Những mái ấm nặng nghĩa tình Vì dân phục vụ

Sáng 22/7, tại thôn Ra Lây, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 1.143 căn nhà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 12 xã biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị...

Dự và chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (đơn vị tài trợ) và hơn 20 hộ gia đình đại diện 1.143 hộ được nhận nhà, cùng tham dự.

Hành trình 4 tháng 5 ngày, từ chính sách đến mái ấm

Sáng 22/7, trên mảnh đất lửa Quảng Trị, gần 1.150 mái nhà mới đã cùng lúc mở cửa đón bình minh. Đó không chỉ là thành quả của một chương trình xóa nhà tạm, mà là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND, khi gần 1.150 hộ nghèo, khó khăn tại vùng biên giới, miền núi của tỉnh đã chính thức được trao tặng những căn nhà kiên cố, đầy ắp tình nghĩa đồng bào.

Tại buổi lễ trao tặng nhà, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Trung ương về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc. Một tổ công tác được thành lập khẩn trương, triển khai nhiệm vụ tại các vùng miền núi Hướng Hóa, Đakrông, tỉnh Quảng Trị (cũ). Đây là địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ trao tặng nhà mới cho đồng bào Quảng Trị.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ trao tặng nhà mới cho đồng bào Quảng Trị.

Từ việc rà soát danh sách, kiểm tra thực tế, đến khảo sát địa hình, lựa chọn phương án xây dựng phù hợp, mọi công đoạn đều được thực hiện thần tốc.

“Chúng tôi xác định rõ đây không phải là một nhiệm vụ thông thường, mà là trách nhiệm chính trị cao nhất. Khi Bộ giao 1.143 căn, thì mỗi căn nhà là một lời hứa với dân, một sự cam kết với Đảng và Nhà nước”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm bộc bạch.

Quá trình thi công diễn ra chỉ trong 4 tháng 5 ngày, một con số khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Hơn 500 ngày công được huy động; lực lượng công an các xã, đoàn thanh niên, dân quân, Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng sát cánh. Họ cùng chuyển vật liệu vào các vùng rừng núi hiểm trở, dựng từng thanh sắt, mái tôn, dựng nên 1.143 ngôi nhà mới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ về những quyết tâm thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn do Bộ Công an chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ về những quyết tâm thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn do Bộ Công an chỉ đạo.

Mỗi căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ nguồn vận động của Bộ Công an và 20 triệu đồng đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đặc biệt, có những căn nhà nằm sâu trong bản xa, nơi không có đường xe cơ giới, toàn bộ vật liệu phải dùng sức người gùi cõng, vận chuyển thủ công qua suối, qua rừng. “Có hôm trời mưa, đường trơn lầy, anh em phải đi bộ cả buổi sáng chỉ để đưa những tấm tôn vào được đến nơi. Nhưng bà con đợi mình, mái nhà đợi mình, nên không ai chùn bước”, Thượng tá Bùi Văn Thương, Trưởng Công an xã Đakrông chia sẻ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định: “Tỉnh Quảng Trị hoàn thành 1.143 căn nhà chỉ trong 4 tháng 5 ngày là một kỳ tích. Đây là địa phương chiếm 23% tổng số nhà trên toàn quốc được xây dựng năm 2025 bằng nguồn lực do Công an nhân dân vận động hỗ trợ. Một con số nói lên tất cả”.

Ban tổ chức trao biểu trưng và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 20 hộ gia đình tiêu biểu.

Ban tổ chức trao biểu trưng và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 20 hộ gia đình tiêu biểu.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động được hơn 362 tỷ đồng và góp hàng chục nghìn ngày công để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.800 căn nhà trên cả nước. Riêng Quảng Trị là địa phương đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm này.

Những ngôi nhà mái tôn sáng loáng, trụ sắt hộp vững chắc mọc lên giữa các bản làng vốn còn nhiều khó khăn. Với ông Hồ Chưa, ở thôn Ra Lây, xã Đakrông, đó là điều mà gia đình ông chưa từng dám mơ.

“Từ khi lập gia đình đến nay đã gần 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có được một mái nhà không dột nát. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bộ Công an, Công an tỉnh và xã nhiều lắm”, ông Chưa bộc bạch.

Cắt băng khánh thành, trao tặng nhà mới cho hộ ông Hồ Văn Van, thôn Ra Lây, xã Đakrông.

Cắt băng khánh thành, trao tặng nhà mới cho hộ ông Hồ Văn Van, thôn Ra Lây, xã Đakrông.

Trong bối cảnh miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, việc xóa nhà tạm cho các hộ dân vùng cao không chỉ là hỗ trợ an sinh, mà còn là hành động chiến lược để giữ dân, giữ đất, xây thế trận lòng dân vững chắc ở vùng biên cương Tổ quốc.

Tại lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, xúc động nói: “Những ngôi nhà này chính là lời hồi đáp đẹp đẽ nhất cho bao hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an trên mặt trận vì dân. Đây không chỉ là mái nhà, mà là điểm tựa tinh thần, là nền móng để người dân vươn lên làm chủ cuộc sống”.

Ông Hồ Văn Van hạnh phúc vì được Bộ Công an xây dựng, trao tặng ngôi nhà mới.

Ông Hồ Văn Van hạnh phúc vì được Bộ Công an xây dựng, trao tặng ngôi nhà mới.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thật sự được cụ thể hóa bằng công việc thiết thực, hiệu quả. Và ở Quảng Trị, lực lượng CAND đã viết thêm một chương mới về phụng sự và hy sinh.

Ông Hồ Chưa đại diện các hộ dân được trao tặng nhà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Ông Hồ Chưa đại diện các hộ dân được trao tặng nhà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Cuối buổi lễ, ông Hồ Văn Van, thôn Ra Lây, xã Đakrông hồn nhiên nắm tay vợ đi nhanh vào ngôi nhà mới, reo lên như một đứa trẻ vừa nhận được quà: “Em ơi, nhà mình không còn dột nữa!”. Khoảnh khắc ấy như một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc, rằng mọi chính sách, mọi quyết sách, cuối cùng đều phải hướng đến cuộc sống thực tế của người dân. Một mái nhà, tưởng nhỏ thôi, nhưng lại là điều lớn lao với hàng nghìn phận người.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/nhung-mai-am-nang-nghia-tinh-vi-dan-phuc-vu-i775585/