Những vụ tai nạn thương tâm ở vòng xoay Mỹ Thủy

Theo người dân, giao thông khu vực vòng xoay Mỹ Thủy lộn xộn, cứ vài tháng thì lại xảy ra một tai nạn nghiêm trọng còn va quệt thì không kể hết.

Trưa 15-10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng lực lượng liên quan đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Tai nạn liên tục

Thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe đạp trên đường Nguyễn Thị Định, hướng cảng Cát Lái đi vòng xoay Mỹ Thủy. Đến vòng xoay ông rẽ phải vào đường Võ Chí Công thì bất ngờ va chạm với xe tải chạy hướng quận 7 đi TP Thủ Đức. Nạn nhân ngã xuống đường, chết tại chỗ.

Người đàn ông đi xe đạp ngã xuống đường chết tại chỗ.

Người đàn ông đi xe đạp ngã xuống đường chết tại chỗ.

Được biết nạn nhân sống gần nơi xảy ra tai nạn. Thường ngày ông đi nhiều tuyến đường để nhặt ve chai.

Cũng tại vòng xoay Mỹ Thủy, chiều 12-6, chị T. (38 tuổi) điều khiển xe máy chở con gái 13 tuổi trên đường Võ Chí Công, đến vòng xoay thì va chạm với xe container chạy cùng chiều. Sau đó, mẹ con chị P. bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Vợ chồng chị T. ở quê (tỉnh An Giang) làm công nhân, hôm ấy, họ chở hai con lên TP HCM chơi. Người chồng chạy xe máy chở con trai 11 tuổi, người vợ chạy xe máy chở con gái rồi gặp nạn...

Một vụ khác, cuối năm ngoái, anh P. (27 tuổi) và anh B. (33 tuổi) sau khi đi sinh nhật thì chở nhau trên xe máy về nhà. Lúc này, họ chạy trên đường Nguyễn Thị Định theo hướng từ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái. Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy, họ va chạm vào hông xe container đang ôm cua và cùng tử vong.

Vòng xoay “tử thần”

Theo tìm hiểu, vòng xoay Mỹ Thủy là một trong những "điểm đen" tai nạn giao thông ở TP HCM trong nhiều năm qua.

Ghi nhận cho thấy tình hình giao thông nơi đây luôn đông đúc, tiếng còi inh ỏi, xe máy chen giữa xe tải, container liên tục nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Giao thông nguy hiểm ở vòng xoay Mỹ Thủy.

Giao thông nguy hiểm ở vòng xoay Mỹ Thủy.

Sống ở gần vòng xoay Mỹ Thủy đã hơn chục năm, ông Võ Văn Chín (70 tuổi) ví đây là "vòng xoay tử thần" và cho biết không còn lạ nếu nghe tới tai nạn. Gần đây, cơ quan chức năng đã lắp biển hiệu, phân lại làn đường nên số vụ tai nạn giao thông đã giảm nhưng nguy cơ vẫn luôn chực chờ.

"Giao thông ở đây lộn xộn, nhiều khu vực thiếu đèn đường nên rất tối, rồi khói bụi mịt mù.... Tôi thấy cứ vài tháng thì lại xảy ra một tai nạn nghiêm trọng, còn va quệt thì không sao kể cho hết" - ông Chín kể.

Ngày nào cũng di chuyển qua vòng xoay Mỹ Thủy, anh Nguyễn Văn Trung (34 tuổi) nói luôn căng thẳng mỗi lần chạy xe qua đây. Anh cho biết vào giờ cao điểm phải chạy thật chậm, quan sát để tránh hậu quả khôn lường.

"7 năm chạy qua đây, cũng quen với dòng xe cộ đông đúc nhưng vẫn rất sợ. Một số tài xế xe tải ẩu trong khi xe máy thì cứ tìm lỗ trống là lách qua. Nhiều lúc nghĩ số phận thật mong manh" - anh Trung nói.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/lai-xay-ra-chet-nguoi-o-vong-xoay-my-thuy-20231015113039445.htm