Những món quà ấm lòng vùng rốn lũ

Những ngày vừa qua, đồng bào miền Trung đã phải chịu nhiều đau thương mất mát, thiệt thòi do mưa lũ lớn gây ra. cảm thông, chia sẻ với người dân, nhiều tổ chức, cá nhân đã kịp thời có mặt hỗ trợ.

Đoàn cứu trợ của lương y Võ Hoàng Yên phối hợp với Hội nhà báo tỉnh, Đài phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã có một việc làm ý nghĩa, thiết thực là kịp thời cử đoàn và nhóm phóng viên đến tận nơi tác nghiệp, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con vùng lũ tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các cấp chính quyền, nhân dân tại các tỉnh miền Trung.

Những bất ngờ ngoài dự kiến

Theo kế hoạch, điểm đến đầu tiên của đoàn là huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhưng khi đến sân bay Đồng Hới, thông thường chỉ bay mất 50 phút, nhưng do thời tiết quá xấu, mưa gió tầm tả nên phải lượn trên bầu trời gần 2 giờ đồng hồ mà không thể hạ cánh.

Bằng giải pháp an toàn, phi hành đoàn đã cho bay thẳng và quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, bay trở lại vào sân bay Đồng Hới và mới hạ cánh an toàn. Tuy đến được nhưng 600 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng dành sẵn cho bà con vùng lũ Lệ Thủy cũng đành lỡ hẹn. Vì nước ngập quá sâu, xe không tài nào đến được.

Hai phóng viên Quốc Phong và Đức Hiển của BPTV tác nghiệp tại vùng rốn lũ miền Trung

Nước bao vây bốn bề. Từ tỉnh Quảng Bình muốn vào Quảng Trị, đoàn chỉ còn biết trông cậy vào tài ứng phó của “bác tài” chạy xe đường dài, vốn quen đường, đi vào đường tránh nội ô thành phố và cuối cùng cũng đến được tỉnh Quảng Trị.

Suốt một ngày dài rong ruổi, vừa rời xã Giao Mai, huyện Vĩnh Linh, đoàn lại tiếp nối hành trình đến xã Triệu Thành, rồi Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Mỗi xã cách nhau hàng chục, thậm chí hơn trăm cây số. Đường sá xa xôi, phần vì mưa gió, nước lạnh, phần đi nhiều nên ai cũng thấm mệt. Nhưng khi chứng kiến cảnh bà con chịu cảnh ngập lụt triền miên, nhà cửa, hoa màu nhiều nơi chìm trong biển nước, các thành viên lại ráng sức.

Còn nhiều nơi như xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, trục đường chính đi vào xã bị ngập sâu, xe không thể đến được. Đoàn cứu trợ phải “chữa cháy” bằng việc trao tượng trưng cho lãnh đạo xã.

Niềm vui lan tỏa cả người cho và người nhận

Dù trời mưa nặng hạt nhưng mọi người vẫn tích cực đội mưa, nỗ lực phân phát quà kịp thời trong niềm vui và sự xúc động nghẹn ngào của người dân. Cầm trên tay phần quà 500 ngàn đồng của đoàn và được cá nhân ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó giám đốc – Phó tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tặng thêm 500 ngàn đồng, chị Lê Thị Lan, người có chồng bị mù đã 12 năm nay đã không cầm được nước mắt. Chị xúc động nói: “Mừng quá! Với chừng đây, nhà tôi trang trải tiền mua thức ăn hơn nửa tháng. Tôi chỉ biết cảm ơn đoàn rất nhiều!”.

Niềm vui của lương y Võ Hoàng Yên và thành viên trong đoàn khi trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung

Trong khi đó, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tuy không còn tận mắt chứng kiến cảnh ngập lụt nhưng nhìn lớp lớp bùn non đọng lại trên đường, trong sân nhà dân và khuôn viên UBND xã cũng phần nào cảm nhận được độ lớn cơn lũ đi qua. Thấu hiểu được nỗi khổ của bà con vùng lũ, dù đường sá lầy lội, rất khó đi nhưng đoàn vẫn cố gắng đến tận UBND xã, ân cần thăm hỏi, động viên và thông qua chính quyền địa phương, trao tận tay từng hộ dân nơi đây mỗi hộ một phần quà 500 ngàn đồng tiền mặt. “Xem trên tivi, mình cũng đã thấy thương rồi, nay tận mắt chứng kiến còn thấy thương hơn. Tôi rất mong các nhà hảo tâm xa gần, của ít lòng nhiều nên đến đây để chia sẻ, giúp bà con vùng lũ qua cơn hoạn nạn”. Anh Lê Văn Thái, thành viên trong đoàn và là một tấm lòng thiện nguyện đến từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bộc bạch.

Ông Trần Thế Nhân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong bày tỏ: “Từ ngày 8 -10 đến nay, xã trải qua 4 cơn lũ, quá ê chề. Nước xuống rồi lại lên, hoa màu hư hại hết. Người dân không làm gì ra tiền mà tiêu. Thay mặt cho cấp ủy, chính quyền và bà con, chúng tôi rất biết ơn tấm lòng thiện nguyện của đoàn. Đang trong lúc mưa gió thế này mà lương y và các thành viên vẫn đến tận nơi chia sẻ, tặng quà, làm chúng tôi hết sức cảm động. Những phần quà này là niềm an ủi động viên lớn với chúng tôi trong lúc mưa bão thế này”.

Ông Nguyễn Hoàn, phó Giám đốc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị nói: Trong những ngày vừa qua, địa phương đã đón nhận những tấm lòng vàng đến chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ. Đặc biệt, hôm nay có đoàn đến thăm, tặng quà, chúng tôi hết sức cảm kích và biết ơn. Ở đâu bị ảnh hưởng nặng nhất, đoàn đều đặt chân đến, ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà tận tay từng hộ dân, làm chúng tôi xúc động.

Rời Quảng Trị, đoàn lại hành trình cứu trợ và lần lượt đến tận các xã: Phú Hồ, huyện Phú Vang; Hương Thọ, Hương Chữ, Hương Toàn, thị xã Hương Trà và Quảng Phước, Quảng An, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Đây là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 5 và các đợt lũ chồng lũ vừa qua tại cố đô Huế.

Trong khi ở các xã thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, nhiều diện tích cây trồng bị gãy, đổ la liệt, nhiều nhà dân bị tốc mại, hư hỏng nặng do hậu quả cơn bão số 5 để lại, kèm theo ngập lụt, thì tại 2 huyện Phú Vang và Quảng Điền, người dân phải “sống chung với lũ” đã 15 ngày nay.

Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang là vùng thấp trũng, người dân sống chủ yếu dựa vào 2 vụ lúa trong năm. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lũ chồng lũ nên lại càng khó khăn hơn. Nửa tháng nay, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều thôn trong xã phải đi xuồng mới tiếp cận được. Thế nhưng, không ngại gian khó, các thành viên trong đoàn đích thân chèo ghe, vượt đồng, sang bên kia bờ để trao quà tận tay cho bà con.

Trước những nghĩa cử cao đẹp này, chính quyền và bà con vùng rốn lũ rất xúc động. “Trận lũ này ngâm lâu quá, dân cứ ở mãi trong nhà, không làm gì được. Ngày thường cuộc sống đã khó, lụt vô còn khó khăn hơn. Nhận được quà cứu trợ, không riêng gì tôi mà bà con ở đây ai cũng mừng vì mình đỡ khổ hơn”, bà Bê – một người dân nêu cảm xúc.

Ông Dương Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hồ tiếp lời: “Nhận được những món quà quý giá như thế này, bà con vui một, chính quyền, đoàn thể chúng tôi vui gấp đôi. Vì nỗi lo thiếu ăn trong dân sẽ vơi đi. Thời gian còn lại có điều kiện để mọi người tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ.”

Với hành trình kéo dài 1 tuần, trải qua nhiều hiểm nguy, có lúc tưởng chừng bị mưa bão đe dọa phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng rồi, đoàn cứu trợ của lương y Võ Hoàng Yên, các nhà hảo tâm đến từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng với Hội nhà báo tỉnh, BPTV cũng đã kịp thời mang đến trao tận tay gần 4000 phần quà, trị giá mỗi phần 500 ngàn đồng tiền mặt.

Đằng sau những món quà ẩn chứa bên trong là tất cả tấm lòng, tình cảm của nhân dân miền Nam nói chung; cán bộ, phóng viên, viên chức, người lao động BPTV nói riêng vì đồng bào miền Trung ruột thịt. Vì một miếng khi đói bằng một gói khi no, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta.

Niềm vui của lương y Võ Hoàng Yên và thành viên trong đoàn khi trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung

Chia tay miền Trung thân yêu, lương y Võ Hoàng Yên, người đóng vai trò chủ chốt trong chuyến làm từ thiện lần này tâm sự: “Chúng tôi rất xúc động, không khỏi não lòng khi chứng kiến bà con trong cơn hoạn nạn. Chúng ta ở miền Nam hay các nơi khác không có bão lũ, sống trong chăn êm, nệm ấm còn đồng bào ở miền Trung phải sống cảnh màn trời chiếu nước. Vì vậy, hãy để lòng yêu thương, tình nghĩa đồng bào, dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách, con rồng cháu tiên mà dành tâm sức chia sẻ, động viên, an ủi bà con đang gặp hoạn nạn; hy vọng cơn lũ sẽ qua mau để bà con sớm ổn định lại cuộc sống.”

Cũng như lương y Võ Hoàng Yên, các thành viên trong đoàn cứu trợ chỉ mong sao, bằng tấm lòng tương thân tương ái của người Việt Nam, đồng bào miền Trung sẽ sớm tiếp tục đón nhận thêm được nhiều phần quà từ các nhà hảo tâm xa, gần. Giúp bà con vùng lũ có động lực vượt qua khó khăn, thử thách để từng bước phục hồi lao động, ổn định lại sản xuất sau mưa bão.

Một tin vui chúng tôi mới nhận được từ lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ: Sắp tới, các nhà hảo tâm, đặc biệt là huấn luận viên bóng đá Lê Huỳnh Đức đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá SHB Đà Nẵng hứa sẽ phối hợp cùng lương y và BPTV tiếp tục có chuyến cứu trợ nữa dành cho đồng bào miền Trung. Chậm nhất là vào đầu tháng 11-2020.

Quốc Phong - Đức Hiển

Xem thêm: Hướng về Miền Trung

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/nhung-mon-qua-am-long-vung-ron-lu-462817