trách của lực lượng 'mũ nồi xanh' đã sẵn sàng tạm gác vai trò người vợ, người chồng, người cha, người mẹ để bước vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (LHQ). Trong đợt xuất quân tại TPHCM vào cuối tháng 9 vừa qua, nhiều y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã mang theo không chỉ kiến thức, kỹ năng y tế – quân sự mà còn cả khát vọng cống hiến, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, nhân ái nơi Phái bộ quốc tế.

Tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – TPHCM vào cuối tháng 9/2025. Ảnh: T.Luân.
Giọt nước mắt tiễn đưa, nụ cười hẹn ngày đoàn tụ
Cuối tháng 9, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 đã lên đường làm nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Trong đoàn người thân bạn bè tiễn đưa các cán bộ, chiến sĩ ấy, từng câu chuyện, từng chia sẻ từ người thân đã khiến giây phút tiễn đưa thêm xúc động.
Bà Lê Thị Hồng Sáu, mẹ của Đại úy Lê Thị Thanh Xuân, nghẹn ngào nhưng đầy tự hào khi chứng kiến con gái bước lên bục danh dự. “Lần đầu tiên con gái nhận nhiệm vụ theo đoàn gìn giữ hòa bình quốc tế, cả gia đình đều tự hào. Dù lo lắng, tôi vẫn phải nén tình thương để con gái yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả”, bà Sáu nói. Với Đại úy Xuân, được khoác trên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ đã ấp ủ từ lúc còn thanh niên. Chị cho biết, mình đã có gần một năm chuẩn bị, rèn luyện và giờ đây cảm thấy hân hoan, tự hào dù phải tạm xa hai con nhỏ, nhờ điểm tựa vững chắc từ gia đình.
Không chỉ có niềm tự hào từ những người mẹ, mà cả những đứa trẻ cũng chia sẻ tình cảm chân thành. Bé Phạm Nhật Nam (10 tuổi), con trai Trung tá Phạm Tiến Dũng bày tỏ sự kiêu hãnh khi ba lên đường làm nhiệm vụ cao cả, dù không giấu được nỗi buồn. “Con tự hào vì ba được thực hiện nhiệm vụ quốc tế, nhưng cũng buồn vì không có ba ở bên. Ba dặn con phải học tập chăm chỉ, chăm sóc mẹ và em thay ba”, cậu bé nói trong xúc động.
Sự xúc động còn đến từ những câu chuyện đời thường. Chị Nguyễn Thị Như An, vợ bác sĩ Phùng Thế Quang (Bệnh viện Quân y 175) rưng rưng khi tiễn chồng đi làm nhiệm vụ trong lúc con nhỏ mới 7 tháng tuổi. Chị tâm sự, lo lắng lớn nhất là nỗi nhớ con, nhớ gia đình của chồng, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ hai bên nội ngoại, chị yên tâm làm chỗ dựa vững vàng nơi hậu phương. “Tôi chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chị An chia sẻ.
Trong đội ngũ lên đường lần này còn có bác sĩ Phan Thế Nhật - Trưởng khoa Nội truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175. Anh bày tỏ niềm vinh dự được đại diện cho quê hương, bệnh viện và ngành y tế Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ.
Những lời dặn dò, ánh mắt dõi theo, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt trong ngày tiễn quân đã khắc họa rõ nét hậu phương vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng. Đó là động lực để các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vượt qua thử thách, hoàn thành trọng trách cao cả, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới tới bạn bè quốc tế.
Sẵn sàng lên đường, với trách nhiệm và khát vọng
Trong đợt xuất quan làm nhiệm vụ quốc tế tại Phái bộ LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei năm nay, ông Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) cho biết, toàn bộ nhân sự đã hoàn tất các khóa huấn luyện toàn diện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế, cũng như các kỹ năng gìn giữ hòa bình quốc tế. Đặc biệt, lực lượng được huấn luyện sâu về ngoại ngữ, cấp cứu chấn thương, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của LHQ.
Đối với Đội Công binh số 4, ngoài huấn luyện chuyên ngành tại Binh chủng Công binh, lực lượng còn được đào tạo về truyền thông, y tế, đảm bảo hậu cần – kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng hạ tầng, công binh công trình, hỗ trợ nhân đạo tại các phái bộ. “100% cán bộ, nhân viên đã được quán triệt kỹ các quy định của LHQ, luật pháp quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam, đảm bảo đủ điều kiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó”, ông Thắng nhấn mạnh.
Ở góc nhìn của người chỉ huy, Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhận thức được những thử thách phía trước sẽ không nhỏ: Thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, côn trùng, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng với một năm huấn luyện, Thiếu tá Tài khẳng định mình và đồng đội đã sẵn sàng, đặt mục tiêu cao nhất là “tất cả mọi người đi đủ, về đủ, an toàn”. Lời khẳng định ấy cũng là cam kết với những người vợ, người mẹ đang dõi theo phía sau.
Nhắn nhủ với các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương nỗ lực của lực lượng mũ nồi xanh quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ giá trị của hòa bình. Thượng tướng Chiến cho biết, toàn bộ nhân sự của BVDC2.7 và Đội Công binh số 4 đã được tiêm phòng đầy đủ, trang bị vật tư - kỹ thuật được chuẩn bị, các thủ tục nhập cảnh, vận chuyển được phối hợp chặt chẽ với LHQ và đối tác Australia. “Các cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện nhiệm vụ như những sứ giả hòa bình, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trên trường quốc tế”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.