Những người hùng thầm lặng
Trong đêm tối, họ bất chấp hiểm nguy, vượt dòng nước lũ đưa từng người dân đến nơi an toàn. Họ xứng đáng được vinh danh là những người hùng, những chiến binh thầm lặng.

Trong đêm tối, hàng trăm người và phương tiện đã đến hỗ trợ người dân vùng bị ngập
Đêm 30/10, trên địa bàn các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm và phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ các hồ thủy lợi và thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu.
Mực nước dâng nhanh khiến hàng trăm hộ dân, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ, không kịp sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Những tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, nguy hiểm dùng mô tô nước đi hỗ trợ người dân
Những tiếng gọi nhau trong đêm, ánh đèn pin lấp loáng giữa mặt nước và những ngôi nhà chìm trong biển lũ tạo nên khung cảnh đầy căng thẳng.
Trước diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã lên mạng xã hội phát tín hiệu cầu cứu.

Bất kể đêm tối, tình nguyện viên lái mô tô nước đến vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân
Từ những lời kêu gọi khẩn thiết ấy, tinh thần tương trợ cộng đồng của người Việt một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ.
Chỉ trong thời gian ngắn, chủ một số khu du lịch tại Kê Gà, Mũi Né, Hòa Thắng cùng nhóm tình nguyện viên là những người lái mô tô nước chuyên nghiệp, đã mang theo mô tô nước, áo phao, dây cứu hộ và phương tiện khác để tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Đưa người dân đến nơi an toàn
Trận lụt đêm 30/10, nước ngập ở khu dân cư khoảng 0,5 - 1m nhưng nước chảy rất mạnh và xiết. Sức người bơi qua không nổi nên những chiếc mô tô nước trở thành phương tiện cực kỳ hiệu quả, giúp công tác cứu hộ diễn ra kịp thời và hạn chế thiệt hại về người.
Nước chảy xiết, địa hình phức tạp khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn nguy hiểm. Có trường hợp mô tô nước bị lật, có phương tiện bị dòng nước lũ cuốn trôi.
Tuy vậy, những người tham gia cứu hộ không nản chí. Họ kiên trì bủa đi từng ngõ nhỏ, từng xóm trũng, dùng dây và sức người để đưa từng cụ già, từng em nhỏ đến nơi an toàn.
Di chuyển người dân ở khu vực này, các nhóm tình nguyện lại lập tức lên đường tới vị trí mới nơi có những người cần giúp trong lúc nguy nạn.

Có hàng trăm người dân đã được các tình nguyện viên đưa đến nơi an toàn
Theo người dân sống ven Cầu ngựa, xã Hàm Thuận, mực nước đêm 30/10, tương đương với trận lụt lịch sử cách đây 30 năm.
Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và các đội tình nguyện đã góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt ngập lụt.
Trên đường làng còn ngập nước, những tiếng gọi nhau, tiếng động cơ mô tô nước vang lên xuyên đêm như lời nhắc nhở về tinh thần đồng lòng giữa lúc hoạn nạn.
Video các tình nguyện viên xuyên đêm cứu giúp người dân
Những “chiến binh" trong đêm ấy chỉ là những con người bình dị: Người làm du lịch, người lái mô tô nước, thanh niên tình nguyện. Họ không tính toán hơn thua, không cần xưng danh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cứu được nhiều người nhất có thể.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những con người đã bất chấp hiểm nguy để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng ngập. Cảm ơn những bàn tay chìa ra đúng lúc, những trái tim ấm áp trong phút nguy nan. Chính họ đã thắp lên niềm tin rằng, trong bão lũ và khó khăn, tình người vẫn luôn là điểm tựa vững bền nhất.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nguoi-hung-tham-lang-399086.html











