Những nỗ lực trong tìm kiếm đồng đội

Sau gần 1 ngày khẩn trương khắc phục điểm sạt lở km số 15, đường 9, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hiện đường vào nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã thông.

Rạng sáng 19-10, các xe cứu thương, cứu hộ của lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vào được hiện trường. Ngay khi vào hiện trường, các xe cứu thương đã làm công tác vận chuyển thi thể các nạn nhân tìm thấy về bệnh viện tại TP Đông Hà.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo QĐND Điện tử ghi lại một số hình ảnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND (thực hiện)

Xe cứu thương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Điểm sạt lở km15 dù đã được thông nhưng nước vẫn tiếp tục chảy siết, nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao.

Đường rất yếu và khó đi nên mọi xe đều bị cấm qua lại con đường này để nhường đường cho xe cứu thương.

11 máy hoạt động hết công suất nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Nạn nhân thứ 16 bị vùi lấp rất sâu. Hơn 1 giờ đồng hồ dùng máy và tay đào mới vẫn chưa thể đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Vụ sạt lở khiến gần 2 triệu mét khối đất đá đổ xuống nơi Đoàn KTQP 337 đóng quân. Có nơi vùi lấp người bị nạn đến gần 10m, san phẳng 4 dãy nhà.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào tận hiện trường quan sát và động viên các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Mọi người lặng đi khi phát hiện ra thi thể đồng đội.

Thi thể các cán bộ, chiến sĩ được tắm rửa sạch sẽ trước khi chuyển về địa điểm quy định tại TP Đông Hà.

Rạng sáng 19-10, các xe cứu thương, cứu hộ của lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vào được hiện trường. Ngay khi vào hiện trường, các xe cứu thương đã làm công tác vận chuyển thi thể các nạn nhân tìm thấy về bệnh viện tại TP Đông Hà.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo QĐND Điện tử ghi lại một số hình ảnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/nhung-no-luc-trong-tim-kiem-dong-doi-641303