Nỗ lực để vươn tới ước mơ

Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc, với sự cố gắng, học hỏi không ngừng, Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 2002), trú tại Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã đạt giải Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Ảnh Việt Nam 2021. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với NGUYỄN THỊ NGỌC ANH nhân dịp trước thềm năm mới.

 Chân dung Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Ảnh Việt Nam 2021- Ảnh: PV

Chân dung Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Ảnh Việt Nam 2021- Ảnh: PV

-Lời đầu tiên, cảm ơn Ngọc Anh đã dành thời gian trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Trị. Ngọc Anh có thể chia sẻ với độc giả một số thông tin về bản thân?

-Tôi đang là sinh viên năm thứ 2, Khoa Báo chí - Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Khoa học Huế (thành phố Huế). Hiện tại, tôi là Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên; đội trưởng Đội văn nghệ Hội Sinh viên; thành viên nhóm hỗ trợ quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Huế. Bên cạnh đó, tôi còn làm người dẫn chương trình và người mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang.

-Cảm xúc của Ngọc Anh như thế nào khi trở thành Hoa khôi Người đẹp ảnh Việt Nam 2021?

-Khi nghe ban tổ chức xướng tên mình đạt giải hoa khôi, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực hết mình, cuối cùng tôi cũng đã gặt hái được quả ngọt. Hơn nữa, cuộc thi này hội tụ sắc đẹp đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Nhiều thí sinh vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Vì thế, ngoài niềm hạnh phúc, tôi còn cảm thấy rất vinh dự. Giờ phút ấy, tôi nghĩ đến ba mẹ, mặc dù ở quê nhà nhưng luôn động viên, khích lệ để tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn tới ước mơ của mình.

-Cơ duyên nào đưa Ngọc Anh đến với cuộc thi này?

-Từ bé, tôi rất thích xem những cuộc thi sắc đẹp và tôi từng ước mơ sau này mình sẽ được trải nghiệm, tham gia những cuộc thi như vậy. Tình cờ tôi biết đến cuộc thi Người đẹp ảnh Việt Nam 2021. Tôi đã đăng ký dự thi với mong muốn được thể hiện bản thân, qua đó quyết tâm nỗ lực phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.

-Được biết, tại vòng thi bán kết và chung kết, các thí sinh trải qua nhiều phần thi để thể hiện kiến thức, tài năng, vẻ đẹp của mình. Ngọc Anh có gặp khó khăn gì đối với các phần thi này không?

-Tại vòng thi bán kết và chung kết, các thí sinh phải trải qua nhiều phần thi như: IQ, tài năng, trình diễn sân khấu với trang phục áo tắm, áo dài, dạ hội... Như tôi đã nói ở trên, cuộc thi này quy tụ nhiều thí sinh tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, may mắn là tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ các bạn thí sinh cũng như ban tổ chức nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ. Tôi cũng luôn dặn lòng là phải nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất các phần thi của mình.

 Nguyễn Thị Ngọc Anh (thứ 2, từ phải sang) tại buổi lễ trao giải -Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Ngọc Anh (thứ 2, từ phải sang) tại buổi lễ trao giải -Ảnh: NVCC

-Một mình vào Thành phố Hồ Chí Minh và tự chuẩn bị mọi thứ để đi thi. Ngọc Anh có thấy mình khá mạnh mẽ và bản lĩnh không?

-Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh nên có khá nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, mọi thứ cũng dần đi vào guồng quay khi tôi nhận được sự động viên, khích lệ từ người thân và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thí sinh cũng như ban tổ chức cuộc thi. Thực ra, cũng có những lúc tôi thấy chạnh lòng, tủi thân khi các bạn thí sinh khác có người nhà đi cùng, có người giúp đỡ, trong khi tôi thì tự mình hoàn thành các công việc. Nhưng sau đó tôi đã lấy lại tinh thần và tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các phần thi để đạt được kết quả tốt nhất.

-Ngọc Anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm sâu sắc trong quá trình tham gia cuộc thi?

-Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với tôi. Đó là những lần đi chụp hình, những bài tập catwalk. Và có lẽ đáng nhớ hơn hết, đó là mọi người trong ngôi nhà chung của cuộc thi đều rất yêu thương nhau và luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Đây là những kỷ niệm mà tôi khó có thể quên được.

-Việc đạt giải Hoa khôi Người đẹp ảnh Việt Nam 2021 có thay đổi gì đối với cuộc sống của Ngọc Anh không?

-Sau khi đạt được danh hiệu hoa khôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn và tự nhủ với bản thân là phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vị trí mình vừa đạt được. Qua đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, những người thân yêu ở Quảng Trị, Trường Đại học Khoa học Huế cũng như ban tổ chức và những người bạn tham gia cuộc thi đã giúp đỡ, hỗ trợ để tôi đạt được kết quả này.

-Là sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Khoa học Huế, Ngọc Anh dự định sau này sẽ theo nghề báo hay sẽ làm về lĩnh vực khác?

-Tôi luôn mong ước rằng trong tương lai sẽ trở thành một phóng viên giỏi để phản ánh những mặt trái trong xã hội, như nạn bạo hành gia đình và các tệ nạn khác. Tôi cũng mong muốn qua những bài viết của mình có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến với độc giả. Vì thế, trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vị trí này và thực hiện ước mơ trở thành một phóng viên trong tương lai.

-Cảm ơn Ngọc Anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Trần Tuyền (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=164618&title=no-luc-de-vuon-toi-uoc-mo