Những đùm bọc yêu thương hướng về Khương Hạ: 'Mời đến ở cùng vợ chồng tôi'

Nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường Khương Đình ngày 14/9 đã trở thành nơi tiếp nhận tấm lòng hảo tâm. Nhiều người tìm đến ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và cả mời các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư mini về ở cùng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào chiều ngày 14/9, hàng trăm người từ khắp nơi đã tìm đến Nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các gia đình là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.

Đội mưa đến góp nhu yếu phẩm

Tại đây, một bộ phận những người tình nguyện trở thành những thành viên trong tổ tiếp nhận, họ ghi chép đầy đủ tên, tuổi của người ủng hộ cũng như số tiền, hiện vật để đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Tranh thủ sau giờ làm, chị Giang vội mặc chiếc áo mưa chở những nhu yếu phẩm đến đây để giúp đỡ các gia đình là nạn nhân của vụ cháy.

Chị Giang cho biết, sau khi nghe tin về vụ cháy, chị cùng một số người thân đã chuẩn bị quần áo, thuốc men cùng với sữa, nước... mang đến hỗ trợ cho những gia đình bị hỏa hoạn.

Nhà văn hóa chật kín nhu yếu phẩm được người dân mang đến giúp đỡ người gặp nạn.

Nhà văn hóa chật kín nhu yếu phẩm được người dân mang đến giúp đỡ người gặp nạn.

Trời Hà Nội ngày 14/9 mưa tầm tã, chị Giang mặc áo mưa mang nhu yếu phẩm đến giúp đỡ những người gặp nạn trong đám cháy.

Trời Hà Nội ngày 14/9 mưa tầm tã, chị Giang mặc áo mưa mang nhu yếu phẩm đến giúp đỡ những người gặp nạn trong đám cháy.

"Hậu quả từ vụ cháy là hết sức đau xót. Mong rằng thiệt hại sẽ chỉ dừng lại ở đây. Hôm nay tôi đến đây mang một chút tấm lòng với hy vọng các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, trở lại cuộc sống bình thường'', chị Giang chia sẻ.

Cùng tới đây ngay sau giờ làm, chị Nguyễn Ngọc Anh (quận Hai Bà Trưng) cho biết, chị đã vận động nhiều người thân đến để giúp đỡ các gia đình gặp nạn trong đám cháy.

"Thật đau xót, tôi tranh thủ đến đây quyên góp một chút, là tấm lòng của mình mong muốn hỗ trợ được phần nào cho các nạn nhân lúc hoạn nạn", chị Ngọc Anh bày tỏ.

Mọi quyên góp đều được ghi chép tỉ mỉ, công khai và minh bạch.

Mọi quyên góp đều được ghi chép tỉ mỉ, công khai và minh bạch.

Nhiều người ở xa còn đặt cả shipper giao những nhu yếu phẩm đưa đến giúp đỡ, hỗ trợ.

Nhiều người ở xa còn đặt cả shipper giao những nhu yếu phẩm đưa đến giúp đỡ, hỗ trợ.

Tại không gian Nhà văn hóa, ai nấy cũng hối hả đưa những phần hỗ trợ, mong muốn sớm nhất đến tay những gia đình bị ảnh hưởng do vụ cháy.

"Nhà tôi có hai vợ chồng, muốn được đón các gia đình gặp nạn tới ở cùng"

Sau vụ hỏa hoạn, rất nhiều gia đình trong khu phố đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sẵn sàng đón những người thoát nạn về ở cùng.

Ông Hoàng Hữu Điện (sinh sống tại số nhà 160, phố Đinh Công Hạ) tìm đến Nhà văn hóa để chia sẻ tấm lòng của mình.

Nhiều người đội mưa đến góp tiền giúp đỡ người bị nạn

Nhiều người đội mưa đến góp tiền giúp đỡ người bị nạn

Tại bàn tiếp nhận hỗ trợ, ông Điện đề đạt nguyện vọng sẽ dành một không gian trong ngôi nhà của mình để hỗ trợ những gia đình chưa có chỗ ở về sinh sống cùng.

"Chứng kiến những thiệt hại do vụ cháy gây ra, tôi theo dõi mọi tin tức mà lòng nóng hơn lửa đốt. Đến khi biết được số người thương vong, tôi hoàn toàn bị sốc, vụ cháy quá thương tâm.

Hôm nay đến đây tôi mong muốn được đón các gia đình nạn nhân tới sống cùng. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, các con đi làm ăn xa nên có những không gian riêng, mong rằng có thể giúp đỡ một phần cho những người gặp hoạn nạn", ông Điện bày tỏ.

Rất đông nhà hảo tâm đến để ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy

Rất đông nhà hảo tâm đến để ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy

Bà Đỗ Thị Bình, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 (phường Khương Đình), chia sẻ: “Đau xót lắm, thương lắm! Có gia đình cả nhà không còn ai, có những bé mới vài tháng tuổi hoặc còn đang đi học đã mất cả cha lẫn mẹ. Cả những cháu sinh viên vừa đỗ đại học, chưa kịp dự lễ khai giảng, bao dự định, hoài bão vẫn còn dang dở. Sau vụ cháy, nhiều người tìm đến giúp đỡ, nhu yếu phẩm gồm bánh mỳ, bánh ngọt, trứng, nước mắm được góp rất nhiều, cả tiền và quần áo nữa".

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-dum-boc-yeu-thuong-huong-ve-khuong-ha-moi-den-o-cung-vo-chong-toi-2189733.html