Nơm nớp cuộc sống người dân làng chài bên mép sóng
Hải Minh (thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) - một làng chài nhỏ nằm trên bán đảo Phương Mai, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Với người dân nơi đây, bờ kè chắn sóng và nguồn nước sạch để sinh hoạt là vấn đề được nhắc tới nhiều, cũng chính là niềm mong mỏi bao lâu nay.
Làng chài Hải Minh bên mép sóng. Clip: Trương Định

Làng chài Hải Minh hiện có trên 400 hộ với trên 1.800 nhân khẩu, người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đi biển và nuôi trồng thủy sản, đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

Ngôi làng lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Để đến được đây phải mất 15 phút đi thuyền từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra. Ảnh: Trương Định



Với người dân nơi đây, bờ kè chắn sóng và nguồn nước sạch để sinh hoạt là vấn đề được nhắc tới nhiều và đây cũng là niềm mong mỏi bao đời nay. Ảnh: Trương Định

Ông Nguyễn Nguyên, 95 tuổi (bên trái), gắn bó cả cuộc đời tại đây, cho biết: Trước đây, khi nhà cửa còn sập xệ, mỗi lần nghe tin bão về là cả làng chạy lên núi lánh tạm, cũng bởi không có kè để chắn sóng. Giờ đây, nhà cửa đã kiên cố rồi nhưng không có kè, sống bên mép sóng cũng rất lo lắng. Ảnh: Trương Định

Nhà cửa nơi bán đảo nằm sát mép biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lúc sóng to, gió lớn. Ảnh: Trương Định


Theo bà Lê Thị Ngọc Thạch, 50 tuổi - không có kè chắn sóng, nên mỗi khi trời mưa bão là sóng đánh thẳng vào nhà, ai cũng nơm nớp lo sợ". Ảnh: Trương Định


Ngoài ra, mỗi khi nước thủy triều rút sâu, thuyền không áp sát gần bờ được, để di chuyển từ thuyền lên nhà gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Trương Định

Theo ông Nguyễn Văn Suông (63 tuổi), do không có kè chắn sóng nên rác thải theo sóng đánh tấp về phía nhà dân, gây hôi thối, ô nhiễm. Ảnh: Trương Định

Bên cạnh đó, nước sạch để sinh hoạt cũng đang là một vấn đề bức thiết của người dân làng chài Hải Minh. Ảnh: Trương Định

Người dân cho biết, nước sạch sinh hoạt hiện nay được người dân trong đất liền mang ra để bán. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng rất lớn, nên vẫn thiếu trầm trọng. Trước đó, chính quyền địa phương cũng triển khai hoạt động đưa nước sạch ra Hải Minh, nhưng sau 2 năm đã dừng. Ảnh: Trương Định



Hầu hết các giếng nước tại đây bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, chỉ còn sót lại 1 giếng chung của làng, nhưng nước rỉ từng giọt, người dân phải canh nhau để lấy. Ảnh: Trương Định

Những can nước sau nhiều giờ đồng hồ túc trực tại giếng nước của làng chờ lấy.

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây ở phường Quy Nhơn, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai), người dân Hải Minh kiến nghị hai vấn đề bức thiết là xây dựng kè chắn sóng và cung cấp nước sạch ổn định. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị UBND tỉnh Gia Lai sớm chỉ đạo thực hiện, nếu vượt quá khả năng ngân sách của tỉnh thì đề xuất với Trung ương hỗ trợ. Ảnh: Trương Định


Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, trước đây, UBND TP. Quy Nhơn cũng hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân Hải Minh. Tuy nhiên, từ khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, do nguồn lực hạn chế, chương trình này tạm dừng để rà soát, đánh giá lại tình hình. Thời gian tới, UBND phường sẽ đề xuất trực tiếp lên lãnh đạo tỉnh nhằm tìm hướng hỗ trợ phù hợp cho người dân khu vực này. Ảnh: Trương Định

Liên quan đến việc đầu tư tuyến kè, ông Toàn cho biết, đây là dự án có nguồn kinh phí lớn, tới đây, lãnh đạo phường sẽ tiến hành khảo sát cụ thể để đề xuất UBND tỉnh. Ảnh: Trương Định