Những nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân ở bon làng
Ở các buôn, bon làng vùng sâu tỉnh Lâm Đồng, già làng, người có uy tín luôn là 'cầu nối' quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Họ góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần gũi với đồng bào.

Ông Điểu Xoong (thứ 2 bên trái) cùng Công an xã Quảng Tân tuyên truyền từng hộ dân
Giữ lửa niềm tin nơi bon làng
Ở tuổi ngoài 50, dáng người rắn rỏi, ánh mắt hiền mà cương nghị, già Điểu Xoong ở bon Điêng Đu, xã Quảng Tân vẫn miệt mài làm “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Cứ mỗi chiều hay bất kể lúc nào thấy bà con rảnh rỗi, ông Điểu Xoong lại ghé hỏi thăm, trò chuyện, thông tin cho bà con về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Với giọng nói trầm ấm, thân tình, ông kiên nhẫn giải thích về các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích giữ rừng, về kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông hay việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Điểu Xoong tự hào: “Cán bộ tin già, già phải làm cho dân tin cán bộ. Khi bà con thấy mình nói đúng, làm gương, họ sẽ nghe và làm theo. Mình tuyên truyền nghị quyết không chỉ bằng lời mà bằng việc làm cụ thể như: trồng cây, giữ rừng, cho con cháu đi học...”. Chính sự chân thành ấy nên già Điểu Xoong trở thành điểm tựa tinh thần của bà con trong bon. Nhờ sự vận động, tuyên truyền kiên trì của ông Điểu Xoong, bà con ngày càng đồng thuận, nhiều năm liền không có trường hợp vi phạm pháp luật, không có trẻ bỏ học.
Không chỉ ở Quảng Tân, ở các xã vùng sâu như: Quảng Tín, Tà Đùng, Tuy Đức... hình ảnh những già làng, người có uy tín miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã trở nên quen thuộc. Họ không chỉ là người truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn là tấm gương sáng về lối sống, về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Ông Giàng A Sỳ ở xã Tà Đùng năm nay ngoài 60 tuổi nhưng vẫn ngày ngày cùng chính quyền vận động bà con người Mông nơi đây bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn đoàn kết và chăm lo phát triển kinh tế... Ông Giàng A Sỳ chia sẻ: “Làm theo nghị quyết không phải chuyện lớn lao, mà là làm đúng điều có lợi cho dân, cho bon làng”. Câu nói giản dị ấy, được ông biến thành hành động cụ thể: hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, khuyên họ chuyển đổi cây trồng phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để vươn lên. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong thôn đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.
Già làng, người có uy tín chính là hạt nhân của khối đại đoàn kết các dân tộc. Phát huy vai trò của họ là góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh
Phát huy sức mạnh niềm tin và uy tín cộng đồng
Nhận thức rõ vai trò của người uy tín trong cộng đồng, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều chính sách phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín. Hằng năm, các lớp tập huấn, hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin thời sự, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được tổ chức thường xuyên, giúp họ có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Ở nhiều địa phương, những “người truyền lửa” ấy trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, giảm nghèo, chuyển đổi số nông nghiệp và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếng nói của họ được bà con lắng nghe, bởi đó là tiếng nói chân thành, xuất phát từ niềm tin và uy tín được vun đắp qua năm tháng.
Từ sự đồng hành của đội ngũ già làng, người có uy tín, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đã thực sự “đi vào lòng dân”. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giữ gìn an ninh, trật tự thôn, buôn”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Phát triển kinh tế hộ gia đình” lan tỏa sâu rộng. Không chỉ là “cầu nối” một chiều, họ còn là “nhịp cầu ngược”, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào đến chính quyền, giúp chính sách ngày càng sát thực tiễn, hợp lòng dân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nhip-cau-noi-y-dang-voi-long-dan-o-bon-lang-398205.html












