Nỗi lo trên vùng đất từng mất mát, đau thương do mưa lũ đi qua

Năm 2024, các xóm Lũng Lỳ và Lũng Súng, xã Ca Thành gánh chịu những mất mát, đau thương do trận lũ quét, sạt lở kinh hoàng của cơn bão Yagi đã cướp đi sinh mạng của 11 người dân xóm Lũng Súng và 9 người dân Lũng Lỳ. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, hậu quả chưa kịp khắc phục, vết thương chưa kịp mọc da non thì những ngày này, bà con nơi đây lại phải gồng mình đối diện với đợt mưa to, gió lớn từ cơn bão số 10 khiến nỗi lo lắng, bất an và ám ảnh về mưa lũ càng chồng chất.

Xã Ca Thành có nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Xã Ca Thành có nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Những ngày này, mỗi khi mưa gió kéo dài, bà con lại thêm bất an, lo lắng khi thấy nhiều tuyến đường liên thôn, xóm bị sạt lở, ruộng vườn ngập úng, hoa màu hư hại. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất luôn rình rập, khiến người dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Ông Hoàng Văn Mê, Trưởng xóm Lũng Lỳ chia sẻ: Mưa như này chúng tôi sợ lắm, không dám ở lại mấy cái nhà có nguy cơ sạt lở, phải đi ở nhờ nhà anh em. Hằng ngày, về nhà chăm sóc gia súc, gia cầm nhưng lúc nào cũng lo sạt lở xảy ra do bị ám ảnh vụ sạt lở năm trước. Đợt mưa này, nhà văn hóa và nhiều hộ dân trong xóm bị tốc mái. Khu tái định cư mới chỉ có vài ngôi nhà gỗ dựng tạm, nhà xây chưa hoàn thiện, nên có 9 hộ phải đi ngủ nhờ bà con trong xóm.

Anh Dương Văn Mu, xóm Lũng Lỳ, là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi năm 2024. Hiện ngôi nhà của gia đình anh vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Dù được bố trí vào diện tái định cư, xong căn nhà mới chưa hoàn thiện nên những ngày mưa bão này, cả gia đình 5 người phải sang ngủ nhờ nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn. Anh Mụ chia sẻ: Mưa bão kéo dài nên tôi đang chuẩn bị đưa cả nhà khác ở khu vực bên cạnh để ở nhờ. Tối qua tôi vẫn cố ngủ ở nhà vì còn vật dụng giá trị và gia súc nhưng nửa đêm khi thấy mọi người đều chạy, tôi cũng nhanh chóng đi theo cho an toàn.

Lãnh đạo xã Ca Thành kiểm tra tình hình Nhà văn hóa bị tốc mái và động viên bà con nhân dân xóm Lũng Lỳ.

Lãnh đạo xã Ca Thành kiểm tra tình hình Nhà văn hóa bị tốc mái và động viên bà con nhân dân xóm Lũng Lỳ.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền xã Ca Thành chủ động huy động các lực lượng tại chỗ túc trực, thường xuyên kiểm tra, cảnh báo nguy cơ, đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết. Nhu yếu phẩm cũng đã dự trữ để kịp thời hỗ trợ cho bà con.

Bà Dương Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ca Thành cho biết: Đoàn công tác xã đang trực tiếp kiểm tra tại xóm Lũng Tỳ, nơi nhà văn hóa xóm bị tốc mái. Do năm trước là khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và của cải nên chúng tôi đến kiểm tra, khảo sát, động viên bà con tại địa bàn. Một số hộ dân đã chủ động di dời đến khu tái định cư, dù nhà chưa hoàn thiện nhưng vì quá lo lắng nên phải chuyển đến nơi an toàn hơn. Riêng tại xóm Nặm Dân, 6 hộ dân cũng buộc phải di dời, công trình tái định cư chưa xong, hiện phải ở nhờ người thân hoặc tạm trú tại trường học. Tại xóm Nộc Soa, có 2 hộ dân bị sập nhà, rất may không thiệt hại về người.

Thiên tai tiếp tục gây ra nhiều thử thách khắc nghiệt nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng, người dân xóm Lũng Lỳ, Khuổi Ngọa và Nặm Dân... tại xã Ca Thành tin rằng sẽ vững vàng vượt qua mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Lầu Hải

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/noi-lo-tren-vung-dat-tung-mat-mat-dau-thuong-do-mua-lu-di-qua-3180776.html