Những em bé chào đời trong khoảnh khắc mở đầu năm 2026 ở TPHCM

Vào thời khắc chuyển giao năm mới, những em bé đầu tiên cất tiếng khóc tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã mang theo hy vọng, niềm tin và một khởi đầu trọn vẹn cho năm 2026.

BS.CKII Vương Đình Bảo Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Với chúng tôi, việc đón em bé chào đời lúc giao thừa là hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt. Được nghe tiếng khóc của bé, nhìn nụ cười vỡ òa của cha mẹ là nguồn động lực, niềm vui giúp chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn trong những ngày tiếp theo".

Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kỳ vọng, những em bé sinh vào thời khắc giao thừa hôm nay sẽ lớn lên trở thành những nhân tài, có ích cho xã hội, được thế giới ghi nhận trong 20–30 năm tới.

Bé gái chào đời thời điểm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: P.T.

Bé gái chào đời thời điểm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: P.T.

Anh Huỳnh Gia Khải - ba của bé gái sinh đúng 00:00 ngày 1/1/2026 tại Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: "Vợ tôi dự sinh ngày 8/1, tuy nhiên, sáng ngày 31/12 vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ sớm, lúc đó tôi nghĩ chắc phải 1-2 ngày nữa mới sinh. Không ngờ bé lại chào đời vào đúng thời khắc giao thừa. Tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc.

Giờ đây nhìn vợ con khỏe mạnh, bình an tôi thật sự biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện rất nhiều", anh Khải nói.

Trong 30 phút đầu tiên của ngày 1/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận 6 ca sinh. Ảnh: P.T.

Trong 30 phút đầu tiên của ngày 1/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận 6 ca sinh. Ảnh: P.T.

Ở phòng sinh bên cạnh, anh Nguyễn Bình An Hưng - chồng sản phụ Nguyễn Thị Phụng Nhi cũng đang cùng vợ vượt cạn. Anh chia sẻ: "Tôi không nghĩ con sẽ chào đời vào đúng thời khắc giao thừa này. Đây là con đầu lòng của chúng tôi nên lúc vợ vào phòng sinh tôi hồi hộp lắm. Lúc vợ chuyển dạ, tôi chỉ lo vợ có khó sinh không, con có được an toàn không. Nói chung chỉ mong mẹ tròn con vuông, hai mẹ con bình an là đủ".

Anh Hưng cho biết, gia đình sẽ đặt tên bé là Nguyễn Phúc Thịnh với mong muốn con luôn được hạnh phúc dồi dào, cuộc sống thịnh vượng và phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Em bé 'khai xuân' Bính Ngọ 2026. Ảnh: P.T.

Em bé 'khai xuân' Bính Ngọ 2026. Ảnh: P.T.

Anh Trương Công Lý (sinh năm 1960) cho biết, vợ anh nhập viện theo dõi từ ngày 27/12 do nhận thấy em bé đạp ít hơn. Do là con đầu lòng nên vợ chồng anh đều hồi hộp và lo lắng.

Anh Lý đứng bên vợ nghẹn ngào chia sẻ: "Nhìn vợ đau, tôi xót lắm, đứng trong đó không chịu nổi nên tôi phải ra ngoài chờ".

Gia đình dự định đặt tên cho bé là Duy Khang hoặc An Khang, với mong muốn con khỏe mạnh, bình an, lớn lên thuận lợi.

"Khi nghe tiếng con khóc chào đời, mọi mệt mỏi và lo lắng trước đó của cả hai vợ chồng như tan biến", anh Lý chia sẻ.

Các gia đình hạnh phúc sau khi đón em bé 'đặc biệt'. Ảnh: P.T.

Các gia đình hạnh phúc sau khi đón em bé 'đặc biệt'. Ảnh: P.T.

Bác sĩ Hồ Thị Phượng cho biết: "Tôi rất xúc động và phấn khởi khi được đỡ em bé đầu tiên của năm, đây là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Ca sinh đầu tiên của năm diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông là món quà ý nghĩa mở đầu cho một năm mới đầy hy vọng trong công việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Hy vọng rằng, từ sự thuận lợi ban đầu này, cả năm các bé sẽ chào đời suôn sẻ, khỏe mạnh".

Chia sẻ về cảm xúc sau ca đỡ sinh đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến Oanh – Phó Trưởng khoa Sản A cho biết, dù đã công tác trong ngành sản khoa hơn 20 năm, trực và tham gia rất nhiều ca sinh, nhưng mỗi khoảnh khắc em bé chào đời vẫn luôn mang lại cảm xúc rất riêng, khó có thể gọi tên trọn vẹn.

Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho các gia đình đã đón em bé vào thời khắc giao thừa. Ảnh: P.T.

Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho các gia đình đã đón em bé vào thời khắc giao thừa. Ảnh: P.T.

Khi em bé cất tiếng khóc đầu đời, cả ê-kip thở phào hạnh phúc, đó là cảm giác khó diễn tả bằng lời, bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến Oanh nói.

Được biết, đêm nay, Bệnh viện Từ Dũ bố trí gần 40 bác sĩ cùng hàng trăm nhân viên y tế, sẵn sàng phục vụ trung bình 60–70 ca sinh với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Đêm giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ bố trí gần 40 bác sĩ cùng hàng trăm nhân viên y tế, sẵn sàng phục vụ trung bình 60–70 ca sinh trong đêm. Ảnh: P.T.

Đêm giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ bố trí gần 40 bác sĩ cùng hàng trăm nhân viên y tế, sẵn sàng phục vụ trung bình 60–70 ca sinh trong đêm. Ảnh: P.T.

Trong 30 phút đầu tiên của ngày 1/1/2026, Bệnh viện ghi nhận 6 ca sinh, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ, với 4 bé trai và 2 bé gái chào đời an toàn.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-em-be-chao-doi-trong-khoanh-khac-mo-dau-nam-2026-o-tphcm-169260101032850936.htm