Những em bé Rồng đầu tiên của năm Giáp Thìn chào đời

Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, các bệnh viện trên cả nước vui mừng chào đón những em bé Rồng vàng đầu tiên.

Tại TP.HCM, vợ chồng sản phụ Lan Anh (32 tuổi, Bình Chánh) hạnh phúc chào đón con gái ngay trong thời khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Hùng Vương. "Công chúa" nặng 3,4 kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Cùng lúc đó, ê-kíp bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện cũng vui mừng chào đón 2 bé gái khác ra đời bằng phương pháp sinh thường. Hai bé lần lượt nặng 2,9 kg và 3,1 kg. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương.

Tại Hà Nội, bé Vy Anh được da kề da với mẹ là sản phụ Lê Thị Hoa (Sóc Sơn, Hà Nội) ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Em bé được hạ sinh lúc 0h01, nặng 2,8 kg. Đặt tên con gái là Vy Anh, vợ chồng chị Hoa mong con gái luôn hạnh phúc, xinh tươi như mùa xuân đến và đón nhận được những điều tốt đẹp nhất. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại Nghệ An, 9 công dân nhí "Rồng vàng" chào đời bằng phương pháp sinh thường và sinh mổ trong niềm hạnh phúc, hân hoan của y bác sĩ và gia đình. Chị Nguyễn Thị Tuyết (Nghi Lộc) chuyển sinh vào đúng ngày 30 tháng Chạp (Quý Mão). Những phút đầu tiên của năm Giáp Thìn, nàng công chúa 2,9 kg đáng yêu cất tiếng khóc chào đời, "xông đất" cho khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong năm mới. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại Quảng Ninh, "Tiểu long nhi" nặng 4,2 kg chào đời lúc 0h20 phút. Do thai đã 38 tuần 2 ngày, ngôi đầu, thai to, lại là con đầu, các bác sĩ chỉ định sản phụ sinh bằng phương pháp sinh mổ. Sau sinh, cả hai mẹ con đều ổn định, bé khóc to, phản xạ tốt, được các bác sĩ sơ sinh đón, chăm sóc và cho ghép da kề da với mẹ ngay sau đó. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Tại TP.HCM, 5 phút đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cũng lần lượt đón 5 em bé Rồng vàng chào đời, 3 bé gái, 2 bé trai, tất cả đều được sinh thường. Cả 5 bé đều được nhận món quà đặc biệt của bệnh viện như lời chúc may mắn đầu năm mới. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ.

 Bộ trưởng Bộ Y tế và Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón các em bé chào đời. “Mùa xuân là mùa nảy lộc. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối - những công dân tiếp nối con số tổng số hơn 100 triệu dân ở nước ta. Chúc tất cả cháu bé sinh ra trên mọi miền Tổ quốc 'hay ăn chóng lớn' và có nhiều phát triển trong tương lai”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ. Ảnh: Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón các em bé chào đời. “Mùa xuân là mùa nảy lộc. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối - những công dân tiếp nối con số tổng số hơn 100 triệu dân ở nước ta. Chúc tất cả cháu bé sinh ra trên mọi miền Tổ quốc 'hay ăn chóng lớn' và có nhiều phát triển trong tương lai”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ. Ảnh: Bộ Y tế.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-em-be-rong-dau-tien-cua-nam-giap-thin-chao-doi-post1459740.html