Những ngôi nhà Chữ thập đỏ yêu thương

Hội CTĐ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa trao nhà cho mẹ con chị Vương Thị Hiệp. Ảnh: KIM LIÊN

An cư lạc nghiệp là niềm mơ ước của tất cả mọi người nhưng đối với nhiều gia đình nghèo, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều không hề đơn giản. Nhằm chung tay góp sức mang lại mái ấm cho những hoàn cảnh còn khó khăn, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) cấp xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, vận động xây nhà mới. Đó chính là những ngôi nhà Chữ thập đỏ yêu thương.

Theo chân cán bộ Hội CTĐ xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa), chúng tôi đến thăm một số gia đình nghèo để xây tặng nhà, cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện ấm áp, nghĩa tình mà những người làm công tác nhân đạo đã dành tặng các hộ khó khăn về nhà ở. Trong những ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, mọi người càng hiểu hơn ý nghĩa nhân văn những việc làm nghĩa tình mà Hội CTĐ cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua.

Đến chung vui với chị Vương Thị Hiệp (thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa), ánh mắt chị lấp lánh niềm vui vì lần đầu tiên chị và con gái được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố mà Hội CTĐ xã Hòa Bình 1 vận động 60 triệu đồng để xây tặng. Chị ngậm ngùi kể về cuộc sống khốn khó khi chồng bỏ đi từ khi đứa con gái chưa chào đời, bản thân bị đau cột sống, đôi chân đi lại khó khăn; rồi con gái nhỏ đau bệnh, vậy nên cuộc sống nghèo khó mãi. Hai mẹ con đã sống nhờ mái hiên, vách đất cũ kỹ của nhà anh trai hơn chục năm trời.

Trước hoàn cảnh đó, chị Vương Thị Hồng Sa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Bình 1 đã vận động xây ngôi nhà mới vững chắc, giúp mẹ con chị Hiệp yên tâm trong cuộc sống.

Dù đã dọn về nhà mới được 5 tháng, nhưng ông Phạm Lộc (79 tuổi, ở thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An), vẫn không quên được cảm giác lâng lâng khó tả khi ngày đầu tiên về nhà mới được tặng thêm chiếc giường cá nhân, nệm êm mền ấm, quạt máy, đồ dùng gia đình, nhu yếu phẩm…. Ông Lộc đã nỗ lực lao động, nhưng vợ bệnh đau dài ngày qua đời, một mình nuôi các con ăn học, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, có được căn nhà kiên cố luôn là niềm mơ ước của ông. Cảm thông trước hoàn cảnh này, bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ 53 triệu đồng xây dựng nhà mới cho ông Lộc.

Còn với chị Trần Thị Phê (30 tuổi, thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) cũng mừng vui không kém khi có ngôi nhà mái ngói, nền lát gạch men khang trang, thoáng đãng. Ngày về nhà mới, chị Phê xúc động nói: “Có trong mơ em cũng không nghĩ mình có được ngôi nhà đẹp thế này, em cảm ơn Hội CTĐ xã Hòa Tân Tây, các tấm lòng nhân ái đã giúp mẹ con em có ngôi nhà mới này”. Chồng chị bỏ đi để lại cho chị hai con gái còn nhỏ; bản thân bị bệnh thận không có điều kiện chữa trị, con gái lớn 11 tuổi hàng ngày đi bán vé số để có tiền lo thuốc cho mẹ và nuôi em nhỏ. Ba mẹ con tá túc nhà ông bà ngoại. Chia sẻ khó khăn với chị Phê, nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ giúp chị chữa bệnh; Hội CTĐ xã vận động 100 triệu đồng xây nhà, hơn 50 triệu đồng giúp chị Phê chữa bệnh.

Những ngôi nhà CTĐ mà các cấp xã đã vận động xây dựng không chỉ tạo điều kiện cho người nghèo an cư lạc nghiệp, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của xã hội đối với những người thiếu may mắn trong cộng đồng.

Chị Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội CTĐ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa chia sẻ: “Sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ người nghèo chính là nguồn động viên to lớn cả vật chất lẫn tinh thần giúp họ vững vàng, yên tâm lao động, sản xuất. Thời gian tới, Hội CTĐ cấp xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tấm lòng nhân ái ủng hộ để xây nhà giúp bà con. Đây chính là nguồn động viên to lớn để những người nghèo vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/236279/nhung-ngoi-nha-chu-thap-do-yeu-thuong.html