Nỗi đau từ bạo lực gia đình

Họ là những người từng có cuộc sống hạnh phúc nhưng do bất đồng trong nuôi dạy con, mất việc... dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình và hôn nhân đổ vỡ

Một ngày tháng 6, trong không gian im lặng của phòng xử án ở TAND TP HCM, người ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng và đau đớn của những người mang trên mình nỗi đau thầm kín từ bạo lực gia đình. Phiên tòa không chỉ là nơi xét xử những kẻ gây ra bạo lực mà còn là nơi để các nạn nhân tìm lại công lý và tiếng nói cho chính mình.

Tức nước vỡ bờ

Chị Lan (38 tuổi) đứng trước tòa với đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt hốc hác của chị là minh chứng rõ ràng cho những nỗi đau mà chị đã chịu đựng trong suốt những năm tháng qua.

Chị Lan nói chị là một phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng đầy cam chịu. Cuộc sống hôn nhân của chị bắt đầu bằng tình yêu và niềm tin nhưng rồi dần dần trở thành cơn ác mộng không lối thoát. Chị kể lại với giọng run run: "Chúng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ. Anh Hùng khi ấy là người đàn ông tốt, chăm chỉ và yêu thương tôi hết mực. Chúng tôi có với nhau hai con - một trai, một gái. Cuộc sống của chúng tôi bình yên và hạnh phúc cho đến khi anh ấy mất việc".

Áp lực kinh tế cùng sự tự ti khiến anh tìm đến rượu bia như một cách để giải tỏa. Nhưng chính những lần say xỉn đã biến anh thành một con người khác. Anh trở nên bạo lực và thường xuyên đánh đập vợ vô cớ. "Mỗi lần anh ấy uống rượu, tôi lại sợ hãi. Anh ấy không chỉ dùng tay chân mà còn sử dụng các vật dụng trong nhà để đánh tôi. Có lần, anh ấy ném cả chiếc ghế vào người tôi khiến tôi bị thương nặng. Nhưng tôi vẫn không dám bỏ đi vì sợ con không có cha" - chị Lan kể lại trong tiếng nghẹn ngào.

Không chỉ có bạo lực thể xác, chị Lan còn phải chịu đựng bạo lực tinh thần. Những lời lẽ xúc phạm, những lần bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya, tất cả đều là những vết thương khó lành trong lòng chị. Đỉnh điểm của nỗi đau là một đêm kinh hoàng khi anh Hùng dùng dao uy hiếp chị trước mặt hai con. Trong cơn hoảng loạn, chị Lan đã quyết định không thể tiếp tục cảnh sống địa ngục. Chị đã nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hùng diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Hùng 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tòa tan, chị Lan lau nước mắt nói chị quyết định đưa các con ra khỏi ngôi nhà đầy ám ảnh kia để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bị cáo Lâm tại phiên xét xử

Bị cáo Lâm tại phiên xét xử

Bi kịch đêm khuya

Một vụ án khác cho thấy hành vi bạo lực gia đình và hậu quả nghiêm trọng của nó. Ngày 11-6, TAND TP HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Lâm (44 tuổi) về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là bà T. - vợ của bị cáo. Ông Lâm và bà T. đã kết hôn hơn 20 năm và có một con trai duy nhất là L. (SN 2006). Cuộc sống gia đình họ vốn bình yên và chỉ bắt đầu gặp sóng gió khi con trai bước vào tuổi thiếu niên, có nhiều biểu hiện bất thường.

Tối 25-2-2023, bà T. phát hiện con trai trở về nhà với dáng vẻ lảo đảo, mùi bia rượu nồng nặc. Lo lắng cho tương lai của con, bà yêu cầu chồng đưa con đi trại cải tạo để uốn nắn. Tuy nhiên, ông Lâm không đồng ý, cho rằng việc gửi con đi trại cải tạo là quá nghiêm khắc và có thể khiến con thêm tổn thương.

Cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng bùng nổ. Bà T. nổi nóng, đuổi ông Lâm và con trai ra khỏi nhà trong cơn giận dữ. Bà cho rằng sự mềm mỏng của ông Lâm chính là nguyên nhân khiến con trai ngày càng sa đọa.

Rạng sáng 3-3-2023, ông Lâm trở về nhà, mang theo một con dao, trong lòng rối bời. Ông muốn nói chuyện với bà T. để tìm giải pháp hàn gắn gia đình. Nhưng bà T. không đáp lại sự cầu xin này mà vẫn giữ thái độ cương quyết, lạnh lùng khiến mâu thuẫn của đôi vợ chồng leo thang. Trong cơn tức giận và thất vọng, ông Lâm rút con dao đã chuẩn bị sẵn và đâm nhiều nhát vào người bà T. khiến bà ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Ông Lâm hoảng loạn, tưởng rằng bà T. đã chết nên cố gắng tự sát nhưng không thành. Sau đó, ông lấy xe máy chạy khỏi hiện trường, bỏ lại đằng sau cảnh tượng kinh hoàng.

Ba ngày sau, ông Lâm đến Công an quận 8 đầu thú. Kết quả giám định pháp y xác định tỉ lệ thương tật của bà T. là 13%.

Tại phiên tòa, bà T. cho biết con trai họ đã sống với bà ngoại từ lúc 2 tuổi. Cháu học đến lớp 9 thì nghỉ học, từ đó có biểu hiện bất thường khiến bà lo lắng. HĐXX đã lắng nghe các bên trình bày và xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ án. Cáo trạng xác định hành vi của ông Lâm là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy ông Lâm đã tự nguyện ra đầu thú và thành khẩn khai báo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm mức án 12 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường cho bị hại 52 triệu đồng.

Dù thoát chết nhưng bà T. phải đối mặt với những vết thương về thể xác và tinh thần khó lòng lành lại. HĐXX nhận định vụ án là minh chứng rõ ràng cho những hệ lụy từ việc thiếu thấu hiểu và đối thoại trong gia đình. Một mâu thuẫn nhỏ nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì sự thông cảm, chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, để tránh những bi kịch đáng tiếc xảy ra.

Đừng im lặng!

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, cả nước ghi nhận 3.122 hộ gia đình xảy ra bạo lực với tổng số 3.240 vụ, giảm 1.214 vụ so với năm 2022. Trong các hình thức bạo lực gia đình, bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất, sau đó là bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Báo cáo cũng nhấn mạnh nhiều người bị bạo lực vẫn có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị và không muốn tố cáo vì cho rằng đó là chuyện bình thường và không đáng để công khai.

Luật sư Bạch Tuyết, Đoàn Luật sư TP HCM, đề nghị nếu không may trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, việc tố giác với cơ quan chức năng là một bước rất quan trọng để bảo vệ bản thân và ngăn chặn tình trạng bạo lực tiếp tục.

Bài và ảnh: Trần Thái

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/noi-dau-tu-bao-luc-gia-dinh-196240705210317643.htm