NSND Quang Thọ: 'Minh Ngọc rất can đảm khi nhận vai chính trong phim ca nhạc dài hơi, đậm yếu tố lịch sử'
Sự xuất hiện của Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc trong phim ca nhạc 'Lá thư gửi tương' lai đã mang lại nhiều bất ngờ. Không chỉ chuyển mình từ dân gian sang thính phòng, nữ ca sĩ trẻ còn đảm nhận vai chính trong một tác phẩm nhiều thử thách, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả và giới chuyên môn.
Phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, là một điểm nhấn giàu cảm xúc giữa không khí lễ hội. Bộ phim chỉ dài 45 phút nhưng tái hiện được chặng đường lịch sử từ 1945 qua số phận một gia đình, với nhân vật trung tâm là ông Tâm - trí thức gia nhập Việt Minh, hy sinh tại Xuân Lộc.

Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc.
Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ: “Tôi muốn bộ phim trở thành nhịp cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Những lá thư của ông Tâm chính là lời nhắn gửi từ quá khứ, nay đã tìm được người nhận ở tương lai”. Câu chuyện điện ảnh kết hợp âm nhạc đã giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước và trách nhiệm sống xứng đáng hôm nay.
Phim ca nhạc "Lá thư gửi tương".
Lần đầu tiên, khán giả thấy một Lê Minh Ngọc thính phòng - đầy mới mẻ so với hình ảnh dân gian quen thuộc. Trong phim, cô thể hiện nhiều ca khúc cách mạng như Ba Đình nắng, Bộ đội về làng, Người chiến sĩ ấy, Tự nguyện, Mùa xuân trên quê hương.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận xét: “Tôi bất ngờ vì Ngọc hát thính phòng rất ngọt, vừa giữ tinh thần chính ca, vừa có sự trẻ trung. Đặc biệt, bài Mùa xuân trên quê hương được em làm mới nhưng vẫn bắt tai. Đây có thể là con đường đầy tiềm năng cho Ngọc nếu theo đuổi lâu dài”.



Một số hình ảnh trong phim ca nhạc.
Chính ca sĩ cũng khẳng định: “Ngay sau Sao Mai 2022, tôi đã xác định sẽ theo thính phòng vì đây là dòng nhạc khiến tôi được là chính mình. Tôi từng tham gia cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc năm 2023 và giành giải Nhất. Đó là nguồn động lực lớn để tôi tự tin bước vào dự án này”.
Không chỉ hát, Minh Ngọc còn đảm nhận hai vai diễn quan trọng: cô sinh viên Nhạc viện và bà Nhớ khi còn trẻ. Đây là thử thách không nhỏ đối với một nghệ sĩ trẻ. NSND Quang Thọ thẳng thắn: “Tôi thấy Minh Ngọc rất can đảm khi nhận vai chính trong phim ca nhạc dài hơi, đậm yếu tố lịch sử. Cô ấy vừa hát vừa diễn, đảm nhận hai vai dài hơi, điều rất hiếm nghệ sĩ làm được”.

NSND Quang Thọ chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim ca nhạc"Lá thư gửi tương lai" củaLê Minh Ngọc.
Nữ ca sĩ thừa nhận nhiều áp lực: “Thời điểm quay phim sát dịp Quốc khánh, tôi vừa tham gia nhiều chương trình lớn, vừa phải giữ tâm lý cho vai diễn. Có lúc lo lắng đến rơi nước mắt, nhưng khi phim phát sóng và được khán giả đón nhận, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.
Nhiều nghệ sĩ gạo cội đã dành lời khen cho sự nỗ lực của Lê Minh Ngọc. Divo Tùng Dương, người từng chấm cô tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, chia sẻ: “Tôi thực sự phục vì em diễn rất tự nhiên, tiếng hát ngày càng mượt mà. Tôi tin Ngọc sẽ tiến xa nếu giữ được đam mê và sự quyết liệt”.
NSND Hồng Hạnh xúc động: “Phim chỉ 45 phút nhưng đầy tình cảm. Ngoài giọng hát hay, diễn xuất của Ngọc chạm vào trái tim tôi. Có lẽ vì em là nghệ sĩ - chiến sĩ nên cảm nhận rõ tinh thần người lính trong nhân vật”.
Đạo diễn Lam Hạ tiết lộ bà đã nghĩ đến Minh Ngọc từ khi xây dựng kịch bản: “Tôi thấy nội lực trong cảm xúc của Ngọc rất lớn, chỉ cần kích hoạt đúng sẽ bùng nổ. Và ở phim này, Ngọc đã chứng minh được điều đó”.
Không chỉ thuyết phục ở thính phòng, Lê Minh Ngọc còn gây bất ngờ khi thể hiện bản ballad Cha và con gái của Nguyễn Văn Chung. Giám đốc âm nhạc Huyền Trung kể: “Tôi lo lắng vì bài hát này mang tính pop ballad, khác sở trường của Ngọc. Nhưng khi thu âm, em vừa kỹ thuật vừa xúc động, khiến ca khúc có màu sắc hoàn toàn mới”.
Sự đa năng cũng được NSND Việt Hương ghi nhận: “Ngọc không chỉ hát dân gian hay thính phòng mà còn múa giỏi, diễn xuất tốt. Em là một nghệ sĩ trẻ đa năng, có nhiều tiềm năng phát triển. Tôi chỉ mong em học kỹ thính phòng thật vững nhưng vẫn giữ chất dân gian - hồn cốt của dân tộc”.

Xuất thân trong gia đình quân nhân, hiện là nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Lê Minh Ngọc coi thính phòng như “sự trọn vẹn trong tim”. Cô tâm sự: “Âm nhạc dân gian đẹp, nhưng thính phòng cho tôi sự hoàn hảo hơn. Tôi muốn đưa thính phòng đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ”.
Sau "Lá thư gửi tương lai", nữ ca sĩ đã hoàn thành series ca khúc về Hà Nội, dự kiến phát hành nhân dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). “Hà Nội cho tôi sự nghiệp, cho tôi một cuộc sống như hôm nay. Tôi muốn tri ân mảnh đất này bằng âm nhạc” - cô nói.
Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn (áo trắng)
Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn nghệ VTV - đánh giá: “Chúng tôi tự hào khi có ca sĩ trẻ như Minh Ngọc. Sau Sao Mai 2022, cô luôn đồng hành cùng nhiều dự án lớn. "Lá thư gửi tương lai" chỉ là bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật dài phía trước của Ngọc”.
Với sự ủng hộ của khán giả và sự ghi nhận của giới chuyên môn, Lê Minh Ngọc đã có cú rẽ quan trọng từ dân gian sang thính phòng. Như NSND Quang Thọ nhận định, chính sự can đảm đã giúp nữ ca sĩ trẻ bước vào hành trình mới, hứa hẹn nhiều thành công.