NSND Đào Bá Sơn hóa ác nhân trong 'Út Lan: Oán linh giữ của'
Trong trailer mới nhất của phim 'Út Lan: Oán linh giữ của', nhân vật do NSND Đào Bá Sơn đóng xuất hiện với nụ cười hiểm ác. Đối thoại với người này, nàng dâu (Mai Cát Vi đóng) biểu lộ vẻ đau khổ và oán giận.
Trailer hé lộ nhiều hình ảnh rùng rợn
Mới đây, nhà sản xuất phim "Út Lan: Oán linh giữ của" tiếp tục tung trailer thứ 2.
Trailer mở ra không khí ai oán trong căn nhà cổ miền Tây với những góc khuất đen tối, đồng thời hé lộ về nhân vật do Mai Cát Vi, Mạc Văn Khoa, Phương Thanh và NSND Đào Bá Sơn đảm nhiệm.

Diễn viên sinh năm 2009 Mai Cát Vi hóa cô dâu ma trong "Út Lan: Oán linh giữ của".
Trailer mở đầu bằng cảnh rước dâu trong đêm nhuốm màu ma mị. Cô dâu (Mai Cát Vi đóng) mặc áo dài đỏ, trùm khăn lụa, tay ôm con gà đen, bước đi men theo cánh đồng lúa với gương mặt nhiều ưu tư.
Lời hát ru "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má đem gả xa nhà" sớm dự báo số phận của thiếu nữ tuổi 18.
Xuyên suốt trailer hơn 2 phút, không khí bí ẩn và kịch tính được duy trì với câu chuyện gần như gói gọn trong căn nhà cổ kính.
Sau khi cha qua đời, Lan (Phương Thanh đóng) lặn lội đường xa tới vùng quê này kiếm sống, xin vào làm người ở trong nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng).
Sơn (Quốc Trường đóng), một nhà văn mê truyện kinh dị, cảnh báo cô gái trẻ về muôn vàn sự bất ổn trong gia đình này, nhắc nhở cô làm gì cũng phải ngó trước ngó sau.


Một số hình ảnh trong "Út Lan: Oán linh giữ của".
Đúng như dự báo của Sơn, anh và Lan sau đó liên tục bị cuốn vào những tình huống đáng sợ, khi đối mặt một thế lực không lộ diện trong căn nhà.
Những cái chết đột ngột của người quen và lời đồn của dân làng về thứ gọi là "ma giữ của" gieo rắc nỗi sợ hãi, mối nghi ngại trong mỗi người.
Khoảnh khắc gây chú ý trong trailer là nhân vật Lan kinh sợ trước một cái đầu biến dị. Cảnh phim chỉ vài giây ngắn ngủi đủ gây ám ảnh cho người xem.
Song song đó, lời kể của một người đàn ông lạ mặt về ma giữ của, về ma quỷ lợi dụng lòng tham của con người để làm chuyện ác như lời dẫn dụ để vén mở những bí mật bị chôn vùi của gia đình ông Danh.
Từng bỏ đi nhiều năm, ông Phúc (NSƯT Đức Khuê đóng), anh trai của ông Danh, bất chợt trở về đòi chia tài sản. Hai anh em bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vàng ngọc, đất đai mà cha ông để lại.

NSND Đào Bá Sơn vào vai một nhân vật hiểm ác trong phim.
Trong khi đó, sự xuất hiện của người đàn ông già có nụ cười hiểm ác (NSND Đào Bá Sơn đóng) tạo thêm một điểm nhấn của trailer. Đối thoại với người này, nàng dâu (Mai Cát Vi đóng) biểu lộ vẻ đau khổ và oán giận.
"Ác như ông, sớm muộn gì dòng họ của ông cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Có chết thành ma, tôi cũng không tha cho ông đâu", người phụ nữ nói. Tuyên ngôn trong nước mắt uất hận của cô gây tò mò về tội ác của người đàn ông này cũng như mối quan hệ ràng buộc giữa cô với gia đình ông Danh.
Những phút cuối của trailer, nàng dâu giống như bị nhốt lại trong chum nước, rồi hóa thành oán linh giữ của, chui lên từ chum nước với mái tóc rối bết, thân hình hóa đen, đôi mắt trắng dã, thần thái thù hận.
Không còn dáng vẻ ngây thơ nhưng kiên cường quen thuộc trong các phim trước, diễn viên tuổi teen Mai Cát Vi mang đến diện mạo mới mẻ, dự báo gây giật mình, sợ hãi với thân phận "con ma nhà họ Mã" như gã đàn ông kia uy hiếp.
Đan xen giữa những cảnh phim về hành trình Lan và Sơn đi tìm đáp án về ma giữ của trong căn nhà trăm tuổi, vẻ kỳ lạ của nhiều nhân vật phụ khác cùng sự xuất hiện chớp nhoáng của người làm công chưa rõ danh tính (Thanh Thức đóng) khơi gợi thêm nhiều uẩn khúc.
Ê kíp nói gì về bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của"?
Sau "Kẻ ẩn danh", đây là lần thứ 2 nhà làm phim Trần Trọng Dần đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Anh bày tỏ anh yêu thích văn hóa dân gian Việt Nam, dành nhiều thời gian nghiên cứu các chất liệu có thể đưa lên màn ảnh rộng.
Anh cho rằng việc này không chỉ góp phần tạo chiều sâu cho kịch bản, mà còn gợi lên nỗi ám ảnh mang tính bản sắc Việt - nơi ranh giới giữa tâm linh và đời thực luôn mập mờ và cuốn hút.

Tạo hình của Quốc Trường trong phim.
"Út Lan: Oán linh giữ của" đánh dấu sự trở lại của Quốc Trường trên màn ảnh rộng sau "Kẻ ẩn danh" cách đây 2 năm.
Anh nói, có nhiều kịch bản gửi đến nhưng hầu hết các nhà sản xuất chỉ 'ướm' anh cho những nhân vật sở khanh, 'đểu cáng'. Với nhà văn Sơn trong "Út Lan: Oán linh giữ của", đây là nhân vật hiền lành - một màu sắc lạ so với hình tượng cũ, nên anh đã nhận lời.
Ngoài ra, lý do để anh tham gia phim là bởi kịch bản có thông điệp nhân văn và đồng tình với quan điểm làm việc của đạo diễn Trần Trọng Dần, muốn tạo ra những tác phẩm điện ảnh chân thực, không có nhiều sự can thiệp của CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính).
Quốc Trường thừa nhận: "Tôi đã hết chất liệu đóng dạng vai đểu rồi".
Nói về việc hướng tới có phim điện ảnh trăm tỷ, Quốc Trường bày tỏ suy nghĩ: "Tôi tham gia rất nhiều dự án điện ảnh nhưng chưa có phim nào được doanh thu 100 tỷ. Bản thân tôi không hướng tới mục tiêu cao về doanh thu mà tôi nhận lời tham gia vì phim có sự đầu tư chỉn chu, và tôi được thỏa mãn về vai diễn.
Lúc mới vào nghề, tôi có tham vọng được nổi tiếng nhưng không ai nhớ tên dù đóng khá nhiều phim truyền hình. Càng mong nổi tiếng thực tế lại không, khi tôi nản lòng, muốn bỏ nghề thì ông trời lại cho nổi tiếng".

Mạc Văn Khoa và NSƯT Đức Khuê vào vai hai anh em trai. Cả hai có nhiều mâu thuẫn, xung đột gay gắt.
Với Mạc Văn Khoa, anh cũng từ chối nhiều lời mời đóng phim trong hơn hai năm qua để chờ đợi một vai diễn khác biệt hình tượng hài quen thuộc trong mắt khán giả. Vai ông Danh trong "Út Lan: Oán linh giữ của" hội tụ đủ yếu tố để anh "sống chết" với nhân vật.
"Gương mặt tôi sinh ra vốn đã hài rồi nên đây là một áp lực lớn của tôi. Trong những ngày đầu quay phim, tôi liên tục hỏi anh Dần xem mình diễn đã ổn chưa. Tôi tiết chế nhiều về cách đọc thoại, biểu cảm cơ mặt, tập trung diễn bằng ánh mắt.
Trên phim trường, tôi căng thẳng với tất cả mọi người, thậm chí về nhà cũng căng với cả vợ. Hiện tại tôi chưa được xem tác phẩm nên chưa biết ông Danh trên phim ra sao, nhưng tôi đã làm hết sức mình", nam diễn viên bộc bạch.
NSƯT Đức Khuê (vai ông Phúc, anh trai của ông Danh) dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Mạc Văn Khoa. Cả hai phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và trao đổi rất kỹ trước những cảnh xô xát.
Với vai ông Phúc, đây là nhân vật khác biệt so với màu sắc tính cách của NSƯT Đức Khuê ở ngoài đời và nhiều vai diễn trước đây anh từng hóa thân trên màn ảnh. Vì thế, dù chỉ đóng một vai phụ trong "Út Lan: Oán linh giữ của", anh vẫn vui vẻ nhận lời.
"Út Lan: Oán linh giữ của" lấy bối cảnh miền Tây cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nơi những câu chuyện tâm linh, hay thậm chí là những truyền thuyết về các hủ tục rợn người vẫn được lưu truyền rộng rãi.
Sau khi cha qua đời, Lan (Phương Thanh đóng) đi làm giúp việc cho nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng) - một người đàn ông góa vợ, không con cái. Ngay sau khi bước chân vào căn nhà, Lan phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng kỳ dị và những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra.
Cùng với Sơn (Quốc Trường đóng) - một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu lật mở những bí mật kinh hoàng, khám phá lịch sử đen tối của ngôi làng này.
Phim dự kiến ra rạp từ ngày 20/6.
Trailer phim "Út Lan: Oán linh giữ của". (Video: CGV)