Những mầm non hôm nay của Trường Sa thân yêu

Đến với Trường Sa, đoàn đại biểu Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' có dịp gặp các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là các em thiếu nhi và chứng kiến cuộc sống học tập, vui chơi của các mầm non nơi biển đảo Tổ quốc. 'Với tình cảm thân thương, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên mang đến những món quà nhỏ gửi tặng và mong sao các em sẽ luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực', đại biểu Thu Hiền chia sẻ sau chuyến đi đáng nhớ.

 Cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, có dịp tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024, chúng tôi có dịp đến với một số điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Ngô Tùng

Cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, có dịp tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024, chúng tôi có dịp đến với một số điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Ngô Tùng

 Đến với các điểm đảo như Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, không chỉ tiếp xúc, chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc, đoàn công tác cũng có dịp gặp gỡ, thăm hỏi các em nhỏ đang sinh sống cùng bố mẹ tại đây.

Đến với các điểm đảo như Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, không chỉ tiếp xúc, chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc, đoàn công tác cũng có dịp gặp gỡ, thăm hỏi các em nhỏ đang sinh sống cùng bố mẹ tại đây.

 Đại biểu lưu niệm cùng chiến sĩ, em nhỏ trên đảo.

Đại biểu lưu niệm cùng chiến sĩ, em nhỏ trên đảo.

 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, hỏi thăm sức khỏe, việc ăn học của các bạn nhỏ đảo Song Tử Tây.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, hỏi thăm sức khỏe, việc ăn học của các bạn nhỏ đảo Song Tử Tây.

 Chị Trang đọc sách cùng các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây.

Chị Trang đọc sách cùng các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây.

 Đến thăm các đảo, đoàn công tác mang theo những phần quà thiết thực dành tặng các em nhỏ nhằm tạo thêm điều kiện học tập đồng thời bồi đắp thêm đời sống tinh thần cho các em.

Đến thăm các đảo, đoàn công tác mang theo những phần quà thiết thực dành tặng các em nhỏ nhằm tạo thêm điều kiện học tập đồng thời bồi đắp thêm đời sống tinh thần cho các em.

 Lớp học nhỏ ở đảo Đá Tây A.

Lớp học nhỏ ở đảo Đá Tây A.

 Thầy giáo trẻ Ưng Văn Tuấn, giáo viên ở đảo Đá Tây A cho biết các em học sinh ở đây năng động, hay vui đùa. Sau khi được giáo viên hướng dẫn, chỉ bảo, các em dần đi vào nề nếp. Anh Tuấn tâm sự, lúc mới xa gia đình ra đảo công tác cũng buồn nhưng các cháu học sinh rất vui vẻ nên thầy giáo trẻ cũng vơi đi cảm giác nhớ nhà. "Khi ra đây, tôi nhận được sự giúp đỡ của nhân dân, của chỉ huy đảo nên có thêm động lực, rất mong được công tác ngoài đảo và góp phần xây dựng biển đảo quê hương", anh Tuấn bộc bạch.

Thầy giáo trẻ Ưng Văn Tuấn, giáo viên ở đảo Đá Tây A cho biết các em học sinh ở đây năng động, hay vui đùa. Sau khi được giáo viên hướng dẫn, chỉ bảo, các em dần đi vào nề nếp. Anh Tuấn tâm sự, lúc mới xa gia đình ra đảo công tác cũng buồn nhưng các cháu học sinh rất vui vẻ nên thầy giáo trẻ cũng vơi đi cảm giác nhớ nhà. "Khi ra đây, tôi nhận được sự giúp đỡ của nhân dân, của chỉ huy đảo nên có thêm động lực, rất mong được công tác ngoài đảo và góp phần xây dựng biển đảo quê hương", anh Tuấn bộc bạch.

 Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân trên đảo Trường Sa Lớn cho biết, lên đảo, chị chủ yếu làm nội trợ, chăm sóc con cái, còn chồng tham gia công tác dân quân. Chị Diệu chia sẻ, trên đảo Trường Sa Lớn có hai lớp học gồm một lớp mầm non và một lớp tiểu học. Các thầy giáo rất nhiệt huyết trong việc dạy các cháu nên việc học các cháu cũng rất tốt. "Là một công dân sinh sống trên thị trấn Trường Sa là điều rất vinh dự với tôi khi được góp một phần nhỏ công sức trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam", chị Minh Diệu bày tỏ.

Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân trên đảo Trường Sa Lớn cho biết, lên đảo, chị chủ yếu làm nội trợ, chăm sóc con cái, còn chồng tham gia công tác dân quân. Chị Diệu chia sẻ, trên đảo Trường Sa Lớn có hai lớp học gồm một lớp mầm non và một lớp tiểu học. Các thầy giáo rất nhiệt huyết trong việc dạy các cháu nên việc học các cháu cũng rất tốt. "Là một công dân sinh sống trên thị trấn Trường Sa là điều rất vinh dự với tôi khi được góp một phần nhỏ công sức trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam", chị Minh Diệu bày tỏ.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu gần gũi trò chuyện với em nhỏ ở đảo Đá Tây A.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu gần gũi trò chuyện với em nhỏ ở đảo Đá Tây A.

 Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương vui mừng gặp gỡ các công dân nhỏ nơi biển đảo Tổ quốc.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương vui mừng gặp gỡ các công dân nhỏ nơi biển đảo Tổ quốc.

 Chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên cho biết bản thân xúc động khi đến với Trường Sa, có dịp gặp các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đặc biệt là các em thiếu nhi và chứng kiến các em nhỏ vui chơi, học tập. "Với tình cảm thân thương, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên mang đến những món quà nhỏ gửi tặng và mong sao các em sẽ luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực", chị Thu Hiền chia sẻ.

Chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên cho biết bản thân xúc động khi đến với Trường Sa, có dịp gặp các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đặc biệt là các em thiếu nhi và chứng kiến các em nhỏ vui chơi, học tập. "Với tình cảm thân thương, đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên mang đến những món quà nhỏ gửi tặng và mong sao các em sẽ luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực", chị Thu Hiền chia sẻ.

 Phút gặp gỡ, sẻ chia thân tình giữa các bạn trẻ tham gia hành trình với các em nhỏ trên đảo.

Phút gặp gỡ, sẻ chia thân tình giữa các bạn trẻ tham gia hành trình với các em nhỏ trên đảo.

 Các em nhỏ cùng người thân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng dự buổi giao lưu văn nghệ thân tình cùng các đại biểu hành trình.

Các em nhỏ cùng người thân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng dự buổi giao lưu văn nghệ thân tình cùng các đại biểu hành trình.

 Khoảnh khắc phấn khởi của em nhỏ đất đảo khi nhận quà từ đại biểu.

Khoảnh khắc phấn khởi của em nhỏ đất đảo khi nhận quà từ đại biểu.

 Bạn trẻ làm những món quà handmade ngay trên tàu hành trình, tặng các em nhỏ đảo Trường Sa Lớn.

Bạn trẻ làm những món quà handmade ngay trên tàu hành trình, tặng các em nhỏ đảo Trường Sa Lớn.

 Đến với đảo Song Tử Tây, các thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM và các đại biểu cùng tham gia tiết mục dân vũ vui tươi. Trong không gian giao lưu thân tình này, các em nhỏ trên đảo cũng gửi tặng đoàn công tác tiết mục hát múa vui nhộn. Ảnh: Ngô Tùng

Đến với đảo Song Tử Tây, các thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM và các đại biểu cùng tham gia tiết mục dân vũ vui tươi. Trong không gian giao lưu thân tình này, các em nhỏ trên đảo cũng gửi tặng đoàn công tác tiết mục hát múa vui nhộn. Ảnh: Ngô Tùng

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà và tri ân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-mam-non-hom-nay-cua-truong-sa-than-yeu-post1642336.tpo