Nỗi lo ngập lụt ở thị trấn Đức Phong

Thùy Linh

BPO - Đến hẹn lại lên, theo quy luật tự nhiên, mực nước suối Đắk Woa ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng thường dâng cao vào mùa mưa. Mưa kéo dài nhiều ngày càng làm dòng suối chảy xiết. Điển hình như cơn mưa lớn vào cuối tháng 7 vừa qua đã nhấn chìm một số tuyến đường trong biển nước. Nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, gây thiệt hại tài sản, vật nuôi và hoa màu.

Chiều tối 27-7-2023, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến mực nước dòng suối Đắk Woa dâng cao. Chỉ trong tích tắc, nước lũ bất ngờ tràn về làm ngập nhiều tuyến đường ở các khu phố Hòa Đồng, Tân Hưng, Đức Hòa và Đức Lợi, thị trấn Đức Phong. Khu vực ngập sâu và nặng nhất là khu dân cư Hòa Đồng, cầu sắt, cầu Bù Đăng và quốc lộ 14, đoạn qua khu vực có nơi ngập hơn 2m.

Bất lực trước dòng nước

Căn nhà anh Phạm Tiến Thành ở khu phố Hòa Đồng bị nhấn chìm trong biển nước. Anh Thành chỉ kịp leo lên căn gác để thoát hiểm, còn lại toàn bộ vật dụng, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, máy quạt chìm trong nước. Sau hơn 1 giờ nước mới rút, nhiều vật dụng trong gia đình anh bị hư hỏng. Sau trận lũ kinh hoàng, anh Thành phải vệ sinh, xịt rửa nhà cửa, nhưng cũng không xóa được những vết loang lổ trên tường. Căn nhà vốn đã cũ càng thêm trống trải do không còn vật dụng nào có giá trị. Nước giếng bị ô nhiễm, gia đình buộc phải sử dụng nước mưa để tắm, giặt quần áo và nấu cơm bằng nước lọc.

Nước lũ về, căn nhà anh Phạm Tiến Thành bị ngập sâu hơn 2m

Nước lũ về, căn nhà anh Phạm Tiến Thành bị ngập sâu hơn 2m

Anh Thành cho biết: “Năm nào nước lũ cũng về 3, 4 lần, nhà ngập sâu hơn 2m. Gia đình đã xây gác để chứa đồ khi lũ về, nhưng nước lên nhanh quá, xử lý không kịp nên hư hỏng hết”.

Căn nhà ông Trần Minh Út ở khu phố Hòa Đồng cách bờ suối gần 100m. Đề phòng nước lũ, ông Út để những vật dụng như tivi, tủ lạnh, máy lọc nước trên cao. Cuối tháng 7 vừa qua, nước lũ dâng lên ngập cả vườn măng cụt và tràn vào nhà. Hàng chục con gà đã bị nước cuốn trôi, coi như mất trắng. Thời gian qua, nước đã rút nhưng rác vẫn còn vương vãi, mắc lại trên những cành cây. Sau khi nước lũ rút, ông Út phải vệ sinh, tẩy rửa, quét vôi, sơn lại tường. Không chỉ gia đình ông Út mà nhiều hộ dân ở xung quanh bờ suối cũng đang sống chung với ngập lụt.

Vài năm trở lại đây, thị trấn Đức Phong đã được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường nhựa khang trang. Thế nhưng, mỗi cơn mưa lớn, các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Hùng Vương, Hai Bà Trưng lại chìm trong biển nước, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đường Hai Bà Trưng đoạn qua cầu sắt thuộc khu phố Đức Lợi ngập sâu hơn 1m khi trời mưa lớn

Đường Hai Bà Trưng đoạn qua cầu sắt thuộc khu phố Đức Lợi ngập sâu hơn 1m khi trời mưa lớn

Tại đường Hai Bà Trưng giao đường Hùng Vương, chiều 27-7, mực nước dâng cao hơn 1m, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven đường. Những hộ kinh doanh buôn bán phải đóng cửa do hàng hóa, gạo, phân bón, xi măng và các vật dụng bị ướt, hư hỏng. Chị Nguyễn Thị Quỳnh kinh doanh tạp hóa ở đường Hùng Vương, khu phố Đức Hòa cho biết: “Nước lên nhanh, người dân trở tay không kịp. Vừa thấy nước tràn qua cầu sắt là mọi người chạy. Do không kịp chuyển hàng hóa lên cao nên một số mặt hàng như bánh kẹo, nước giải khát bị ướt. Tủ lạnh và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình bị ngập”.

Góc đường Hùng Vương - Hai Bà Trưng thường bị ngập sâu hơn 1m khi trời mưa lớn

Góc đường Hùng Vương - Hai Bà Trưng thường bị ngập sâu hơn 1m khi trời mưa lớn

Do nước lũ dâng cao, trang trại nuôi lươn, cá trê của anh Nguyễn Đức Hưng ở khu phố Đức Lợi gần như mất trắng. Hơn 3.000 con lươn, cá trê trôi theo dòng nước, thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Trại nuôi lươn, cá trê của anh Nguyễn Đức Hưng bị thiệt hại sau cơn lũ quét

Trại nuôi lươn, cá trê của anh Nguyễn Đức Hưng bị thiệt hại sau cơn lũ quét

Khi xảy ra mưa lớn, một số căn nhà bị ngập hơn 2m người dân chưa kịp thời di dời, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị trấn Đức Phong đã huy động lực lượng quân đội, công an phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ điều tiết giao thông, sơ tán 81 hộ dân tại các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn. Theo thống kê trong đợt ngập lụt chiều 27-7, tổng thiệt hại về tài sản trên địa bàn hơn 200 triệu đồng.

Đừng để “nước tới chân mới nhảy”

Khoảng 10 năm trở lại đây, diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, cộng với biến đổi khí hậu nên lưu lượng nước đổ về dòng suối Đắk Woa thường xuyên dâng cao. Năm 2015, Nhà nước nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 và cầu Bù Đăng. Trong quá trình phá bỏ cây cầu cũ, một dầm cầu rơi xuống lòng suối làm hẹp dòng chảy. Cùng thời điểm này, người dân ở vùng hạ lưu xây dựng bờ kè lấn suối. Do đó, mỗi khi mưa lớn, nước từ đầu nguồn đổ về không thoát kịp gây ngập vùng hạ lưu. Năm 2021, thị trấn cũng bị ngập cục bộ, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Năm 2022, thị trấn đã huy động lực lượng nạo vét, phát quang bụi rậm dọc suối để hạn chế tắc nghẽn dòng chảy. Tuy nhiên, sau một mùa mưa, rác từ đầu nguồn trôi về, dòng suối lại bị ngập như cũ.

Quốc lộ 14 đoạn qua cầu Bù Đăng thường xuyên bị ngập khi trời mưa lớn

Quốc lộ 14 đoạn qua cầu Bù Đăng thường xuyên bị ngập khi trời mưa lớn

Tháng 10-2022, UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt dự án nạo vét, mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi suối Đắk Woa, tổng vốn đầu tư 138 tỷ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, dự án vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai.

Ông Tô Đức, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Đức Lợi cho hay: “Nhiều năm qua, cử tri kiến nghị các cấp chính quyền có kế hoạch cụ thể, nạo vét và khơi thông dòng chảy vùng hạ lưu để nước không tồn đọng cục bộ, nhưng chưa được giải quyết. Năm 2022, chính quyền thị trấn nạo vét hai bên bờ suối mới giảm bớt ngập nước. Mấy năm trước cứ mưa là ngập, nhưng năm nay mưa lớn mới ngập”.

“Những trận mưa lớn vừa qua, nước chảy rất xiết, nước từ các xã Phú Sơn, Thọ Sơn và Đoàn Kết đổ về suối Đắk Woa. Do dòng suối hạ lưu nhỏ hẹp nên nước thoát không kịp làm ngập nhà cửa, hoa màu, vật nuôi của các hộ dân sống xung quanh bờ suối. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét, mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi hai bên bờ suối để thị trấn không còn ngập cục bộ vào mùa mưa.

Bà HUỲNH THỊ TUYẾT HẠNH
Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

Cứ đến mùa mưa, người dân sống xung quanh dòng suối Đắk Woa lại nơm nớp nỗi lo ngập lụt. Nước lũ đã nhiều lần tràn vào nhà, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân. Người dân thị trấn Đức Phong mong sớm triển khai dự án nạo vét, mở rộng, xây kè và làm đường đi dọc hai bên suối, tránh trường hợp “nước tới chân mới nhảy” gây thiệt hại tài sản. Trong khi chờ triển khai dự án, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn cảnh quan môi trường, không vứt rác làm tắc nghẽn dòng chảy.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/12/147656/noi-lo-ngap-lut-o-thi-tran-duc-phong