Niềm vui của ông Mạo

Dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà 'Nghĩa tình đồng đội' do Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tặng gia đình CCB Đoàn Văn Mạo tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh), chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của toàn thể gia đình.

Trong ngôi nhà cấp 4 khang trang, ngay từ sáng sớm, rất đông bà con hàng xóm, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đồng chí CCB đã có mặt để chung vui với gia đình.

Ông Đoàn Văn Mạo từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là hội viên CCB gương mẫu, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với đời thường, dù rất cố gắng, chăm chỉ lao động sản xuất, tuy nhiên do gặp biến cố trong cuộc sống nên ông Mạo gặp rất nhiều khó khăn.

Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình ông Mạo, Hội CCB xã Thượng Yên Công đã đề xuất với Hội CCB thành phố Uông Bí, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh và xã Thượng Yên Công hỗ trợ kinh phí xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình. Theo đó, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng; UBND xã Thượng Yên Công, các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư và các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công, vật liệu xây dựng để thực hiện công trình.

Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Mạo.

Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Mạo.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội”, các ban ngành, đoàn thể địa phương và các mạnh thường quân đã trao tặng gia đình nhiều món quà ý nghĩa. Không giấu nổi xúc động, CCB Đoàn Văn Mạo chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi chỉ mơ được một căn nhà cấp 4 để che nắng, trú mưa, nhưng hai vợ chồng làm lụng cả đời mà không thể xây được. Được Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Đây là món quà lớn đối với gia đình, là tình cảm của đồng chí, đồng đội mà tôi sẽ mãi mãi khắc ghi”.

Ông Bùi Xuân Tờ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần “tương thân, tương ái”, từ đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi đã phối hợp với các cấp hội hỗ trợ sửa chữa, xây dựng được hàng chục ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp quỹ để xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; đồng thời tích cực vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ủng hộ quỹ, để ngày càng có nhiều hội viên CCB có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: BẢO TRANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/niem-vui-cua-ong-mao-736530