Những thầy cô vượt khó dạy học tại điểm trường Măng Priu
Tại điểm trường Măng Priu, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng), hai cô giáo Nguyễn Thị Hiền và Hồ Thị Thên đã gắn bó nhiều năm, vượt qua những khó khăn thiếu thốn, cô và trò đều sẵn sàng cùng bước vào năm học mới.

Cô giáo Hồ Thị Thên cùng các học trò.
Mượn nhà người dân để ở
Từ điểm trường chính (thôn 1) đến Măng Priu khoảng 45 phút trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1991) vẫn còn nhớ cách đây 10 năm khi nhận công tác và về với điểm trường này.
Năm đó, cô gái quê tại huyện Bắc Trà My (cũ) vừa ra trường mang trong mình nhiều nhiệt huyết và hoài bão đã có mặt tại xã Trà Linh. Thầy giáo tại điểm trường Măng Priu đã có mặt để đón và dẫn hai cô giáo trẻ về thôn.


Cô giáo Nguyễn Thị Hiền dẫn các em đến điểm trường chính tham gia các hoạt động tựu trường.
“Lúc đó chúng tôi đi bộ, đường đất nên chưa có xe vào tận nơi, tôi cũng đã quên mình đi hết bao nhiêu tiếng, chỉ nhớ vào tới thôn là 21 giờ đêm, không thể đi được nữa, nên nhóm đã xin vào nhà dân ngủ nhờ. Lúc đó tôi khá lo lắng, cô giáo đi cùng tôi thì bật khóc”, cô Hiền kể lại.
Ngày hôm sau, cả 3 lại tiếp tục đi bộ về điểm trường. Và sau đó là làm quen với nơi đây, nhận lớp, nhận học sinh và làm quen với người dân trong thôn. Điểm Măng Priu chưa có phòng cho giáo viên ở lại, nên Hiền đã thuê nhà của người dân trong thôn để ở và sinh hoạt.
Trong 10 năm công tác, Hiền đã luân chuyển và tham gia dạy ở tất cả các điểm của Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, 3 năm gần đây, cô giáo gắn bó tại Măng Priu.

Mọi đứa trẻ trong thôn hai cô đều nhớ.
Mỗi cuối tuần, Hiền lại về với gia đình và hai con nhỏ tại xã Trà My, dù trời mưa hay nắng. “Nếu có thể tôi vẫn muốn được ở gần gia đình hơn, nhưng ở đây đang thiếu giáo viên, mình không thể bỏ các em, mình muốn các em được học chữ. Chừng đó năm, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, từ đầu bản thân đã xác định sẽ gắn bó với nghề giáo viên rồi”, cô Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.
Hai năm nay, cô giáo Hồ Thị Thên (sinh năm 2000) đã tham gia giảng dạy cùng cô Hiền tại Măng Priu. Cô Thên lập gia đình ở trong thôn, nên cô cũng đỡ vất vả hơn khi không phải xa gia đình.
Cô Thên người dân tộc Xơ Đăng, tại xã Trà Tập (thành phố Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, cô xác định về quê để dạy học cho những đứa trẻ, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi tiếp nhận và đứng lớp ở một địa phương mới, nay cô Thên đã nhớ hết mọi gương mặt, mọi đứa trẻ trong thôn. Ngoài giờ dạy, hai cô giáo vẫn tham gia phụ các hộ dân việc đồng áng, nhặt củi, gặt lúa, chia sẻ cuộc sống và gần gũi với các em học sinh.
Các em đi học đầy đủ là động lực để bám nghề
Năm học mới, điểm trường Măng Priu có 42 học sinh lớp 1 và 2, do hai cô giáo làm chủ nhiệm. Từ đầu tháng 8, cả hai đã có mặt ở điểm trường, tham gia các khóa tập huấn cho đầu năm học mới, dọn dẹp trường lớp, đến từng nhà dân để vận động học sinh đi học và dạy bổ túc cho các em nhỏ.


Học sinh tại điểm trường Măng Priu.
Với các cô, công tác vận động để các em đến lớp là việc thường xuyên trong cả năm. Dịp đầu năm sẽ được đẩy mạnh hơn bởi sau kỳ nghỉ hè dài học sinh ngại trở lại học, ngoài ra, các gia đình vào mùa vụ, hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không chú ý nhiều vào việc học của con cái.
Nhà nào các cô cũng đến nhiều lần, vừa động viên gia đình, vừa “dụ dỗ” để các con có tinh thần hào hứng đến lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền bộc bạch: “Học sinh đi học đông đủ, có tiến bộ thì chúng tôi rất vui. Vài năm trở lại đây khi các nguồn thông tin được lan tỏa nhiều, phụ huynh dễ tiếp cận cũng đã nhận thức được việc học của các con. Đó là động lực để chúng tôi gắn bó với trường, 11 năm rồi, mọi khó khăn cũng đều đã quen, tôi vẫn ở lại đây với học trò của mình”.

Phụ huynh, học sinh cùng giáo viên dọn dẹp điểm trường.
Còn đối với cô Hồ Thị Thên, cô tâm sự: “Với tôi, học sinh cũng như con của mình, chỉ buồn là mấy đứa nhỏ hay vắng học, nhiều nhà nghèo quá nên chỉ lo làm lụng. Chỉ mong các em có động lực để tự bản thân đến lớp, có được con chữ thay đổi cuộc sống tương lai”.
Hai cô giáo vui hơn khi gần đây có nhiều đoàn từ thiện, câu lạc bộ ghé đến trường tổ chức các hoạt động, sự kiện như Ngày hội tựu trường, chiếu phim, biểu diễn xiếc… Mỗi lần như vậy, cô lại dắt díu các em đi dự, qua đó, giúp các em có động lực, có tinh thần hơn để đi học.

Điểm trường Măng Priu.
Năm học 2025-2026 toàn trường có 390 em học sinh, học tại 5 điểm trường. Gần như 100% các em học sinh là người dân tộc Xơ Đăng, đời sống còn nhiều khó khăn.
Thầy Võ Hồng Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết: “Măng Priu là điểm trường xa nhất, đường đến đó còn là đường đất, mùa mưa rất khó đi lại, vất vả cho cô giáo và người dân. Các giáo viên của trường đã gắn bó tại Trà Linh nhiều năm, luôn nỗ lực vượt khó để duy trì giảng dạy cho các em, nhà trường luôn ghi nhận những cống hiến đó. Hiện toàn trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới đầy hứng khởi”.
Video clip đường đến điểm trường do hai cô giáo thực hiện.