Nông dân xứ Huế 'chạy đua' với thời gian cho vụ hoa quan trọng nhất năm

Sau những đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nông dân xứ Huế đang 'chạy đua' với thời gian để 'thúc' cây hoa phát triển kịp vụ Tết - vụ mùa được xem là quan trọng nhất trong năm.

Đợt mưa lũ liên tiếp vào cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua gây ảnh hưởng lớn đối với các vựa hoa lớn ở Huế như xã Phú Mậu (nay là phường Dương Nỗ) và Thủy Vân (nay là phường Vỹ Dạ). Theo thống kê sơ bộ, TP Huế có hơn 124.000 chậu hoa các loại bị hư hỏng do ngập úng trong lũ.

Đợt mưa lũ liên tiếp vào cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua gây ảnh hưởng lớn đối với các vựa hoa lớn ở Huế như xã Phú Mậu (nay là phường Dương Nỗ) và Thủy Vân (nay là phường Vỹ Dạ). Theo thống kê sơ bộ, TP Huế có hơn 124.000 chậu hoa các loại bị hư hỏng do ngập úng trong lũ.

Sau khi lũ qua đi, nông dân bắt tay vào khôi phục sản xuất để cây hoa kịp phát triển cho vụ Tết Nguyên đán, vụ quan trọng và lớn nhất năm. Từ đầu tháng 12, ông Lê Văn Lự (70 tuổi, trú tại phường Dương Nỗ) tất bật xới lại những luống đất để kịp xuống giống vụ hoa mới, chạy đua từng ngày khi Tết cận kề.

Sau khi lũ qua đi, nông dân bắt tay vào khôi phục sản xuất để cây hoa kịp phát triển cho vụ Tết Nguyên đán, vụ quan trọng và lớn nhất năm. Từ đầu tháng 12, ông Lê Văn Lự (70 tuổi, trú tại phường Dương Nỗ) tất bật xới lại những luống đất để kịp xuống giống vụ hoa mới, chạy đua từng ngày khi Tết cận kề.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Lê Văn Lự cho biết, trận lũ vừa qua nước lên rất cao, chỉ sau đợt lũ lịch sử năm 1999. Bây giờ bà con trong vùng đang xuống giống để chuyển sang trồng các loại ngắn ngày hơn. "Bây giờ chỉ mong thời tiết thuận lợi để vụ hoa ngắn ngày này có thể vớt vát lại, chứ trồng hoa dài ngày thì không kịp nữa", ông Lự nói.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Lê Văn Lự cho biết, trận lũ vừa qua nước lên rất cao, chỉ sau đợt lũ lịch sử năm 1999. Bây giờ bà con trong vùng đang xuống giống để chuyển sang trồng các loại ngắn ngày hơn. "Bây giờ chỉ mong thời tiết thuận lợi để vụ hoa ngắn ngày này có thể vớt vát lại, chứ trồng hoa dài ngày thì không kịp nữa", ông Lự nói.

Cũng tại phường Dương Nỗ, đợt mưa lũ vừa qua khiến khoảng 1.500 chậu hoa của ông Lê Văn Duẩn (51 tuổi) bị hư hỏng.

Cũng tại phường Dương Nỗ, đợt mưa lũ vừa qua khiến khoảng 1.500 chậu hoa của ông Lê Văn Duẩn (51 tuổi) bị hư hỏng.

Những ngày qua, ông Duẩn tất bật với công việc để chăm sóc, mong cây phát triển đúng theo kế hoạch mong muốn.

Những ngày qua, ông Duẩn tất bật với công việc để chăm sóc, mong cây phát triển đúng theo kế hoạch mong muốn.

Sau khi nước lũ rút đi, ông Duẩn đã xuống giống các loại hoa để mong kịp cho thị trường Tết Nguyên đán.

Sau khi nước lũ rút đi, ông Duẩn đã xuống giống các loại hoa để mong kịp cho thị trường Tết Nguyên đán.

Theo ông Duẩn, gia đình ông đầu tư trồng 2.000 chậu cúc mâm xôi, loại hoa dài ngày có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, mưa lũ gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc suốt mấy tháng trời. "Dù chủ động kê chậu nhưng nước dâng cao quá nên đành bất lực. Cây hoa cúc rất nhạy cảm, chỉ cần ngâm trong nước lũ một thời gian là thối rễ rồi chết dần", ông Duẩn nói.

Theo ông Duẩn, gia đình ông đầu tư trồng 2.000 chậu cúc mâm xôi, loại hoa dài ngày có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, mưa lũ gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc suốt mấy tháng trời. "Dù chủ động kê chậu nhưng nước dâng cao quá nên đành bất lực. Cây hoa cúc rất nhạy cảm, chỉ cần ngâm trong nước lũ một thời gian là thối rễ rồi chết dần", ông Duẩn nói.

Tại làng hoa Dạ Lê Chánh thuộc phường Thủy Vân trước đây (nay là phường Vỹ Dạ), đợt mưa lũ cũng làm cho người trồng hoa chịu thiệt hại nặng nề khi những chậu hoa cúc bị ngâm nước nhiều ngày nay chết khô.

Tại làng hoa Dạ Lê Chánh thuộc phường Thủy Vân trước đây (nay là phường Vỹ Dạ), đợt mưa lũ cũng làm cho người trồng hoa chịu thiệt hại nặng nề khi những chậu hoa cúc bị ngâm nước nhiều ngày nay chết khô.

Những ngày sau lũ, nông dân trồng hoa nơi đây lại bắt tay vào công việc để "thúc" những chậu hoa không bị nước ngâm phát triển, nở đúng vào dịp Tết.

Những ngày sau lũ, nông dân trồng hoa nơi đây lại bắt tay vào công việc để "thúc" những chậu hoa không bị nước ngâm phát triển, nở đúng vào dịp Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Phú (60 tuổi, trú phường Vỹ Dạ) cho biết, lũ năm nay diễn biến quá khó lường. Dù chủ động các biện pháp phòng tránh, mực nước dâng cao vượt dự đoán khiến nhiều gia đình trở tay không kịp.

Ông Nguyễn Ngọc Phú (60 tuổi, trú phường Vỹ Dạ) cho biết, lũ năm nay diễn biến quá khó lường. Dù chủ động các biện pháp phòng tránh, mực nước dâng cao vượt dự đoán khiến nhiều gia đình trở tay không kịp.

"Khi nước bắt đầu lên nhanh, cả gia đình tôi phải chèo ghe ra vườn, dầm mưa để kê kích các chậu hoa lên cao hơn. Thế nhưng nước lên quá cao nên đành bất lực", ông Phú nói. (Ảnh chụp thời điểm mưa lũ cuối tháng 10).

"Khi nước bắt đầu lên nhanh, cả gia đình tôi phải chèo ghe ra vườn, dầm mưa để kê kích các chậu hoa lên cao hơn. Thế nhưng nước lên quá cao nên đành bất lực", ông Phú nói. (Ảnh chụp thời điểm mưa lũ cuối tháng 10).

Theo ông Phú, nỗ lực ứng cứu chỉ giúp gia đình ông giữ lại được khoảng 700 chậu hoa, còn 300 chậu bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo ông Phú, nỗ lực ứng cứu chỉ giúp gia đình ông giữ lại được khoảng 700 chậu hoa, còn 300 chậu bị hư hỏng hoàn toàn.

"Ngay khi nước rút, cả nhà lại ra vườn hoa để vệ sinh lá, bơm thuốc dưỡng để cứu những cây còn sống", ông Phú nói.

"Ngay khi nước rút, cả nhà lại ra vườn hoa để vệ sinh lá, bơm thuốc dưỡng để cứu những cây còn sống", ông Phú nói.

Tại những vườn có số chậu lớn, các chủ hộ phải thuê thêm nhân lực để vệ sinh lá, cắm lại hệ thống bệ đỡ nhằm giúp cây hoa có thể sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất.

Tại những vườn có số chậu lớn, các chủ hộ phải thuê thêm nhân lực để vệ sinh lá, cắm lại hệ thống bệ đỡ nhằm giúp cây hoa có thể sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất.

Ở thời điểm này, trên khắp các vườn hoa ở TP Huế, người nông dân đang miệt mài bám vườn từ sáng sớm đến tối muộn, tỉ mỉ chăm từng chậu hoa với mong muốn cây phát triển kịp tiến độ để ra hoa đúng dịp Tết. Sau một vụ mùa đầy gian nan vì mưa lũ hoành hành, mỗi nụ hoa không chỉ là thành quả lao động mà còn là hy vọng được giá, giúp bà con vớt vát lại phần nào và có thêm niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề.

Ở thời điểm này, trên khắp các vườn hoa ở TP Huế, người nông dân đang miệt mài bám vườn từ sáng sớm đến tối muộn, tỉ mỉ chăm từng chậu hoa với mong muốn cây phát triển kịp tiến độ để ra hoa đúng dịp Tết. Sau một vụ mùa đầy gian nan vì mưa lũ hoành hành, mỗi nụ hoa không chỉ là thành quả lao động mà còn là hy vọng được giá, giúp bà con vớt vát lại phần nào và có thêm niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề.

Nông dân xứ Huế "chạy đua" với thời gian cho vụ hoa quan trọng nhất năm.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nong-dan-xu-hue-chay-dua-voi-thoi-gian-cho-vu-hoa-quan-trong-nhat-nam-169251220200612726.htm