Niềm tin về tương lai của nữ phạm nhân

Trả giá bằng 17 năm tù liên quan đến ma túy, phạm nhân Châu Thị Hà, SN 1990, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng đau đáu nghĩ về con. Bởi chính những ngày con trai cần cô nhất thì Hà lại đang phải cải tạo trong tù. Nhưng cũng chính trong môi trường trại giam ấy, động lực để trở về của cô lại là con trai...

Nẻo đường hướng thiện:

Phạm nhân Châu Thị Hà bảo sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để đi hết đoạn đường này, trở về với gia đình, làm lại cuộc đời...

Phạm nhân Châu Thị Hà bảo sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để đi hết đoạn đường này, trở về với gia đình, làm lại cuộc đời...

Ngã rẽ cuộc đời...

Phạm nhân Châu Thị Hà, SN 1990, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng đang thụ án 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy ở trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an). Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Châu Thị Hà bảo rằng, cô từng bị lao phổi và cũng thường xuyên phải xuống bệnh xá của trại giam điều trị. Có lần nhẹ thì được cấp phát thuốc uống, còn có lần nặng cô phải nằm bệnh xá vài hôm để điều trị. Mỗi lần nằm lại bệnh xá, cô lại nghĩ về quãng đời mình đã đi qua. Nhìn lại cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn của mình, Hà ứa nước mắt khi nhắc đến con trai. Đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận những thiếu thốn tình cảm cha mẹ mà nó đang phải hứng chịu.

Theo lời phạm nhân Châu Thị Hà thì cô sinh ra trong một gia đình công nhân. Hà được bố mẹ đầu tư cho ăn học nhưng càng lên lớp cao thì sức học của cô càng giảm sút. Chán nản, cô đã bỏ học khi chỉ học hết cấp 2. Bố mẹ cũng khuyên can, động viên tiếp tục theo học dân lập hoặc trường bổ túc văn hóa nhưng Hà không nghe. Nghỉ học, Hà lêu lổng cùng nhóm bạn mới lớn.

Hà bảo, ban đầu cũng định bụng để bản thân cứng cáp một chút sẽ đi học nghề và xin bố mẹ vốn để làm ăn kinh doanh. Ý định thì tốt đẹp thế, vậy mà những ngày ở nhà giao du với đám bạn trong phố đã khiến Hà dần thay đổi. Cô bắt đầu học theo lối sống thực dụng, không cần biết ngày mai và từ những mối quan hệ không tốt đẹp ấy, Hà đã biết đến ma túy. Việc mua ma túy về bán, theo lời Hà là vì lợi nhuận.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 20g15 ngày 20-1-2014, tại khu vực km 92 đường 5 mới gần khu vực Mertro thuộc địa phận phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang Châu Thị Hà cùng Nguyễn Đức Thành đang có hành vi bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được của Hà và Thành là một túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, qua giám định là Methamphetamine, có trọng lượng 246,74g. Với hành vi này, ngày 22-8-2014, Hà đã bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 3-10-2014, Hà về trại giam Ngọc Lý cải tạo ở đội 22, phân trại số 1.

Niềm tin quay về...

Theo lời phạm nhân Châu Thị Hà thì cuộc đời cô có phần bị bầm dập, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên dù đã có một cậu con trai, nhưng Hà vẫn ly hôn từ rất sớm. Sau ly hôn, con trai ở với Hà nhưng từ ngày chị ta vào tù thì đứa trẻ cứ vài tháng ở với ông bà ngoại, vài tháng lại về với ông bà nội. “Gia cảnh cô ấy cũng khó khăn nên vài ba tháng mới có người nhà gửi cho ít quà còn chuyện lên thăm gặp thì cũng hạn chế. Tuy nhiên, Hà rất can đảm, đau ốm hay nhớ con nhưng không bao giờ rơi lệ. Cô ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đôi mắt thật buồn nên chúng tôi biết lúc ấy phạm nhân này đang nhớ nhà”, cán bộ trại giam cho biết.

Hơn 7 năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Châu Thị Hà bảo rằng mình cũng như nhiều phạm nhân khác, cũng đã trải qua những công việc lao động ở trại giam như làm may, hay làm mi mắt giả. Nhưng với Hà, do tuổi còn trẻ nên việc thích nghi với công việc cũng không mấy khó khăn. Nhưng mỗi khi nghĩ về gia đình, Hà lại thắt ruột.

Tâm sự Châu Thị Hà cho biết, sau mỗi lần nói chuyện với con, cô mất ngủ vài ngày, chán nản đến không thiết ăn thiết uống. “Phải vài ngày em mới bình tĩnh trở lại. Cũng may là các chị em cùng buồng cũng hiểu cho hoàn cảnh của em nên động viên, chia sẻ. Rồi cán bộ quản giáo thấy em thế thì gọi riêng trò chuyện, phân tích điều hơn lẽ phải nên em lại vượt qua được”, Hà tâm sự.

Hà bảo, nếu không có gì thay đổi thì năm nay cô sẽ vào vòng giảm án và như thế ngày về của Hà sẽ ngắn lại. “Giờ đây em chỉ mong bố mẹ và con trai em mạnh khỏe, làm động lực cho em phấn đấu cải tạo để quay về. Và em cũng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để đi hết đoạn đường này, trở về với gia đình, làm lại cuộc đời...”, phạm nhân Châu Thị Hà tâm sự.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/niem-tin-ve-tuong-lai-cua-nu-pham-nhan-267662.html