Nỗi buồn cho tuyển Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào của U22 Việt Nam không phải là niềm vui trọn vẹn, mà để lại nhiều nỗi lo cho tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Trên thực tế, trận thắng này phản ánh những vấn đề cố hữu của bóng đá Việt Nam là thiếu sự sắc bén ở hàng công và khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục để cho Lào ghi bàn, trước đó là trận mở màn ở AFF Cup 2024.

Điểm đáng chú ý là trong đội hình ra sân của U22 Việt Nam, chỉ có Minh Phúc chưa từng lên tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nghĩa là, đội hình xuất phát gần như toàn bộ là tuyển thủ quốc gia, những người được kỳ vọng là trụ cột của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Về lý thuyết, đây là đội hình mạnh nhất có thể đối đầu với U22 Lào. Nên nhớ, tuyển Lào xếp hạng 184 FIFA, thấp hơn Việt Nam tới 74 bậc. Việt Nam cũng thắng Lào cả 10 trận ở SEA Games.

Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào của U22 Việt Nam không phải là niềm vui trọn vẹn, mà để lại nhiều nỗi lo lớn cho tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: VFF

Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào của U22 Việt Nam không phải là niềm vui trọn vẹn, mà để lại nhiều nỗi lo lớn cho tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, kết quả chỉ là 2-1 và bàn thắng thứ hai còn gây tranh cãi sau tình huống trọng tài “bẻ còi” công nhận. Phát biểu của HLV Kim Sang Sik rằng “Lào ngày càng mạnh và có nhiều cá nhân thi đấu tốt”, rõ ràng khó thuyết phục khi nhìn chiều ngược thì chẳng khác gì thừa nhận Việt Nam không tiến bộ.

Hơn hết, HLV Kim Sang Sik đã tung ra đội hình mạnh nhất, chơi với ba tiền đạo, với mục tiêu thắng cách biệt, nhưng thực tế trên sân lại phản ánh nhiều hạn chế. Vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng kết liễu trận đấu.

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 hồi tháng 11, Tiến Linh, Hoàng Đức đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong khi Xuân Son vào sân mới giải quyết được bàn thắng. Thanh Nhàn, Quốc Việt cũng không thể tận dụng những cơ hội rõ ràng trước U22 Lào. Hai bàn thắng của U22 Việt Nam đều xuất phát từ tình huống phản công nhanh hoặc may mắn (trọng tài bẻ còi), tương tự cách tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 trước đó nhờ quả 11m và sai lầm của thủ môn đối phương.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể giúp Việt Nam giải quyết bài toán phung phí quá nhiều cơ hội. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể giúp Việt Nam giải quyết bài toán phung phí quá nhiều cơ hội. Ảnh: VFF

Bức tranh này không chỉ tồn tại ở U22 mà còn là nỗi lo dài hạn cho tuyển Việt Nam. Hàng công thiếu sắc bén, khả năng kết liễu trận đấu kém và áp lực chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng vẫn là vấn đề dai dẳng. Nếu không cải thiện được, tham vọng đi xa hơn “ao làng” sẽ rất khó thành hiện thực.

Chính vì vậy, chiến thắng trước U22 Lào không phải là tín hiệu tích cực, mà là lời cảnh báo rõ ràng cho tương lai của tuyển Việt Nam.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/noi-buon-cho-tuyen-viet-nam-202512032048460072.html