Những 'đóa hồng' thắp lên hy vọng giữa bóng tối cuộc đời
Trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, nữ cán bộ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ cảm hóa phạm nhân bằng lòng nhân ái và sự tận tụy, thắp lên trong họ hy vọng hoàn lương.
Sau cánh cổng khép kín của Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh, nơi tưởng chừng chỉ tồn tại kỷ luật thép và ranh giới của đúng, sai lại có những người phụ nữ ngày ngày lặng lẽ gìn giữ "ánh sáng", thắp lên niềm tin cho những con người đã từng lầm lỡ.

Các nữ cán bộ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh kiên trì cảm hóa phạm nhân bằng sự tận tâm và bao dung trong từng lời nói, hành động.
Là cán bộ nữ công tác trong một môi trường đặc biệt, tiếp xúc trực tiếp với những người mang trong mình mặc cảm, lỗi lầm, những chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giữ gìn trật tự mà còn là người bạn, người chị, người mẹ tinh thần của những phạm nhân đang từng ngày nỗ lực hoàn lương.
Họ hiểu rằng, phía sau mỗi bản án là một số phận. Có người sai lầm vì thiếu hiểu biết, có người lỡ bước vì hoàn cảnh, có người mang tội nhưng vẫn chưa đánh mất hoàn toàn niềm tin. Chính vì vậy, với họ, sự nghiêm minh của pháp luật luôn cần song hành với lòng bao dung và tinh thần nhân đạo.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh luôn lựa chọn thấu hiểu, lắng nghe những tâm tư của chị em phạm nhân.
“Chúng tôi không nhìn phạm nhân chỉ bằng ánh mắt của pháp luật mà còn bằng trái tim của một người hiểu họ là con người, có những lúc yếu đuối, có những lúc dằn vặt. Nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ bao dung thì sẽ có lúc họ mở lòng và thay đổi”, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh - cán bộ quản giáo Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh chia sẻ.
Không phải ai cũng hình dung được rằng, giữa nơi giam giữ nghiêm ngặt vẫn có những giờ đọc sách, những lớp học pháp luật, những buổi sinh hoạt nhân cách, kỹ năng sống. Nơi đây, người phạm tội được khơi dậy mầm thiện lương, được lắng nghe và khuyến khích thay đổi.
Những cán bộ nữ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh không chỉ làm đúng quy trình mà còn linh hoạt, sáng tạo trong cách tiếp cận, cảm hóa. Họ lặng lẽ tổ chức các chương trình văn nghệ, các cuộc thi đua cải tạo tốt; họ cẩn thận chuẩn bị từng bữa cơm gia đình dịp lễ Tết hay gói những chiếc bánh chưng gửi gắm tình cảm, khơi lại trong phạm nhân ký ức về một mái nhà, để từ đó họ có thêm động lực trở về làm người có ích.


Chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân mang thai và nuôi con nhỏ là những hình ảnh đầy nhân văn tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu
Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là trường hợp của phạm nhân H.T.A (SN 1988), chịu án tù chung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian tạm giam, T.A sinh con tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Không người thân bên cạnh, không vòng tay gia đình, nhưng chị đã không đơn độc.
Trung tá Nguyễn Thị Linh Nga - cán bộ y tế của Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh là một trong những người theo sát quá trình sinh nở và chăm sóc mẹ con phạm nhân. Chị Nga kể: “Chúng tôi không thể để họ đơn độc, đó là lúc họ yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất. Làm y tế trong trại ngoài chăm sóc sức khỏe còn đồng hành với phạm nhân cả về tinh thần. Có những đêm trực, tôi bế cháu bé trong tay mà nghẹn lòng, thương cả đứa trẻ chưa biết gì và cả người mẹ đang mang án”.
Từ việc theo dõi sức khỏe thai kỳ, chuẩn bị điều kiện sinh nở, đến quá trình chăm sóc sau sinh, tất cả đều được các nữ cán bộ trong đơn vị thực hiện bằng tấm lòng của người mẹ, người chị. Nhờ đó, hai mẹ con phạm nhân H.T.A bảo đảm sức khỏe ổn định, được sống trong môi trường nhân đạo, ấm áp.

Không chỉ quản lý, những nữ cán bộ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh còn kiên trì lắng nghe và cảm hóa bằng sự thấu hiểu.
Không chỉ là người thực thi pháp luật, những người phụ nữ này đang làm công việc của người gieo hy vọng. Từng hành động của họ, dù nhỏ cũng có thể trở thành tia sáng níu giữ một con người đang loay hoay trong bóng tối. Họ học cách lắng nghe những tâm sự khắc khoải, học cách kiên nhẫn trước những lần phạm nhân tái phạm, học cách giữ vững niềm tin ngay cả khi người khác mất niềm tin vào chính mình.
Không ồn ào, không phô trương, họ âm thầm tạo ra những thay đổi. Thời gian qua, cán bộ nữ Trại Tạm giam đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả, trong đó nổi bật là chương trình "hành trình trở về”. Tại không gian ấm áp của chương trình, các phạm nhân được bày tỏ suy nghĩ. Ở đó có sự háo hức, phấn khởi nhưng cũng đầy lo lắng, tự ti trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Qua những lời chia sẻ ấy, họ thấu hiểu hơn để kịp thời định hướng, hỗ trợ, đồng hành với mỗi phạm nhân.
Không ít phạm nhân khi rời khỏi trại đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nữ cán bộ, những người đã không bỏ rơi họ trong giai đoạn khó khăn nhất. Đó là chiến công thầm lặng nhất, đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Những nữ cán bộ, chiến sỹ trại giam là những người “giữ ánh sáng” trong nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối.
Trong môi trường mà mỗi câu nói, ánh nhìn đều phải cân nhắc; nơi mà cảm xúc riêng tư phải đặt sau nhiệm vụ; nơi sự bao dung luôn đi cùng với nguyên tắc nhưng những nữ cán bộ trại giam vẫn chọn cách mềm mỏng mà vững vàng, cảm thông mà dứt khoát để giữ được sự ấm áp giữa nơi tưởng chừng lạnh lẽo.
Những “đóa hồng” Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn kỷ luật mà còn gìn giữ những "tia sáng", để từ đó thắp lên khát vọng hoàn lương, hoàn thiện nhân cách cho những con người từng lầm lỡ. 23 cán bộ nữ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh nói riêng và cán bộ nữ tại các trại giam nói chung đang lặng thầm thắp lên niềm tin và hy vọng cho những phận người từng vấp ngã...