Nơi lòng dân là điểm tựa
Giữ vững biên cương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa đồng thời vun đắp niềm tin trong nhân dân bằng những việc làm trách nhiệm, nghĩa tình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tu sửa đường vào bản trong “Ngày cuối tuần tình nguyện”. Ảnh: C.T.V
Bằng những việc làm bền bỉ, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa không ngừng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nơi phên giậu Tổ quốc.
Tại bản Na Cô Sa 1, xã Quảng Lâm, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã trở nên thân quen với bà con nơi đây. Họ không chỉ là người lính bảo vệ biên cương, mà còn là “thầy giáo”, “thầy thuốc” của bản. Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chỉ huy Đồn xác định là nhiệm vụ then chốt, là sợi dây gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 2.658 lượt người dân tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm ma túy; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Từ họp bản đến tuyên truyền nhóm nhỏ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là một tuyên truyền viên tận tụy, đưa tri thức pháp luật đến từng ngôi nhà vùng biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ đồng hành với người dân trong từng công việc đời thường: Làm đất, trồng ngô, dựng chuồng trại chăn nuôi, vận động học sinh tới lớp, hỗ trợ xây dựng các tổ tự quản đường biên, cột mốc... Những hành động gần gũi góp phần vun đắp quan hệ gắn bó quân - dân.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa khẳng định: Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trong gian khó, càng phải gần dân, bám dân để dựng xây niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi bộ đội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, người bạn đồng hành của đồng bào nơi biên cương thì mỗi việc làm, dù nhỏ nhất cũng góp phần thắp sáng niềm tin vào Đảng, vào tương lai tươi sáng của quê hương.
Một trong những điểm sáng nhân văn trong công tác dân vận của Đồn Biên phòng Na Cô Sa là chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Đơn vị hiện đang đỡ đầu 5 học sinh dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường nền nếp, kỷ cương tại đơn vị; được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn học tập và rèn luyện. Mô hình giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện, khơi dậy niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho thế hệ tương lai nơi vùng cao biên giới.
Công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế cho người dân luôn được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Đồn phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người dân trên địa bàn với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; trao tặng trên 150 suất quà với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng; hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định cuộc sống; sửa chữa nhà, vệ sinh môi trường, tu sửa đường, nạo vét kênh mương... Qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, tình cảm gắn bó keo sơn giữa bộ đội và nhân dân.
Đồn Biên phòng Na Cô Sa luôn quan tâm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 5 đảng viên mới tại các bản biên giới. Đồng thời phân công đảng viên duy trì sinh hoạt với các chi bộ thôn bản, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của đảng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Không phải ngẫu nhiên mà người dân xã Quảng Lâm gọi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa là “người nhà”. Niềm tin ấy không đến từ lời hứa, mà được đắp bồi bằng tháng ngày dầm mưa dãi nắng, bằng những nghĩa cử âm thầm, chân thành và không vụ lợi.
Đó là hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, những người lính mang quân hàm xanh, lặng lẽ gieo những hạt giống yêu thương và khát vọng dựng xây nơi miền biên viễn. Họ đến với người dân bằng trái tim, ở lại bằng trách nhiệm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/quoc-phong/noi-long-dan-la-diem-tua