Những con đường mới thắp sáng giấc mơ làng quê và câu chuyện bứt phá của Hoài Đức

Từ nỗi lo đường lầy bùn, nay người dân Hoài Đức thong dong trên những tuyến đường mới mở. Hạ tầng đồng bộ giúp nông sản đến chợ nhanh hơn, giữ trọn hương vị quê, đưa vùng đất này tiến gần khát vọng trở thành phường hiện đại, đáng sống của Thủ đô.

Những chuyến xe chở đầy ắp niềm vui

Một buổi sáng đầu tháng Mười, khi những cơn mưa lớn kéo dài vừa dứt, tôi trở lại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức (TP Hà Nội).

Sau trận mưa kéo dài nhiều ngày, đường làng, ngõ xóm tại xã Hoài Đức vẫn sạch đẹp. Nhờ xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường được đầu tư bê tông hóa, thảm nhựa khang trang tạo thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn.

Sau trận mưa kéo dài nhiều ngày, đường làng, ngõ xóm tại xã Hoài Đức vẫn sạch đẹp. Nhờ xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường được đầu tư bê tông hóa, thảm nhựa khang trang tạo thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn.

Không còn là những vũng nước đục ngầu, những bãi rác trôi nổi ven đường như ngày xưa mỗi khi trời mưa to, khắp ngõ xóm hôm nay lại sáng bừng lên trong màu áo mới: Đường làng sạch sẽ, cây xanh rợp bóng, từng đoạn đường bê tông nhẵn phẳng đưa bước chân người dân thong dong đi lại.

Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lời kể của ông Nguyễn Hữu Nam, một người nông dân gắn bó cả đời ở Lai Xá: Ngày trước, đường làng chủ yếu là đá răm, mưa xuống thì lầy lội, ổ gà chằng chịt. Bà con đi xe đạp hay xe máy đều nơm nớp lo ngã. Có khi chỉ một cơn mưa lớn thôi là việc đồng áng, buôn bán bị ngưng trệ cả tuần.

Nỗi lo ấy giờ đã thành chuyện của quá khứ. Ông Nam tự hào chỉ tay về con đường vừa được thảm nhựa chạy dài trước cửa nhà: Bây giờ, xe ô tô, xe tải có thể vào tận ngõ, đèn đường thắp sáng mỗi tối, trẻ con đi học an toàn, người già đi chợ cũng chẳng còn lo trơn trượt nữa. Đường làng giờ đẹp chẳng kém gì phố thị.

Sự thay đổi không chỉ hiện hữu trong đời sống thường ngày mà còn in dấu trong từng chuyến xe chở hàng rong ruổi khắp vùng. Anh Phạm Tiến Long, một tài xế vận tải hàng hóa ở xã Hoài Đức, kể rằng:

Mấy năm nay, Hoài Đức khác lắm rồi. Quốc lộ 32 được mở rộng, các tuyến đường liên thôn liên xã đều được bê tông hóa. Nhờ vậy, việc chở nông sản trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Có ngày, tôi chạy liên tục 5 - 10 chuyến ổi Di Trạch vào siêu thị trong nội thành. Nếu như trước kia đường xấu, xe cộ ì ạch, hàng về chậm, hoa quả dễ hỏng, thì giờ chỉ cần nổ máy là xe bon bon, hàng đến nơi vừa nhanh vừa tươi", anh Long chia sẻ.

Với anh Long, những con đường bê tông mới chẳng khác nào "mạch máu" đưa sức sống của vùng nông thôn Hoài Đức hòa vào nhịp thở sôi động của đô thị. Nông sản từ vườn đến chợ, đến siêu thị, đến bàn ăn của người dân thành phố nhờ đó mà giữ trọn hương vị, giá trị cũng được nâng lên.

Sau hợp nhất, xã Hoài Đức phấn đấu trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc của Thủ đô.

Sau hợp nhất, xã Hoài Đức phấn đấu trở thành phường giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc của Thủ đô.

Để có được diện mạo như hôm nay, người dân Hoài Đức đã kiên trì đồng hành cùng chính quyền trong nhiều năm xây dựng chương trình nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Linh, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoài Đức, chia sẻ: Chỉ trong vòng 5 năm qua, chúng tôi đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế…

Kết quả là 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, liên thôn đã được bê tông hóa hoặc thảm nhựa; hệ thống chiếu sáng phủ khắp; trạm y tế đạt chuẩn; 98% hộ dân được sử dụng nước sạch. Mọi tiêu chí của nông thôn mới nâng cao đều gắn chặt với định hướng phát triển đô thị".

Đặc biệt, quốc lộ 32 - tuyến đường huyết mạch nối Hoài Đức với trung tâm Hà Nội - được thường xuyên nâng cấp, mở rộng. Hai bên tuyến đường, hàng loạt dự án đô thị hiện đại mọc lên như Kim Chung - Di Trạch, Westpoint hay Lideco. Những dự án này không chỉ thay đổi diện mạo vùng quê mà còn tạo ra nhiều việc làm, mở ra không gian sống mới, xanh và văn minh.

Song song với đó, các cụm công nghiệp Di Trạch, Đại Tự, Lai Xá phát triển mạnh, thu hút lao động, hình thành các khu nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng nghìn gia đình trẻ. Một bức tranh mới đang hiện lên: vừa có tiếng máy móc nhộn nhịp, vừa có con đường xanh mướt cây, vừa có ngôi nhà ấm áp mái ấm gia đình.

Từ câu chuyện nhỏ đến bức tranh lớn

Xã Hoài Đức ngày nay không còn là một đơn vị hành chính nhỏ lẻ. Sau khi hợp nhất từ các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng, một phần Kim Chung, Tây Tựu và Tân Lập, Hoài Đức đã mở rộng diện tích lên hơn 16 km² với dân số gần 70 nghìn người. Đây chính là cơ hội cũng như thách thức để vùng đất này khẳng định mình.

Điều đáng mừng là ngay trước khi sáp nhập, tất cả các xã thành viên đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhờ vậy, Hoài Đức hôm nay đứng trước nền tảng vững chắc để tiếp tục vươn tới mục tiêu trở thành phường phát triển kiểu mẫu của Thủ đô.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức cho biết: Trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, Hoài Đức xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Đặc biệt, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành đồng bộ hệ thống giao thông liên khu vực, bảo đảm kết nối với các vùng lân cận, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 3.5, các tuyến LK1, ĐH02, Đức Giang - Đức Thượng, mở rộng quốc lộ 32…

Một góc khu đô thị Hinode Royal Park tại xã Hoài Đức mang đến diện mạo mới trong phát triển đô thị trên địa bàn.

Một góc khu đô thị Hinode Royal Park tại xã Hoài Đức mang đến diện mạo mới trong phát triển đô thị trên địa bàn.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, xã còn đặt quyết tâm lập và quản lý quy hoạch một cách bài bản, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, tập trung đầu tư vào công viên, khu cây xanh thể dục thể thao, công trình văn hóa.

Mục tiêu đến năm 2027, Hoài Đức sẽ có Công viên trung tâm, đường Liên khu vực 5, khu cây xanh thể dục, thể thao Đức Giang…

Xa hơn nữa, trong giai đoạn 2025-2035, Hoài Đức đề xuất thành phố phê duyệt các dự án trọng điểm như trục Bắc - Nam TD6, hoàn thiện tuyến ĐH02… nhằm khớp nối toàn bộ hạ tầng, biến Hoài Đức thành trung tâm kết nối năng động của Thủ đô.

Ngồi dưới bóng mát cây bàng trước ngõ, ông Nam bồi hồi: Cả đời tôi chỉ mong làng xóm có con đường tử tế, để con cháu đi học, đi làm khỏi vất vả. Giờ mơ ước ấy thành hiện thực. Thấy lũ trẻ tung tăng đến trường, thấy bà con buôn bán thuận lợi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui lắm.

Câu chuyện của ông Nam, của anh Long, của hàng chục nghìn người dân Hoài Đức, chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của chương trình nông thôn mới. Nó không chỉ là những con số thống kê, những báo cáo khô khan, mà là nụ cười trên môi người nông dân, là sự đổi thay hiện hữu trên từng con đường, mái nhà, mảnh vườn.

Yến Chi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nhung-con-duong-moi-thap-sang-giac-mo-lang-que-va-cau-chuyen-but-pha-cua-hoai-duc-192251002110847063.htm