Những khoảnh khắc xúc động đến nghẹn lời ở vùng lũ
Những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân oằn mình chống chọi với lũ. Giữa gian khó, những hình ảnh sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng.

Ngay từ những ngày đầu mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân không ngại hiểm nguy, dầm mình trong nước để cứu người, di chuyển tài sản, hỗ trợ bà con. Giữa đêm tối, ánh đèn pin loang loáng soi đường cho những chuyến xuồng cứu hộ, từng hộp cơm, chai nước được trao tận tay, hay hình ảnh các lực lượng cùng dầm mình trong nước để hỗ trợ cõng người già, trẻ nhỏ trên lưng giữa dòng nước…

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây ngập lụt tại nhiều địa phương các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. sáng 1/11, đoàn thiện nguyện thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, nấu gần 500 suất cơm, hỗ trợ cho người dân vùng lũ xã Cẩm Duệ.

Công an phường Sông Trí hỗ trợ và phát nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt.

Một em nhỏ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp người dân kê cao lương thực trước nguy cơ ngập lụt.

Giữa lúc mưa lớn, ngập sâu tại phường Vũng Áng, lực lượng công an kịp thời hỗ trợ, đưa bé sơ sinh mới 6 ngày tuổi cùng gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.



Lực lượng công an hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.

Giữa đêm khuya, người dân gặp nguy hiểm có lực lượng công an giúp đỡ.

Trên mạng xã hội lập nhiều nhóm cứu hộ chuyên nghiệp và tình nguyện viên lên đường, mang theo ca-nô, xuồng hơi, thuyền thúng, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Suốt đêm trắng, các đội cứu hộ len lỏi giữa dòng nước xiết, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Những thanh niên xa lạ vẫn kề vai nhau bốc gạo, phát áo phao, chia sẻ từng phần cơm giữa mưa gió.


Một đội thiện nguyện dùng cano đưa người dân vùng lũ ra khỏi nơi nguy hiểm.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lớn trút xuống khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp...Trong gian khó, những nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm áp.
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10 đến sáng nay (1/11) trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động từ 17h ngày 29/10 đến 7h ngày 1/11/2025 phổ biến từ 400mm đến 800mm.
Dự báo đến sáng sớm ngày 3/11, khu vực vùng núi phía Tây và đồng bằng ven biển phía Bắc có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 200 - 350mm, có nơi trên 500mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 600mm. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3, sông La ở mức BĐ1 - BĐ2.












