'Nợ' chồng thêm 'nợ'
Trong lượt thi đấu thứ 2 Champions League 2025, ĐKVĐ Paris Saint Germain (PSG) đến làm khách trên sân của Barcelona. Từng thất bại ngay trên sân nhà Nou Camp trong 2 lần đối đầu gần nhất, tuy nhiên trong trận đấu này, Barca vẫn không thể 'đòi nợ' mà còn chồng thêm 'nợ' khi thất bại trước 'gã nhà giàu' nước Pháp.

Chiến thắng gần nhất của Barca trước PSG đã diễn ra cách đây đúng 10 năm, do chính Luis Enrique dẫn dắt. Khi đó “Gã khổng lồ” xứ Catalunya đã thắng PSG chung cuộc 5-1 ở tứ kết. Tuy nhiên thời điểm này, thì đây là cuộc thư hùng ngang sức ngang tài về mọi mặt. Lịch sử đối đầu, Barca và PSG cân bằng tuyệt đối. Cả hai đội đều có 5 chiến thắng và 4 trận hòa trong 14 lần gặp nhau tại Champions League. Mỗi đội đều ghi được 27 bàn thắng vào lưới đối phương. Mục tiêu của Barca mùa này rất rõ ràng. Họ muốn đi tới trận chung kết thay vì dừng chân ở bán kết như mùa giải trước. Thậm chí thầy trò Hansi Flick còn muốn chinh phục chiếc cúp Champions League thứ 6 trong lịch sử CLB.

Tuy nhiên, Barca và người hâm mộ của họ không được quên rằng, PSG trong hai lần hành quân tới xứ Catalunya gần nhất, đều ca khúc khải hoàn với cùng tỷ số 4-1. Trong 2 trận đấu đó, PSG có thể không hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận, nhưng lại tận dụng rất tốt các cơ hội, để giành chiến thắng vang dội ngay trên sân nhà của Barcelona. Trong 2 chiến thắng này, Kylian Mbappe khi đó còn là cầu thủ của PSG đã ghi tới 5 bàn. Điều đó cho thấy rằng PSG không hề ngán ngại khi phải thi đấu trên chảo lửa Nou Camp.
Trở lại Nou Camp lần này, PSG không còn siêu sao người Pháp trong đội hình, họ cũng thiếu vắng hai trụ cột trên hàng công, gồm Quả Bóng Vàng Dembele và tài năng trẻ Desire Doue. Vì thế, đây chính là cơ hội để Barca có thể “đòi nợ” sau 2 trận thua đau trên sân nhà gần nhất. Xét về phong độ, Barca có phần trội hơn khi chưa từng thua ở mùa này. Hơn nữa, những sự trở lại quan trọng, đặc biệt là ngôi sao Lamine Yamal có thể giúp đội bóng của HLV Hansi Flick có thể tìm kiếm một chiến thắng trước “gã nhà giàu” nước Pháp. Tuy nhiên trước đối thủ quá “cứng” Hansi Flick và các học trò đã tiếp tục nhận thêm một thất bại trước nhà ĐKVĐ của giải đấu này.

Đối với Enrique, trận đấu này là cơ hội để nhà ĐKVĐ khẳng định sức mạnh và bản lĩnh cùng với mục tiêu rõ ràng là bảo vệ ngôi vương, qua đó tiếp tục thống trị châu Âu. Còn với Flick, nếu giành chiến thắng đêm nay sẽ chứng minh Barca không chỉ mạnh ở La Liga mà còn đủ sức “soán ngôi” của đối thủ tại Champions League. Và đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng và bước khát khao giành chiến thắng. Do vậy trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay những phút đầu tiên. Cả 2 đối đều thiết lập thế trận tấn công để phủ đầu đối thủ. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự nên chưa thể có bàn thắng sớm. Tuy nhiên đến phút thứ 19, tiền đạo người Anh - Rashford có đường chọc khe dọn cỗ cho Torres lao xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Chevalier mở tỉ số cho Barca. Chưa đầy 20 phút sau, PSG đã có bàn quân bình tỉ số. Mendes bứt tốc mạnh mẽ từ phần sân nhà trước khi chuyền cho Mayulu dứt điểm hạ gục thủ môn Szczesny ở phút thứ 38. 1-1 là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, PSG nhập cuộc đầy hứng khởi và gây sức ép mạnh mẽ. Barca sau những phút đầu chơi cân bằng và có một vài cơ hội rõ nét, nhưng không tận dụng được, tự nhiên đánh mất thế trận vào tay PSG. Những phút cuối trận đấu chứng kiến sức ép cực lớn từ đội khách. Sau khi cột dọc cứu thua cho đội chủ nhà ở phút 83 thì điều gì đến cũng phải đến. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Vitinha mở bóng sang cánh phải rất thoáng cho Hakimi, sau đó hậu vệ cánh người Morocco căng ngang chuẩn xác vào trung lộ để Ramos dứt điểm dễ dàng ấn định tỉ số 2-1 cho “gã nhà giàu” nước Pháp.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/no-chong-them-no-394151.html