Nông dân Hà Tĩnh phấn khởi ra đồng sản xuất đầu năm mới
Trong sắc xuân căng tràn, tươi mới, bà con nông dân Hà Tĩnh phấn khởi xuống đồng, gửi gắm ước vọng về một vụ mùa bội thu, thắng lợi, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thêm no ấm.

Với người nông dân, xuống đồng đầu năm quan trọng chẳng kém một chuyến “xuất hành” lấy may. Họ chọn ngày đẹp, tranh thủ lúc tiết trời thuận lợi, lòng người phấn khởi để gửi gắm mong ước mùa vụ hanh thông.

Bà Phạm Thị Hoa (thôn Thọ, xã Đông Kinh) cho biết: “Vùng này xuống giống muộn hơn các nơi khác nên thời điểm này dù đang trong những ngày nghỉ Tết nhưng chúng tôi vẫn tập trung ra đồng tỉa dặm, chăm sóc để lúa bén rễ, đẻ nhánh đều. Mưa xuân những ngày đầu năm mới mang lại nguồn nước quý báu, vạn vật sinh sôi như báo hiệu một vụ mùa phía trước thuận lợi, tốt lành”.

Thời điểm này, các trà lúa xuân trên địa bàn toàn tỉnh đang sinh trưởng, phát triển tốt; những diện tích gieo cấy sớm đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh tập trung. Cùng với điều kiện thời tiết ẩm ấm, một số đối tượng sâu bệnh bắt đầu xuất hiện như bệnh đạo ôn, ruồi đục nõn, bọ trĩ… nên cần được phát hiện sớm và xử lý kịp thời để hạn chế lây lan, ảnh hưởng đến năng suất.

Nông dân xã Xuân Lộc bón thúc cho cây lúa để hỗ trợ quá trình đẻ nhánh tập trung. Chị Trần Thị Xuân (thôn Mới, xã Xuân Lộc) cho biết: “Chúng tôi thực hiện bón thúc đợt đầu cho lúa, tranh thủ lúc đất đủ ẩm, có mưa xuân nhẹ vào sáng sớm để phân tan đều, cây hấp thu tốt hơn, bộ rễ phát triển mạnh. Làm sớm, làm kỹ từ đầu vụ thì mới yên tâm, hy vọng mùa vụ thắng lợi”.

Vụ xuân năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (xã Kỳ Anh) làm 5 sào ruộng. Hiện cả 5 sào đang trong thời kỳ đẻ nhánh, cần sớm được tỉa dặm. Bà Hiền cho biết: “Lúa đang thời kỳ đẻ nhánh nên chúng tôi tranh thủ ra đồng tỉa dặm, chăm sóc. Làm sớm cho kịp thời vụ thì sau này lúa phát triển đồng đều, hạn chế sâu bệnh, hy vọng vụ xuân năm nay đạt năng suất cao”.



Dù đang trong những ngày Tết nhưng trên cánh đồng Phú Hải, thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh, nhiều người dân vẫn ra đồng tỉa dặm để lúa sinh trưởng khỏe, phát triển đều.


Những ngày đầu xuân, nhiều người dân ở xã Cẩm Trung cũng ra đồng tỉa dặm cho lúa. Trong câu chuyện lao động đầu năm, bà con chia sẻ với nhau những niềm vui đầu năm mới và với họ, niềm vui Tết được nhân lên khi những cánh đồng xanh tốt. Chị Nguyễn Thị Hòe phấn khởi nói: “Chúng tôi vui Tết nhiều ngày qua rồi. Hôm nay thời tiết nắng ấm nên ra đồng sản xuất. Với chúng tôi, lúa xanh tốt thì Tết càng thêm vui”.



Lúa trên các cánh đồng đang sinh trưởng, phát triển. Người dân tỉa dặm và dẫn nước vào đồng ruộng để lúa phát triển đồng đều.



Hơn 59.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh đang trong thời kỳ đẻ nhánh. Vui Tết không quên nhiệm vụ, nông dân đang chủ động bám đồng, chăm sóc lúa. Trong không khí rộn ràng của ngày xuân, những người nông dân cần mẫn lao động trên đồng ruộng đang mang theo nhiều ước vọng về mùa màng bội thu và một năm sản xuất nông nghiệp thắng lợi. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hướng ở xã Lộc Hà tỉa dặm, điều tiết nước cho lúa phát triển.

Trên các vùng sản xuất màu tập trung, bà con cũng tranh thủ chuẩn bị phân bón, làm cỏ,… để hoàn thành xuống giống ngô, lạc vụ xuân theo khung lịch thời vụ trong tháng 2. Bà Trần Thị Mận (thôn Minh Quý, xã Mai Phụ) cho biết: “Gia đình tôi đã chuẩn bị giống lạc từ trước Tết, bây giờ tranh thủ ra đồng sớm để chuyển phân bón, cải tạo đất, tránh dồn việc sau kỳ nghỉ".

Sản xuất hơn 40 ha lạc, ngô vụ xuân, hiện nay, HTX Nông nghiệp Đức La (xã Đức Quang) đang tập trung hoàn thành nốt số diện tích cần xuống giống. Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “Một mùa xuân mới đã mở ra, vòng quay một năm lao động của bà con nông dân cũng bắt đầu với nhiều niềm vui. Không khí làm đồng đã rộn ràng hẳn lên từ sáng mùng 4 Tết”.
Video: Bám đồng chăm sóc lúa những ngày Tết.











