Những người lo cơm nóng, canh ngọt nơi cách ly

Không ít người dân khi mới vào khu cách ly đều có tâm lý chung là lo lắng, bất an vì đang đối diện với nguy cơ mắc Covid-19. Nhờ sự động viên, chăm sóc ân cần của cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ, bà con thêm yên tâm, chấp hành các quy định khi cách ly.

Bữa cơm thắm tình quân dân

10 giờ trưa, khu vực bếp ăn của Trường Phổ thông DTNT huyện Đắk R’lấp (được trưng dụng làm khu cách ly tập trung) có gần 10 người đang tất bật chuẩn bị cơm cho những công dân đang cách ly tại đây. Mỗi người một công việc, tất cả đều diễn ra trong trật tự và sự phân công từ trước.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Đắk R'lấp chuẩn bị cơm trưa cho công dân trong khu cách ly tập trung

Cán bộ Ban CHQS huyện Đắk R'lấp chuẩn bị cơm trưa cho công dân trong khu cách ly tập trung

Thiếu tá Đoàn Tư Thiên, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đắk R’lấp là 1 trong số 7 cán bộ của huyện được phân công tới khu cách ly y tế tập trung này và được giao nhiệm vụ chuẩn bị các suất ăn cho công dân cách ly từ ngày 11/7. Mỗi ngày, công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến khi công dân cuối cùng trong khu cách ly ăn xong bữa tối, nên các anh ở lại luôn trong khu cách ly suốt thời gian qua.

Mỗi phần cơm đều được các anh chăm chút cẩn thận, bảo đảm vệ sinh và không lẫn lộn từng món, xếp ngay ngắn từng phần để chuẩn bị giao cho các phòng cách ly.

Anh Thiên cho biết: “Hiện tại, khu cách ly có hơn 50 công dân đang cách ly tập trung. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 1/5 so với thời điểm cuối tháng 7, với gần 270 công dân. Nhận nhiệm vụ do cấp trên giao, anh em chúng tôi đều nỗ lực thực hiện, với mong muốn mang lại cho người dân những bữa ăn đủ chất, ngon miệng, thêm yên tâm cách ly”.

Với số lượng phần cơm phải chuẩn bị mỗi ngày lớn, có khi lên đến gần 300 phần (dành cả cho cán bộ làm nhiệm vụ), nên chuyện anh Thiên và đồng đội ăn trưa vào lúc 13 giờ chiều không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, khi nhận được lời khen, lời cảm ơn của người dân đang cách ly về bữa cơm do chính mình chuẩn bị, các anh đều quên hết mệt mỏi.

 Những bữa cơm được chuẩn bị kỹ càng, thắm tình quân dân

Những bữa cơm được chuẩn bị kỹ càng, thắm tình quân dân

Thượng tá Vũ Đình Thiếu, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đắk R’lấp thông tin thêm, Ban CHQS huyện đã phối hợp với lực lượng công an, y tế huyện tổ chức tốt những điều kiện ăn, ở cho công dân tại khu cách ly tập trung. Đến thời điểm hiện tại, tất cả đều bảo đảm để người dân yên tâm cách ly, giữ gìn sức khỏe và chấp hành quy định khu cách ly.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi nhận được phản hồi tích cực của công dân đang cách ly tại đây, Thượng tá Vũ Đình Thiếu cho hay: “Được phân công nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, tất cả anh em đều quyết tâm, phục vụ bà con bằng thái độ ân cần, trách nhiệm, cống hiến cao nhất. Nhận được sự tin tưởng, tình cảm của bà con, đó là sự cổ vũ tinh thần lớn nhất để anh em nỗ lực tiếp tục làm nhiệm vụ”.

Trân trọng mọi sự quan tâm

Trở về sau 17 ngày cách ly tại Khu cách ly tập trung huyện Đắk R’lấp, anh Nguyễn Hiệp Phát, chủ quán cơm Như Ý ở tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp) cùng vợ tất bật dọn dẹp lại hàng quán, chuẩn bị mở cửa lại trong thời gian tới.

 Cơm được cán bộ y tế giao tới từng phòng người dân đang cách ly

Cơm được cán bộ y tế giao tới từng phòng người dân đang cách ly

Anh Phát và 15 người khác (cả người thân và người làm) là các trường hợp F1 do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 trước đó. Trái với những lo lắng, hoang mang khi nhận được quyết định đưa đi cách ly, mọi người đều bất ngờ vì điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại khu cách ly y tế rất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu.

Anh Phát chia sẻ: “Tôi cùng 3 cháu nhỏ và 12 người lớn khác đã sống trong khu cách ly 17 ngày. Thực sự, đó là quãng thời gian khó quên của gia đình, nhưng điều mà chúng tôi cảm động nhất đó là sự chăm sóc ân cần, cởi mở, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ và chính quyền các cấp. Ngoài những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, chúng tôi còn được kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Hàng quán kinh doanh cũng được khử khuẩn, bảo vệ nghiêm ngặt nên chúng tôi rất yên tâm cách ly”.

 Anh Nguyễn Hiệp Phát vừa trở về sau 17 ngày cách ly y tế tập trung

Anh Nguyễn Hiệp Phát vừa trở về sau 17 ngày cách ly y tế tập trung

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức, địa phương hiện có 40 trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung và trở về cách ly y tế tại nhà theo quy định. Trong những ngày qua, địa phương đã huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống của người dân trong khu cách ly.

Không chỉ những người dân thuộc diện F1 mà những công dân thực hiện cách ly tạm thời chờ kết quả xét nghiệm PCR cũng được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người yên tâm, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly.

 Lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp kiểm tra công tác hậu cần, chăm lo đời sống của người dân tại khu cách ly

Lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp kiểm tra công tác hậu cần, chăm lo đời sống của người dân tại khu cách ly

Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk R’lấp cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần của người dân cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

315

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-lo-com-nong-canh-ngot-noi-cach-ly-88232.html