Những chuyến xe nghĩa tình từ Thanh Hóa hướng về vùng lũ Nghệ An
Những ngày qua, khi mưa lũ lịch sử gây ra thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Tây Nghệ An, một trong những cánh tay nối dài đầy ý nghĩa, mang theo tình tương thân tương ái chính là những chuyến xe cứu trợ của Đội xe 0 đồng tỉnh Thanh Hóa.
Không quản khó khăn, hiểm nguy, đội đã nhanh chóng lên đường, mang theo những nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con.
Ngay khi nắm được thông tin về tình hình mưa lũ phức tạp tại các huyện miền núi Nghệ An, Đội xe 0 đồng Thanh Hóa đã phát lời kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ tiền mặt, hàng hóa gồm gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, thuốc men... đã được tập kết, sẵn sàng lên đường.

Các thành viên trong Đội xe 0 đồng Thanh Hóa xếp hàng hóa lên xe để đưa vào cứu trợ vùng lũ
Đội Trưởng Lê Mạnh Điệp chia sẻ: "Khi thấy những hình ảnh, thông tin về lũ lụt ở Nghệ An, anh em trong đội đều rất xót xa. Nhiều người dân mất nhà, mất của, thậm chí bị cô lập. Chúng tôi không thể ngồi yên. Anh em đã nhanh chóng thống nhất kế hoạch, phân công người kêu gọi, người thu gom hàng hóa, người chuẩn bị phương tiện, đều gác lại công việc cá nhân, dồn hết sức lực để đưa hàng cứu trợ đến với bà con sớm nhất."
Kể về kế hoạch của đội, anh Điệp cho biết: Để công tác cứu trợ được kịp thời và hiệu quả. Ngày 24/7, tôi và đồng chí Ngô Lãm (thành viên của đội) đã lên đường đi tiền trạm trước, mang theo 1 cano vào các bản Nhẵn, bản Lau, bản Chắn, bản Hồi Pủng bị cô lập tại Tương Dương – Nghệ An.

Rất nhiều nhu yếu phẩm được đưa vào vùng rốn lũ Nghệ An
Sau khi đi tiền trạm nắm bắt tình hình, anh Điệp đã thông báo về đội cung đường đi, địa chỉ tới. Có thông tin, anh Điệp đã cùng các đồng chí Phong, Đạt, Tình, Tiến, Cường…của đội xe lên kế hoạch chia thành hai đoàn. Đoàn số 1 do anh Lê Mạnh Điệp – Đội trưởng trực tiếp chỉ dẫn, xuất phát từ 13 giờ chiều ngày 25/7 ở Thanh Hóa, đến 19 giờ tối cùng ngày, đoàn vào tới xã Tương Dương và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, đoàn phải di chuyển hàng chục kilomet đường thủy bằng ca nô để kịp thời mang nhu yếu phẩm đến tận tay bà con ở Bản Mon, bản Nhẵn, bản Lau, bản Chắn (xã Tương Dương); bản Hồi Pủng (xã Hữu Khuông) đang bị cô lập, không điện, không sóng, thiếu thốn đủ thứ.

Dùng thuyền để đưa hàng cứu trợ vào các bản bị cô lập
Sau khi đoàn 1 hoàn thành nhiệm vụ, không ngơi nghỉ, chuyến số 2 của đội lại tiếp tục lăn bánh ngay trong đêm 26/7. Lần này, đoàn xe xuất phát dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Trí Thái – Đội phó, gồm có 3 xe bán tải, 1 xe tải 2,5 tấn mang theo những phần quà nghĩa tình để vượt đường xa đến bản Xiềng Tắm, bản Yên Hòa. Những chuyến xe này tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết như chăn màn, gạo, muối, mì tôm, rau củ quả, trứng, mì tôm... và hỗ trợ tiền mặt cho bà con vùng lũ.
"Mỗi bánh xe lăn đi không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, mà còn mang theo tấm lòng – đến đúng nơi người dân đang mong đợi, trao tận tay những ai đang thực sự cần, để yêu thương không lạc đường," anh Điệp chia sẻ thêm.


Những nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con vùng lũ
Hành trình của những chuyến xe cứu trợ không hề dễ dàng. Anh Lê Mạnh Điệp kể lại: "Con đường vào vùng lũ bản Pủng rất khó khăn. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, bùn đất ngập sâu. Chúng tôi phải đi rất chậm, thậm chí dừng lại để dọn đường. Nhưng khi đến những giọt nước mắt chờ đợi và nụ cười vỡ òa của bà con khi nhận được gói mì tôm, chai nước, mọi mệt mỏi của anh em đều tan biến”.

Thành viên Đội xe 0 đồng Thanh Hóa gùi hàng vào bản cho bà con
“Nước rút, để lộ bùn đất đặc quánh. Bánh xe nhiều lúc bị lún sâu, chúng tôi phải hợp sức đẩy. Có những chặng đường xe không đi được, chúng tôi phải xuống thuyền đi vào để kịp thời đưa hàng cứu trợ giúp bà con”, anh Ngô Hiệp - thành viên đội xe nhớ lại.
Hành trình của những chuyến xe cứu trợ không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất chính là những tuyến đường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoàn cứu trợ đã bị mắc kẹt tại các khu vực này. Điện, nước, viễn thông bị mất cũng là một thử thách lớn, khiến việc liên lạc và nắm bắt thông tin gặp nhiều trở ngại.

Không quản ngại khó khăn, Đội xe 0 đồng Thanh Hóa đã mang những phần quà thiết thực ủng hộ bà còn vùng rốn lũ
Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của Đội xe 0 đồng Thanh Hóa đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vùng lũ. Những chuyến xe của họ không chỉ chở theo hàng hóa, mà còn chở nặng tình người, thắp lên niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho những mảnh đời bất hạnh.