Nicki Minaj tiếp tục lên tiếng việc bị GRAMMY phớt lờ
Chia sẻ của huyền thoại nhạc rap Nicki Minaj khiến làng nhạc 'dậy sóng'.
Ngay sau khi Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử cho GRAMMY lần thứ 63, Nicki Minaj bất ngờ "đào" lại câu chuyện từng khiến cô phẫn nộ suốt gần một thập kỷ. Trên Twitter, nữ rapper đình đám không giấu được sự bức xúc: "Đừng bao giờ quên GRAMMY đã không trao cho tôi giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất khi tôi có tới 7 ca khúc đồng thời lọt vào Billboard HOT 100 và có tuần debut thành công hơn bất kỳ nữ rapper nào trong cả thập kỷ. Tôi đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ".

Nicki Minaj nhấn mạnh người nhận giải năm đó - ban nhạc indie folk Bon Iver là một "người đàn ông da trắng", kèm hashtag #PinkFriday nhằm nhấn mạnh về Pink Friday - album đầu tay đã định hình tên tuổi cô trong làng nhạc rap.
Năm 2012, Nicki Minaj là hiện tượng toàn cầu. Cô không chỉ là nữ rapper có sức công phá mạnh nhất thời điểm đó, mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng với hình ảnh nổi loạn, thời trang khác biệt và giọng rap đầy kịch tính. Pink Friday bán hơn 375.000 bản trong tuần đầu tại Mỹ - thành tích chưa từng có với một nữ rapper kể từ Lauryn Hill.

Thế nhưng tại GRAMMY năm đó, giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" lại rơi vào tay Bon Iver - một nhóm nhạc folk khá xa lạ với đại chúng thời điểm ấy. Dù nhận được đánh giá cao từ giới phê bình, Bon Iver không hề có sức ảnh hưởng đại chúng tương đương Nicki Minaj. Chính điều này càng khiến kết quả thêm gây tranh cãi.
Đáng chú ý, suốt hơn một thập kỷ hoạt động, Nicki Minaj đã nhận 10 đề cử GRAMMY nhưng hoàn toàn trắng tay. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ mới nổi hoặc cùng thời đã ít nhất một lần được xướng tên.
Năm 2019, Minaj gây sốc khi tiết lộ cô từng bị "bắt nạt" phải im lặng về các bất công mà bản thân gặp phải từ phía nhà tổ chức GRAMMY. Trong dòng tweet ám chỉ nhà sản xuất Ken Ehrlich - người từng bị Ariana Grande công khai chỉ trích, Minaj viết: "Tôi đã bị ép phải im lặng suốt 7 năm vì sợ hãi. Nhưng tôi sẽ nói sự thật với người hâm mộ trong tập tiếp theo của #QueenRadio. Họ xứng đáng biết điều đó". Thông điệp của cô không chỉ đơn thuần là bức xúc cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu minh bạch, thiên kiến giới tính và sắc tộc từng nhiều lần bị tố cáo tại GRAMMY.

Cũng trong thời điểm công bố đề cử năm 2020, ca sĩ Teyana Taylor bày tỏ phẫn nộ khi hạng mục "Album R&B xuất sắc nhất" chỉ toàn nghệ sĩ nam: John Legend, Giveon, Luke James, Ant Clemons và Gregory Porter. "Sao không gọi thẳng là Album R&B NAM xuất sắc nhất đi cho rồi? Vì tôi chỉ thấy toàn... 'của quý' trong đề cử này thôi", Teyana Taylor mỉa mai. Dòng tweet ấy nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, càng làm dày thêm bản cáo trạng dài về sự bất bình đẳng tại Viện Hàn lâm.
Trong bối cảnh hàng loạt nghệ sĩ từ The Weeknd, Zayn Malik đến Drake từng quay lưng hoặc công khai chỉ trích GRAMMY, câu hỏi về sự công tâm và tính đại diện của giải thưởng này càng trở nên nhức nhối.
Nicki Minaj không phải là một "kẻ thua cuộc". Cô là nữ rapper đầu tiên có sự nghiệp kéo dài qua nhiều thời kỳ, mở đường cho những Cardi B, Megan Thee Stallion, Doja Cat sau này. Nhưng việc cô liên tiếp bị loại khỏi danh sách vinh danh ở các mùa GRAMMY quan trọng đặt ra câu hỏi: Liệu GRAMMY đang thật sự công nhận tài năng, hay đang duy trì một hệ giá trị cũ kỹ và phân biệt ngầm? Và có lẽ, trong mắt người hâm mộ, sự cống hiến và di sản Nicki Minaj để lại cho nền nhạc rap mới chính là "giải thưởng" lớn nhất - thứ mà không cần bất kỳ Viện Hàn lâm nào trao.
