Những người góp xuân để Mỹ Đức thêm giàu, đẹp
'Tấc đất, tấc vàng' nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Bạch Thị Quyên (dân tộc Mường, xã Mỹ Đức, Hà Nội) đã sẵn sàng hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Xã Mỹ Đức hiện có có 12.861 hộ, trong đó có 1.568 hộ với 6.268 người dân tộc thiểu số, chiếm 12%, có 13 người có uy tín/13 thôn. Thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số xã Mỹ Đức đã tích cực chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khúc cua được mở rộng nhờ 52 mét vuông đất được hiến từ gia đình bà Bạch Thị Quyên. Ảnh: V.B
Đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, như đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng.
Tự nguyện hiến đất, góp công, của cùng với Nhà nước bê tông hóa các tuyến đường giao thông trong thôn, mở rộng đường giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện, hạn chế tai nạn giao thông.
Một trong những gương sáng trong phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp là bà Bạch Thị Quyên (sinh năm 1964, thôn Bơ Môi).
Sáng mùng 3 tết Bính Ngọ, theo chân đồng chí Đinh Công Võ, Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức về thôn Bơ Môi (xã Mỹ Đức), chúng tôi được sải bước trên tuyến đường bê tông mới trải dài, rộng và ngắm nhìn những cánh hoa đào trên đồng ruộng đang đua nhau khoe sắc.
Khi xe di chuyển tới góc cua rộng thuộc tuyến đường trục liên xã chạy từ đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Đồi Dùng) đi km 9 - đường 21A, đồng chí Đinh Công Võ chia sẻ, trước đây góc cua này rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Phải chứng kiến những vụ va chạm dẫn đến thương tích, tử vong nhiều năm liền, nên khi chính quyền xã triển khai dự án nâng cấp, cải tạo đường, bà Bạch Thị Quyên đã tự nguyện hiến 52 mét vuông đất thổ cư để mở rộng khúc cua, tạo hành lang thông thoáng giúp người dân tham gia giao thông an toàn.
Bà Bạch Thị Quyên chia sẻ, hơn 40 năm lấy chồng về Bơ Môi, bà đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua trước mặt nhà mình. Mỗi lần như thế, nước mắt bà lại rơi. Đến khi xã có chủ trương mở rộng đường làng, bà và gia đình đã nhất trí và tự nguyện hiến đất để xã mở rộng khúc cua cho nhân dân đi lại an toàn. “Từ ngày đường được mở rộng đến nay, không có vụ tại nạn nào xảy ra. Tôi thật sự rất mừng và phấn khởi", bà Bạch Thị Quyên bày tỏ.

Bà Bạch Thị Quyên (bên trái) trò chuyện cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Đức. Ảnh: V.B
Ông Định Công Võ cho biết, đoạn đường mà gia đình cô Quyên hiến đất thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do khuất tầm nhìn, dẫn tới tai nạn giao thông xảy ra. Nhờ việc hiến đất mở đường của gia đình bà Bạch Thị Quyên đã tháo được “nút thắt” điểm đen tai nạn giao thông.
“Thời điểm đó, gia đình rất khó khăn về kinh tế khi chồng bà đang mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần tiền chữa bệnh. Dù hiểu rõ được giá trị của “tấc đất, tấc vàng”, nhưng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình bà đã sẵn sàng hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Việc làm của gia đình cô Quyên đáng trân trọng”, ông Đinh Công Võ nói.
Đánh giá cao việc hiến đất mở đường của gia đình bà Bạch Thị Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Đức Đỗ Thị Hương chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần tự nguyện hiến đất của gia đình bà Bạch Thị Quyên. Việc làm của bà Quyên và gia đình đã tạo động lực cho địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn”.
Theo bà Đỗ Thị Hương, không chỉ tiên phong hiến đất mở đường, bà Bạch Thị Quyên còn là hội viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-gop-xuan-de-my-duc-them-giau-dep-734203.html












