Nỗi day dứt muộn màng của nhóm bị cáo cựu lãnh đạo VICEM khi nói lời sau cùng

Cuối giờ chiều 29/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại phần tranh luận. Trước khi HĐXX bước vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, day dứt, hối hận và những nỗi lo tuổi già, bệnh tật, đồng thời tha thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội sớm trở về với gia đình, ở bên cạnh người thân trong những năm tháng cuối đời.

 Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Là người đầu tiên được HĐXX gọi lên nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), thừa nhận những sai phạm xuất phát từ mong muốn có một trụ sở khang trang cho Tổng Công ty, song do nóng vội, thiếu thận trọng nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo cho rằng sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, đến nay hầu hết những người liên quan đều đã cao tuổi, nhiều người trên 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Chung cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo hôm nay là “cái giá vô cùng đắt đỏ, không thể tính bằng tiền” đối với bản thân và các đồng nghiệp. Bị cáo nhắc lại quá trình công tác, từ khi tham gia quân đội, được Đảng cho ăn học, rèn luyện, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các đơn vị sản xuất xi măng, trong đó có những đơn vị được phong tặng anh hùng thời kỳ đổi mới. Theo bị cáo Chung, động cơ ban đầu chỉ là mong muốn làm điều gì đó cho đất nước, cho ngành xi măng, hoàn toàn không có ý định gây thiệt hại.

 Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư.

Bị cáo Lê Văn Chung cũng bày tỏ sự đau xót khi những việc làm sai trái đã ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tập thể. Đặc biệt, bị cáo trình bày khá nhiều về hoàn cảnh sức khỏe hiện tại với nhiều bệnh nền nghiêm trọng: tiểu đường biến chứng phải tiêm insulin nhiều lần mỗi ngày, suy thận, mắt mờ, bệnh tim mạch phải đặt nhiều stent. Với mức án Viện kiểm sát đề nghị từ 12 năm tù, bị cáo lo lắng không biết bản thân có đủ sức khỏe để chấp hành hình phạt hay có cơ hội được trở về với gia đình hay không. Từ đó, bị cáo Chung mong HĐXX xem xét cho cho bản thân và tất cả các bị cáo trong vụ án được hưởng khoan hồng.

Trước khi dừng lời nói sau cùng, bị cáo Lê Văn Chung gửi lời cảm ơn HĐXX và Viện kiểm sát vì đã xét xử công tâm, nhân văn, tạo điều kiện để các bị cáo được trình bày đầy đủ quan điểm.

 Luật sư Trần Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trịnh Công Loan.

Luật sư Trần Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trịnh Công Loan.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM) mở đầu lời sau cùng bằng lời cảm ơn HĐXX đã tổ chức phiên tòa công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các bị cáo được trình bày và tranh tụng. Bị cáo Ngọc Anh cho biết nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, những người đã gây dựng nên một thương hiệu lớn mạnh từ con số rất nhỏ, ngày đầu thành lập chỉ với sản lượng 300 nghìn tấn/năm, đến nay đã tăng lên con số hơn 22 triệu tấn/năm.

Theo bị cáo Ngọc Anh, với trách nhiệm của người lãnh đạo trước khi nghỉ hưu, bản thân mong muốn xây dựng một cơ sở làm việc khang trang để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực, nhưng đã không thực hiện được mục tiêu đó, thậm chí còn để lại hệ lụy. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên VICEM.

Trình bày về hoàn cảnh cá nhân, bị cáo Ngọc Anh cho biết tuổi cao, sức khỏe yếu, không biết còn sống được bao lâu, trong khi mẹ già đã gần 100 tuổi cần được chăm sóc. Bị cáo mong HĐXX xem xét khoan hồng để sớm được trở về gia đình, phụng dưỡng mẹ già và lo việc hương khói nơi thờ tự của cha.

 Bị cáo Lê Văn Chung là người đầu tiên được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Bị cáo Lê Văn Chung là người đầu tiên được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tạ Quang Bửu cũng bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc sau 4 ngày xét xử. Theo bị cáo Bửu, các sai phạm xuất phát từ mong muốn phục vụ công trình của Tổng Công ty, vì tương lai ngành xi măng và sự phát triển của đất nước, song do hạn chế về kinh nghiệm, đặc biệt trong quản lý đầu tư, nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bị cáo Bửu thừa nhận khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa.

Bị cáo Bửu cho biết bản thân đã ngoài 70 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Bửu mong HĐXX và Viện kiểm sát xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng, để những năm tháng cuối đời có thể được ở bên gia đình, vợ con.

Tiếp tục trình bày, bị cáo Tạ Quang Bửu cảm ơn các cơ quan tiến hành tố tụng đã giúp bị cáo nhận thức rõ hơn sai phạm của mình. Bị cáo cho rằng, quá trình triển khai dự án để xảy ra sai phạm và tồn tại kéo dài đến ngày nay là điều rất đáng tiếc, có lẽ phải chờ các thế hệ sau khắc phục. Bị cáo cũng trình bày về bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình neo đơn, cho rằng vai trò của mình trong thực hiện dự án không mang tính quyết định, từ đó mong HĐXX cân nhắc khi lượng hình.

 Quang cảnh phiên tòa chiều 29/1.

Quang cảnh phiên tòa chiều 29/1.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại trong vụ án đều bày tỏ lời cảm ơn HĐXX, Viện kiểm sát trong những ngày qua đã làm việc công tâm, nhân văn; tạo điều kiện để các bị cáo và luật sư trình bày đầy đủ ý kiến. Hầu hết các bị cáo đều có chung nguyện vọng được HĐXX xem xét khoan hồng, bởi tuổi cao, sức yếu, mong muốn cuối đời được ở bên gia đình, người thân.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX nhận định vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian để xem xét, đánh giá toàn diện. HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h30 phút ngày 3/2 tới.

Hồng Nguyên - Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/noi-day-dut-muon-mang-cua-nhom-bi-cao-cuu-lanh-dao-vicem-khi-noi-loi-sau-cung-192765.html