Nỗi đau hai đứa trẻ mất bố, mẹ liệt giường do tai nạn

Bố không may bị tai nạn xe máy qua đời, sau đó mẹ cũng gặp tai nạn giao thông phải nằm liệt giường, hai đứa trẻ chỉ còn biết trông cậy vào bà nội già yếu, bệnh tật.

Tột cùng nỗi đau

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của bà Đặng Thị Lý (59 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) nằm ven quốc lộ 28 cửa đóng im lìm. Từ ngày chồng là ông Đỗ Văn Hùng (60 tuổi) bị ung thư qua đời, bà chỉ loanh quanh phía sau nhà để chăm sóc vườn cây, mong sớm thu hoạch để có tiền lo cho cả nhà.

Bà Lý khóc nức nở mỗi khi nghĩ về hoàn cảnh của con.

Bà Lý khóc nức nở mỗi khi nghĩ về hoàn cảnh của con.

Ngồi cạnh bàn thờ chồng, bà Lý kể, năm 2009, sau khi vào Lâm Đồng làm ăn khó khăn nên gia đình lại chuyển về quê ở xã Đắk Ha. Năm 2011, trong một lần đi làm về, con trai bà là Đỗ Tiến Dũng (SN 1985) bị tai nạn xe máy và qua đời. Lúc đó, hai con của anh Dũng là Đỗ Thị Trà My (SN 2009) mới được hơn 2 tuổi, Đỗ Gia Huy (SN 2011) mới được 5 tháng tuổi.

Chồng qua đời, mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai chị Nguyễn Thị Thiện (SN 1990). Ngày qua ngày, chị vừa chăm con nhỏ, vừa đi làm thuê lấy tiền trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thiện sau tai nạnbị liệt, tinh thần lúc tỉnh lúc mê.

Chị Nguyễn Thị Thiện sau tai nạnbị liệt, tinh thần lúc tỉnh lúc mê.

Nhưng tai ương một lần nữa ập đến. Tháng 3/2023, trong lúc đi giao hàng, chị Thiện không may bị xe tải tông, phải nhập viện cấp cứu. Sau nhiều lần phẫu thuật, chị giữ được mạng sống nhưng bị liệt phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, vệ sinh không thể tự lo.

"Nằm viện hơn 1 tháng, chi phí điều trị tốn kém nên Thiện được đưa về nhà chăm sóc. Chăm Thiện ròng rã 6 tháng thì chồng tôi phát hiện bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Một mình tôi vừa chăm con dâu, vừa chăm chồng và hai cháu nhỏ, không đêm nào tròn giấc ngủ.

Nhiều đêm, Thiện vùng vẫy, lấy tay tự đấm vào người như muốn giải thoát khỏi cơn đau. Thương con nhưng không biết phải làm sao, đành phải cột hai tay con lại, mong con có ngày bình phục, dù là hy vọng nhỏ nhất", bà Lý xót xa.

Tương lai mịt mờ

Thời gian qua, hai con của chị Thiện sống nhờ vào sự đùm bọc của bà cùng số tiền trợ cấp xã hội 700.000 đồng/tháng.

Em Đỗ Thị Trà My đang ôn tập để chuẩn bị thi vào lớp 10.

Em Đỗ Thị Trà My đang ôn tập để chuẩn bị thi vào lớp 10.

"Trà My vừa thi học kỳ 2 xong, đang ôn thi vào lớp 10. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, cháu quyết tâm ôn tập để thi vào trường chuyên. Giờ cuộc sống đến đâu thì hay đến đó chứ không biết làm cách nào. Tôi mắc sỏi thận, giờ chỉ cầu mong ông trời cho sức khỏe để lo cho cháu", bà Lý ngậm ngùi.

Thương mẹ, thương bà nên quyết tâm học thật giỏi, Trà My tâm sự: "Mẹ nằm một chỗ, lúc nhớ lúc quên. Con quyết tâm thi vào trường chuyên, mong sau này có công việc ổn định, lo cho mẹ, cho bà và cho em".

Bà H’Lan, cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Đắk Ha cho biết: "Hoàn cảnh gia đình ba bà cháu rất bi đát nên chính quyền địa phương luôn ưu tiên giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng chẳng thấm vào đâu. Hai cháu Trà My và Gia Huy còn cả chặng đường dài ăn học phía trước, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để hai cháu vượt qua tình cảnh lúc này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà cháu Đỗ Thị Trà My, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về cho chị Đỗ Thị Kim Nhung (cô ruột cháu Trà My), số tài khoản: 5300205669540, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Trà My ở Đắk Nông".

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-dau-hai-dua-tre-mat-bo-me-liet-giuong-do-tai-nan-192240607000829992.htm