Những 'lego' trong tay thầy Park

Vẫn còn đến 1 năm để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31, HLV Park Hang-seo có đủ thời gian để thực hiện trò chơi 'xếp hình', tìm kiếm những nhân tố tiềm năng cho các vị trí. Ở đợt tập trung của U.22 Việt Nam vừa qua ông đã thử nghiệm nhiều vị trí 'trái kèo' khiến bản thân cầu thủ được bố trí cũng ngạc nhiên.

Duy Mạnh (phải) từng là một phát hiện thú vị 2 năm trước

Duy Mạnh (phải) từng là một phát hiện thú vị 2 năm trước

Tiền vệ trung tâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Lý Công Hoàng Anh được HLV Phạm Minh Đức đánh giá còn hay hơn “Quả bóng vàng “Hùng Dũng ở tuổi 21, dù chỉ cao 1,68m được thử sức chơi tiền đạo trong 2 buổi tập và đều ghi bàn. Kỹ thuật, tốc độ, có trọng tâm thấp, giúp Hoàng Anh có khả năng hoạt động trong phạm vi hẹp. Có lẽ đây là điều mà ông Park muốn khai thác.

Ngược lại, cũng như phát hiện thành công trường hợp Duy Mạnh 2 năm trước, tiền vệ sở trường phòng ngự của Hà Tĩnh Trần Văn Công lại được kéo về đá trung vệ. Ở đây khả năng tranh chấp và chuyền dài của anh thêm phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, gây ngạc nhiên nhất là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng của Viettel lại lần đầu tiên đóng vai trò... trung vệ trong hàng phòng ngự 3 người. Ở buổi tập ấy, với Mạnh Dũng hợp cùng Việt Anh và Văn Công, một đội hình của U.22 có tuyến tường thành lý tưởng, cao trên 1,80m.

Không phải thử nghiệm nào cũng cho kết quả như mong đợi nhưng chỉ cần 1 “lego” như Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải đã là thành công.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/nhung-lego-trong-tay-thay-park-3019857/