Những người cùng khổ

Tại lượt đấu thứ 5, sẽ có nhiều cuộc đối đầu giữa 'những người cùng khổ', sẽ có cái tên vươn lên và ngược lại. Trong số này, Hà Nội FC vs Đ. Thanh Hóa ra sân sớm nhất vào chiều nay.

Hà Nội FC (trái) có cơ hội thoát khỏi nhóm cuối sau vòng 5.

Hà Nội FC (trái) có cơ hội thoát khỏi nhóm cuối sau vòng 5.

Nếu xét theo logic, lẽ ra vị trí "đúng" của Hà Nội FC và Đ. Thanh Hóa phải nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu. Bởi lẽ, với một đội 6 lần lên ngôi vô địch và một đội 2 lần ẵm Cúp Quốc gia, cho dù có biến động thế nào, lịch sử từng ghi nhận đây đều là những "ca khó" của hầu hết các CLB còn lại. Trớ trêu thay, Hà Nội FC và Đ. Thanh Hóa cũng đang xếp vị trí đó, nhưng ở "bảng xếp hạng ngược".

Cả hai đều nằm trong danh sách 4 cái tên chưa biết nếm mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, nhưng 4 trận đã chỉ đem lại cho họ 2 điểm ít ỏi, xếp ở vị trí thứ 11/14. Chung cảnh ngộ, Đ. Thanh Hóa cũng có 2 điểm sau 4 trận, đứng 13/14 và chỉ do kém hiệu số bàn thắng bại.

Phong độ tệ hại của cả hai đội biến trận đấu tối nay thành cuộc chiến "sinh tử". Với lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Hà Nội FC không ngoài mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm để thoát khỏi nhóm cuối và chấm dứt chuỗi "bất thắng". Dù "thay tướng nhưng chưa đổi vận", nhưng ở trận hòa Thể Công Viettel ở vòng đấu mới nhất, đội bóng thủ đô ít nhất cũng thể hiện vài điểm tích cực hơn so với trận thua chính đối thủ này ở Cúp Quốc gia. Và cũng bởi chỉ còn một đấu trường duy nhất là V-League, Hà Nội FC phải dồn sức để cho thiên hạ thấy mình không sớm bỏ cuộc trong cuộc đua danh hiệu. Trong khi chờ một cái tên nổi tiếng dẫn dắt Văn Quyết và Tuấn Hải, phải tạo đà, và không chỉ mỗi trận đấu với Đ. Thanh Hóa.

Cũng sớm bị loại khỏi Cúp, và cũng chỉ còn một đấu trường, nhưng Đ. Thanh Hóa sẽ phải chiến đấu không chỉ vì danh hiệu mà vì sự tồn tại. Sự ra đi của nhiều ngoại binh và chấn thương của nhiều trụ cột quan trọng, đội bóng xứ Thanh hiểu rằng V-League mùa này sẽ rất khác, phải tích lũy từng điểm số một. Hơn ai hết, HLV Choi Won Kwon thừa biết mỗi thất bại tiếp theo sẽ là điểm trừ cho thời gian còn lại ở Thanh Hóa. Và ngược lại, nếu có 3 điểm, thậm chí là 1 điểm khi rời sân Hàng Đẫy, tình thế có thể sẽ khác.

Nguyễn Thành Chung sẽ không có mặt trong đội hình Hà Nội FC do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây chính là mối lo lớn nhất của đội chủ nhà, cùng với phong độ có dấu hiệu đi xuống của Duy Mạnh. Trong khi đó Đ. Thanh Hóa dù không có cầu thủ nào dính án treo giò, nhưng vẫn chưa có sự trở lại của nhạc trưởng Doãn Ngọc Tân và chốt chặn quan trọng Quế Ngọc Hải, nhưng có sự trở lại của cựu vua phá lưới Rimario. Xét về lực lượng có thể ra sân, chủ nhà lấn át đội khách. Nếu như Hà Nội FC tiếp tục hy vọng vào phong độ của Tuấn Hải, Hai Long thì Đ. Thanh Hóa trông chờ vào sự tỏa sáng của Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ.

Áp lực gặp áp lực, nhưng với yếu tố sân nhà và lực lượng dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh, 3 điểm thiên về Hà Nội FC. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu với tinh thần quật khởi ở hiệp 2 trận hòa Hải Phòng 2-2, Đ. Thanh Hóa không phải là không có cơ hội giành điểm.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-nguoi-cung-kho-post319675.html