Niềm tin từ đại hội
Tham quan khu trưng bày mô hình, sản phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, chúng tôi gặp hai đại biểu nữ chăm chú đọc những thông tin về các kỳ đại hội.
Dừng bước trước sảnh hội trường, Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh, Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị và Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý, Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội trò chuyện cởi mở, thân tình. Cứ ngỡ là đồng đội lâu ngày gặp lại, nhưng khi nghe chia sẻ mới hay, Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh và Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý là hai chị em ruột. Khi ấy, chúng tôi nhận ra những nét giống nhau trên khuôn mặt và cách nói chuyện chuẩn mực đúng kiểu nhà binh.

Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh và Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: ĐỨC NAM
Tác phong quân nhân chuẩn chỉ của hai nữ đại biểu là kết quả quá trình rèn luyện trong môi trường quân ngũ suốt mấy chục năm qua. Hơn nữa, cả hai đều là con nhà binh khi có bố là Đại tá Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa, từng tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2022), Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (năm 2024). Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh chia sẻ: "Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được bố mẹ răn dạy phải sống tự lập, làm việc bằng lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tấm gương của bố, người đảng viên, quân nhân mẫu mực với những câu chuyện trong chiến đấu, những thành tích đạt được trở thành động lực để chúng tôi cùng thi đua phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác". Phát huy truyền thống gia đình, các chị Nguyễn Thị Lâm Anh và Nguyễn Thị Hải Lý tiếp bước theo bố, phấn đấu trong môi trường quân ngũ.
Nhờ quá trình phấn đấu không ngừng, cả hai chị đều trở thành những cán bộ mẫu mực, có năng lực chuyên môn sâu, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên từng lĩnh vực công tác. Phát triển qua từng vị trí, Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh và Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lời nói, tác phong, việc làm.
Một niềm vui lớn đối với Đại tá Nguyễn Thị Lâm Anh và Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý khi cùng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Đem theo niềm phấn khởi, tự hào về đại hội, cả hai đại biểu đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương với những định hướng lớn trong xây dựng Quân đội. Trong quá trình diễn ra đại hội, hai nữ đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng, truyền tải ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong tổ chức đảng và đơn vị tới đại hội.
Đại tá Nguyễn Thị Hải Lý cho biết: “Chúng tôi sẽ lan tỏa thành công của đại hội, cùng với cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành từng nhiệm vụ, hiện thực hóa các nội dung nghị quyết đại hội đã đề ra”.