Niềm vui lớn từ 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc
Giữa núi rừng khắp dải đất miền Trung từng oằn mình trước thiên tai, dấu chân người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ in sâu trên những công trình nghĩa tình trong 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc, cho đồng bào các dân tộc hưởng trọn niềm vui khi đón Tết trong ngôi nhà mới kiên cố.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cấp tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại xã biên giới Tây Giang. Ảnh: Tiêu Dao
Những người lính mang “tinh thần Quang Trung”
Mùa Xuân về trên núi rừng biên cương, những ngôi nhà mới “ba cứng” trong “Chiến dịch Quang Trung” nổi bật giữa màu xanh điệp trùng. Đồng bào treo cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió Xuân, nắng ấm, chẳng còn những hình ảnh tan tác do bão lũ cuối năm 2025 tàn phá nữa. Những ngôi nhà bàn giao trước thời khắc năm cũ và năm mới không chỉ là thành quả lao động khẩn trương, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nghĩa tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Thiên tai xảy ra vào cuối năm 2025, các xã biên giới Hùng Sơn, Tây Giang, A Vương… của thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở hạ tầng và nhà ở của đồng bào. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, gần 500 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhanh chóng hành quân về khắp các địa phương, quyết tâm dựng lại nhà giúp dân sớm nhất. Trong đó, 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được chia thành nhiều tổ đội, về các địa phương để giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà.
Ông Zơ Râm Bương (thôn Đác Ngol, xã La Êê) chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng, dân quân cùng thanh niên địa phương đã giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, có thể chịu được bão lũ. Nếu không có chính sách của Nhà nước, có lẽ lâu lắm đồng bào mới có thể xây được những ngôi nhà như thế này!”. Cũng như ông Zơ Râm Bương, hàng trăm gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng vì thiên tai cuối năm vừa qua phấn khởi bên ngôi nhà mới của mình.
Những ngày thần tốc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, dẫu mưa vẫn bay lất phất và cái lạnh vùng núi cao phủ xuống những khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đầm đìa mồ hôi, nhưng những bàn tay vẫn thoăn thoắt trộn vữa, xây tường, dựng nhà cho đồng bào vùng biên. Cán bộ, chiến sĩ cõng từng bao xi măng, kéo từng tấm tôn trên con đường còn lầy lội nước để cùng dựng lại từng cây cột, từng mái nhà. Tiếng búa, tiếng cưa vang lên không ngơi nghỉ như nhịp đập khẩn trương của một chiến dịch thần tốc hiếm có.

Những người thợ quân hàm xanh miệt mài dựng lại mái ấm để người dân có chỗ ở ổn định. Ảnh: Tiêu Dao
Mang theo “tinh thần Quang Trung” thần tốc, không khí rộn ràng thi công xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào hiện diện khắp nơi. Người dùng xẻng, bay trát vữa, người sắp gạch, trộn hồ, người đẩy xe chở cát…, ai cũng tất bật như đang vào cao điểm huấn luyện. Tổ công tác có đủ mọi quân hàm, từ binh nhất, chiến sĩ nghĩa vụ đến cấp tá đều lấm lem trong mồ hôi và niềm hân hoan. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dù chưa từng cầm bay, cầm thước, nhưng chỉ sau vài ngày đã trở nên thạo việc.
Cứ vài người một nhóm, chia nhau làm từng khâu. Nhóm đào móng, nhóm dựng khung, nhóm chuẩn bị vật liệu, nhóm xây tường, nhóm đổ bê tông, nhóm lợp mái nhà để bảo đảm công trình đúng theo tiêu chuẩn “ba cứng”, gồm nền cứng, tường cứng và mái cứng. Ngày cũng như đêm, đèn thắp sáng trưng trên những công trình như thế. Các tổ đội chia ca, kíp, tranh thủ thời điểm buổi trưa, ban đêm để xây, sửa nhà đảm bảo tiến độ. Những bàn tay bộ đội cùng người dân mỗi người một việc, hòa cùng nhau để xây dựng những công trình cho đồng bào, tạo nên nhịp hòa thanh ấm êm cho cuộc sống.
Hân hoan nhận nhà mới giữa mùa Xuân
Hình ảnh Bộ đội Biên phòng dãi nắng, dầm mưa, xây nên những ngôi nhà kiên cố đã ăn sâu vào tâm trí và gây xúc động mạnh đối với người dân. Ông A Lăng Đích (thôn A Têếp, xã biên giới A Vương) nhìn ngôi nhà mới mà lòng nở hoa trong ngày Xuân. “Bộ đội đến giúp dựng lại nhà, tôi cảm động lắm! Các chú làm ngày làm đêm, không quản nắng mưa, đường vận chuyển vật liệu thì xa, khó đi nhưng không ai than thở. Có hôm 9-10 giờ đêm vẫn thấy các chú làm, tôi lo quá phải nhắc nghỉ sớm, nhưng các chú vẫn miệt mài” - ông A Lăng Đích chia sẻ.

Những ngôi nhà mới mang theo hy vọng cho đồng bào nơi biên cương. Ảnh: Tiêu Dao
Tại các xã biên giới Hùng Sơn, Tây Giang hay La Êê, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng thi công, bảo đảm tiêu chí “3 chắc”: Móng chắc, tường chắc và mái chắc. Dù triển khai với tốc độ khẩn trương, song yếu tố kỹ thuật và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, giúp người dân yên tâm trước những mùa mưa bão sau này. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Thượng tá Ngô Bá Vương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai trong thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn. Tại các địa phương miền núi, thời tiết và giao thông không thuận lợi, mặt bằng hạn chế, chi phí vật tư cao càng khiến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm bảo đảm bà con có mái ấm đón Tết, chính quyền các địa phương, các lực lượng vũ trang chủ động, nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Ông A Lăng Tối, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang cho biết: “Mục tiêu xuyên suốt của “Chiến dịch Quang Trung” là không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở, thiếu nhu yếu phẩm sau thiên tai, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. Chiến dịch không chỉ xây lại những ngôi nhà, mà còn xây đắp thêm niềm tin và sự ổn định cho bà con vùng cao”.
Năm 2025, tại thành phố Đà Nẵng, mưa lũ, thiên tai làm sập và hư hỏng 505 ngôi nhà, chủ yếu là ở vùng núi, biên giới và ven biển. Sau hơn 1 tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, toàn bộ 361 ngôi nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa. Đối với các nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi, thành phố đã khởi công xây dựng 144/144 ngôi nhà. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, người dân còn được hỗ trợ từ những vật dụng nhỏ nhất như bát đũa, chăn màn, giường tủ đến các thiết bị điện tử như tivi để bà con sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu về giống cây trồng, vật nuôi và công cụ lao động để giúp người dân phục hồi sinh kế lâu dài.











