Nỗi buồn đất võ
Phải chờ mất 12 năm, bóng đá Bình Định mới quay lại được với V-League. Nhưng chỉ 5 năm sau, họ phải về 'mái nhà xưa': giải hạng Nhất. Sau khi tỉnh nhà sáp nhập với tỉnh Gia Lai, có vẻ như tương lai của đội bóng mang tên Quy Nhơn - Bình Định cũng rất mông lung.
Chỉ vài năm trước, với sự cam kết tài trợ 3 năm đến 300 tỷ đồng của doanh nghiệp, đội bóng này tưởng đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam khi liên tiếp có mặt trong tốp 3. Mùa giải trước, thậm chí họ còn là á quân. Nhưng khi các nguồn tiền dần mất đi, đội bóng đất võ trở lại với sự bình thường.

Cầu thủ Bình Định (trái) nỗ lực truy cản cầu thủ Nam Định ở V-League 2024-2025. Ảnh: P.MINH
Lần gần nhất, Bình Định xuống hạng là năm 2008, cũng liên quan đến yếu tố tài chính. Hồi năm 2014, cũng vì không có tiền, đội phải xuống đá tại giải hạng ba. Tưởng là quãng thời gian “đau thương” đó đủ giúp Bình Định hiểu rõ điều quan trọng nhất của một đội bóng là gì. Nhưng không. Họ lên hạng nhờ tiềm lực tài chính, và xuống hạng vì mất đi sự hậu thuẫn đó. Như vậy, suốt gần 20 năm, bóng đá Bình Định không thể xây dựng cho mình nội lực dù từng có đội U21 vô địch quốc gia.
Điều đó lý giải phần nào về con số khán giả trung bình tại sân Quy Nhơn mùa này. Có đến 3 trận đấu trên sân nhà của Bình Định chỉ ghi nhận khoảng 1.000 người hâm mộ đến sân. Từ một “chảo lửa”, sân Quy Nhơn liên tiếp lập các kỷ lục về lượng khán giả bình quân thấp nhất lịch sử V-League. Điều này cho thấy niềm tin của người hâm mộ đất võ đã mất từ trước. Có lẽ là từ lúc họ không nhìn thấy được hình hài, bản sắc của đội bóng quê hương.
Trong cuộc đua trụ hạng với Bình Định còn có Đà Nẵng và SLNA. Điểm chung của họ là gì? Đều là các đội bóng từng rất thành công về đào tạo trẻ, với những thành tích ấn tượng ở các giải U. Câu hỏi đặt ra là tại sao những đội bóng thường có lực lượng tự đào tạo rất tốt, luôn xem đấy là niềm tự hào và cơ sở để phát triển, thì nay lại lâm vào cảnh phụ thuộc nguồn tài chính để mua cầu thủ giỏi khắp nơi về thi đấu.
Về nguyên tắc, các CLB mới thành lập, hoặc không có truyền thống bóng đá trẻ mới phải cần nguồn tài chính mạnh mua cầu thủ. Như chúng ta hay nói, đào tạo trẻ tốt chính là cách làm bóng đá chuyên nghiệp bền vững. Thế nhưng, chính những “nôi” bóng đá trẻ ấy lại đang “sống mòn” và chẳng còn giữ được niềm đam mê của người hâm mộ. Vậy, câu chuyện đào tạo trẻ đang đi về đâu?
Không phải tự nhiên mà bóng đá khu vực miền Trung, từ Nghệ An vào đến Khánh Hòa, rất mạnh về bóng đá trẻ và tình yêu bóng đá trong nhân dân. Đời sống kinh tế khó khăn, nên người ta dựa vào nội lực và niềm đam mê. Tuy nhiên, giống như Đồng bằng sông Cửu Long, bóng đá miền Trung đang đối diện với nguy cơ trở thành “vùng trắng” sau khi Bình Định xuống hạng, Đà Nẵng đá play-off, còn HA.GL, SLNA, Quảng Nam rơi vào nhóm cuối bảng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/noi-buon-dat-vo-post800730.html